Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-11-2012] Tiến trình Chính Pháp đang nhanh chóng tiến đến về phía bề mặt của những không gian cuối cùng, ngày càng tiến sát hơn tới bề mặt tầng không gian của nhân loại. Các đệ tử Pháp Luân Đại Pháp nên làm theo những gì Sư phụ đã giảng:

“Tu luyện và cứu người là sứ mệnh vĩ đại của các đệ tử Đại Pháp. Mong rằng mọi người hãy làm tốt phần việc còn lại. Con đường của Thần sẽ không còn xa nữa đâu”. (Bảo trì thanh tỉnh)

I. Điều nhìn thấy một tháng trước đây: Chỉ còn lại một mạng lưới

Nhiều học viên và tôi đã chia sẻ kinh nghiệm tu luyện vào ngày 01 tháng 10 năm 2012 tại nhà của học viên A. Chúng tôi phát chính niệm cùng nhau vào lúc 23 giờ 55 phút.

Chỉ trong một thời gian ngắn, tôi nhìn thấy trong một không gian khác chỉ còn lại có một mạng lưới, các sợi dây từ mạng lưới bắt đầu từng sợi một từng sợi một bị đứt rời. Sau cùng, tất cả các sợi dây đều biến mất. Sau một thời gian, tôi lại thấy những cảnh tương tự thông qua thiên mục của mình. Khi tất cả các sợi dây biến mất, tôi thấy một cảnh tượng chấn động phi thường.

Cảnh tượng cuối cùng gần như là một hình ảnh phản chiếu của chương trình Biểu diễn nghệ thuật Thần Vận 2012 mới nhất. Trên không trung một đại tinh cầu đã hướng thẳng tới trái đất trong khi nó nổ tung ra. Nhưng khác với tiết mục biểu diễn Thần Vận 2012 chỉ có một tinh cầu, ở đây là có vô số tinh cầu đang hướng thẳng tới Trái đất trong khi nổ tung. Chẳng bao lâu, Trái đất bắt đầu bốc cháy, trở thành một vùng đất hoang vu, bao trùm khắp trên không gian địa cầu là những vùng khói đen cuồn cuộn; có thể thấy địa cầu như một khối cầu lửa lớn ngùn ngụt cùng khói đen. Các sinh mệnh trên bề mặt địa cầu tử thương vô số. Tuy nhiên, chúng sinh minh bạch về chân tướng Pháp Luân Đại Pháp đều sống sót sau thảm họa.

Bằng thiên mục, tôi thấy tổng cộng mười đại tai nạn của toàn cầu như vậy. Ngay sau đại tai nạn, địa cầu hoán chuyển sang một diện mạo hoàn toàn mới và trở nên mĩ hảo diễm lệ hơn hẳn trước đây. Tất cả chúng sinh được đắc cứu đã được sống một cuộc sống hạnh phúc phi thường.

II. Chỉ còn lại một sợi dây

Trong khi tôi đang phát chính niệm vào lúc 23 giờ 55 ngày 01 tháng 11 năm 2012, tôi nhìn thấy ở không gian khác xuất hiện một cảnh tượng: chỉ có một sợi dây còn lại, đột nhiên sợi dây này bị đứt rời. Tuy nhiên, Sư phụ nhanh chóng nối lại sợi dây bị đứt rời đó. Sợi dây sau đó lại đứt rời và Sư Tôn lại một lần nữa nhanh chóng nối liền nó lại. Đến lần thứ ba, xuất hiện một cảnh tượng hoàn toàn trùng hợp với những gì tôi đã thấy vào ngày 01 tháng 10. Có tổng cộng 10 đại tai nạn xảy ra trên toàn cầu. Ngay sau đại tai nạn, địa cầu hoán chuyển sang một diện mạo hoàn toàn mới và trở nên mĩ hảo diễm lệ hơn trước.

Sau khi kết thúc phát chính niệm đêm đó, tôi đã rất chấn động và không thể thoát khỏi cảm giác này trong một thời gian dài. Tôi đã chia sẻ với các đồng tu phát chính niệm cùng với tôi về những gì tôi đã nhìn thấy. Tất cả chúng tôi đều nhận ra rằng tiến trình Chính Pháp đang tiến đến hồi kết thúc! Đây thực sự là một thời điểm rất quan trọng!

Trong khi phát chính niệm vào lúc 17 giờ 55 ngày 07 tháng 11, tôi nhìn thấy cảnh tượng Sư phụ liên tục lặp đi lặp lại việc kết nối các sợi dây bị đứt rời. Đôi khi lại thấy xuất hiện cảnh tượng 10 đại tai nạn xảy ra. Tôi cảm thấy thời gian đã rất khẩn thiết, sau đó mới cấp bách đem toàn bộ sự tình mà viết lại những cảnh tượng mà mình đã nhìn thấy.

III. Chúng ta không thể khóc khi ngày đó đến!

Sư phụ giảng:

“Chưa đi hết toàn bộ tiến trình tu luyện hoặc tu luyện thất bại thì không trở về được đâu, do đó quyết không được có tâm gì hết. Chính niệm thật đủ, hết sức bình thản, mà làm những gì mình cần làm. Vũ trụ này quá to lớn rồi.” (Giảng Pháp vào ngày 20 năm truyền Pháp)

“Thật sự đến ngày viên mãn ấy, tôi bảo chư vị, thật sự là đệ tử Đại Pháp sẽ bạch nhật phi thăng, toàn thế giới đều thấy được. (vỗ tay) [Những ai] không viên mãn được, đến ngày đó chư vị ngồi đấy mà khóc! [Những ai] không tu tốt, tôi thấy có khóc cũng đã quá muộn rồi.” (Giảng Pháp tại Pháp hội NewYork 2003)

Các bạn đồng tu, xin hãy nhớ trong tâm những gì Sư phụ đã giảng cho chúng ta. Là những đệ tử Đại Pháp, chúng ta không thể khóc khi ngày đó đến!

Trải qua hàng nghìn vạn năm, hàng ức vạn năm, chúng ta đã chờ đợi thời khắc cuối cùng này của Chính Pháp – tất cả là để trợ Sư Chính Pháp ngày hôm nay.

Sau khi nhìn thấy các cảnh khác nhau từ không gian khác, tôi đã hướng nội tìm nhiều lần. Vì cớ gì mà tôi lại thấy điều này? Dần dần tôi phát hiện ra nhiều tâm chấp trước không phù hợp với Pháp, chẳng hạn như lười biếng, tâm truy cầu an nhàn thoải mái và mong muốn tìm kiếm một cuộc sống đầy đủ sung túc trong xã hội con người.

Tôi đang cố gắng để loại bỏ chúng càng nhanh càng tốt, nhưng theo thời gian, tôi đã bị cựu thế lực lợi dụng và can nhiễu đến các hạng mục trợ Sư Chính Pháp. Cuối cùng, sau một thời gian dài chú tâm học Pháp rất nhiều, tôi đã có thể loại bỏ các tâm chấp trước.

Các bạn đồng tu thân mến, đó là sự thật! Chúng ta phải mau chóng tu luyện tinh tấn. Tôi đã ngộ ra rằng tiến trình Chính Pháp đang dần kết thúc. Tại thời điểm này cuối cùng này, các đệ tử Đại Pháp của thời kỳ Chính Pháp, thực sự may mắn khi có được vinh diệu trợ Sư. Xin hãy đừng bỏ lỡ cơ hội này để có thể làm tốt các hạng mục trợ Sư Chính Pháp! Xin đừng phụ sự từ bi khổ độ của Sư Tôn!

Trên đây chỉ là thể ngộ cá nhân và những gì tôi thấy ở tầng thứ tu luyện của mình. Mong các đồng tu từ bi chỉ rõ những điều không phù hợp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/11/10/另外空间所见-只剩一根丝-265296.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/12/8/136563.html
Đăng ngày: 13– 12– 2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share