Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-09-2012]

Một ngày tháng 05 năm 1995, tôi đến thăm một cô bạn bị ốm đã lâu. Tên cô ấy là Lưu. Đến nơi, tôi đã rất ngạc nhiên bởi vì trông cô khỏe mạnh và tràn đầy sức sống, cứ như là một người khác so với lần cuối tôi gặp cô ấy. Vài năm trước sắc mặt của cô luôn xanh xao, và cô luôn cần đến thuốc. Vì thế tôi đã rất tò mò và hỏi cô, “Em dùng thuốc gì mà bây giờ trông khỏe hẳn ra thế?” Cô nói, “Không phải thuốc mà là nhờ Pháp Luân Đại Pháp đấy. Khoảng hai tháng trước, một người hàng xóm đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho em, và em đã thử luyện. Nó có tác dụng rất tốt và sức khỏe của em đã hồi phục một cách rất nhanh chóng. Không chỉ có thế, mà anh biết không, chồng em hút thuốc và uống rượu hơn 40 năm nay. Sau khi đọc bộ kinh sách Pháp Luân Công, anh ấy đã bỏ tất cả những thứ đó rồi.

Tôi đã rất phấn khởi khi nghe điều này. Tuy thế, ở vị trí cán bộ nhà nước ĐCSTQ trong hàng chục năm qua, tôi đã bị ảnh hưởng sâu sắc bởi những thuyết vô thần của ĐCSTQ. Cô Lưu đã nhìn thấy tôi do dự và nói, “Sao anh không nghe bài giảng của Sư phụ? Khi đó tự anh sẽ thấy. Đầu đọc đĩa nhà em gần đây có một vài trục trặc, và em vẫn chưa có cơ hội để sửa nó. Nhưng chúng ta có thể thử.” Cô ấy cho băng vào đầu đọc và chúng tôi đã nghe thấy giọng nói của Sư phụ ngay. Cô Lưu nói “Hôm nay là ngày may mắn của anh đấy.” Tôi đã luyện Pháp Luân Công kể từ ngày hôm đó.

Tôi có niềm tin vào Sư phụ và Đại Pháp trong 16 năm qua. Theo những lời mà Sư phụ giảng, tôi tiếp tục học Pháp, luyện công, phát chính niệm và cứu độ chúng sinh.

Bệnh tật tiêu tan sau khi luyện Pháp Luân Đại Pháp

Tôi bị đau nửa đầu trước khi tôi luyện Pháp Luân Đại Pháp. Nó rất đau và ảnh hưởng đến công việc của tôi. Tôi cũng bị đau dạ dày cũng như bị đau nhức chân. Tôi đã đến khám  bác sĩ nhưng họ không thể chẩn đoán được bệnh tình. Trong hai tuần sau khi tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, những triệu chứng đó đều biến mất và tôi trở nên hoàn toàn khỏe mạnh. Sư phụ giảng trong Chuyển Pháp Luân,

““Phật Pháp” tinh thâm nhất, là khoa học huyền bí và siêu thường hơn hết thảy các học thuyết trên thế giới.”

Với trải nghiệm này, tôi thậm chí đã trở nên quyết tâm tu luyện hơn.

 

 

Sư phụ đã cứu sống tôi qua khỏi tai nạn

Một ngày đầu năm 2003, một người bạn đã đưa vợ tôi và tôi ra ga tàu. Khi chiếc xe ô tô đang đi nhanh, bất chợt chạy xóc nảy lên. Sau đó xe ô tô này đã trượt xa hơn 20 mét và dừng lại. Chúng tôi ra khỏi xe để nhìn xem chuyện gì đã xảy ra và đã bị chấn động bởi cảnh tượng đó. Có ai đó đã lấy đi cái nắp cống, vì thế mà để lại một cái hố to ở trên đường này. Sau khi ô tô đâm vào cái hố này, bánh xe bay hơn 30 mét và ở trục bánh xe trước đã bị gấp khúc. Chúng tôi lẽ ra đã bị thương nặng nếu không có sự giúp đỡ của Sư phụ. Sau lần đó, tôi càng thêm tin tưởng vào Sư phụ và quyết định tu luyện tinh tấn.

 

Giải quyết những vấn đề trong gia đình một cách thỏa đáng và làm tốt ba việc

Lúc đầu khi tôi bắt đầu tu luyện, tôi đã dành rất nhiều thời gian để học Pháp và luyện công. Ngoài thời gian đi làm, tôi hiếm khi làm việc nhà. Vợ tôi rất buồn và bảo tôi giúp đỡ cô ấy. Khi tôi phàn nàn, vợ tôi bảo “Em phải quản lý việc việc kinh doanh  trong cả một ngày rồi. Anh không giúp em như thế liệu có phải là ích kỉ hay không?” Tôi bình tĩnh lại, nghĩ kĩ hơn, và tôi đã nhận ra rằng tôi đã không làm tốt với tư cách là một học viên. Sư phụ bảo chúng ta tu luyện trong khi phải phù hợp với xã hội người thường. Tôi cũng cần làm như lời Sư phụ nói và giải quyết những công việc trong gia đình thật tốt.

Từ đó tôi dành rất nhiều thời gian để giúp đỡ vợ tôi công việc nhà, và tôi đã bảo cho cô ấy Đại Pháp là gì. Khi giúp con trai tôi làm bài tập về nhà, tôi bảo con theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Sau khi nhận thấy những tiến bộ của tôi, vợ tôi càng trở nên ủng hộ hơn. Cô ấy đảm nhận nhiều việc nhà hơn để tôi có đủ thời gian cho việc tu luyện và giảng chân tướng. Với sự giúp đỡ của tôi, vợ và con trai tôi đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Khi những người bạn và những bạn đồng nghiệp đến thăm chúng tôi, tôi luôn nắm lấy những cơ hội đó để nói cho họ về Pháp Luân Đại Pháp và bảo họ thoái Đảng. Vợ tôi thường đứng về phía tôi để giúp tôi, và kết quả rất tốt.

 

 

Chúng tôi đã sống cùng với bố mẹ vợ của tôi từ năm 1988, và gia đình đã sống hòa thuận với nhau. Tôi nhân cơ hội này để nói cho họ rằng tại sao Đại Pháp lại tốt và cuộc đàn áp đã tàn khốc như thế nào. Họ cũng trở nên rất ủng hộ việc tu luyện của tôi.

Làm tốt ba việc ở nơi công tác

Tôi đã làm công việc mới từ năm 2003. Công việc này yêu cầu tôi 95% thời gian phải đi công tác. Thỉnh thoảng chúng tôi có một dự án và tôi đã phải đi công tác một lần nữa. Tôi đã nhận ra rằng Sư phụ đã cấp cho tôi cơ hội này để cứu độ thêm nhiều người.

 

 

Ở nơi làm việc, tôi luôn luôn hoàn thành hết trách nhiệm của mình và không tranh đấu với những người khác vì lợi ích vật chất. Bởi vì tôi luôn cân nhắc đến những người khác, các bạn đồng nghiệp của tôi rất yêu mến tôi. Điều này khiến cho tôi rất dễ dàng  giảng chân tướng cho họ.

Khi bắt một chiếc taxi hoặc ra ngoài mua sắm, tôi cũng bảo mọi người chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và đưa cho họ các tài liệu giảng chân tướng. Tôi cũng nhắc họ truyền những thông tin này cho những người bạn của mình.

 

Tôi làm việc ở tám nơi khác nhau kể từ năm 2003 và không gặp bất kì một đồng tu nào. Tuy thế, tôi không cảm thấy cô đơn vì tôi biết Pháp thân của Sư phụ luôn luôn ở bên cạnh tôi và bảo hộ cho tôi. Dù vậy, tôi thường có những can nhiễu buồn ngủ và có tâm an dật. Ví dụ, thỉnh thoảng tôi ngủ dậy rất muộn vào buổi sáng hay ngủ gật khi đang phát chính niệm lúc nửa đêm. Sau đó tôi thường hối hận và nhìn lại, tôi nhận ra rằng đó là do tôi học Pháp kém. Sư Phụ giảng,

“Do vậy, bất kể là bận đến mấy, khi chư vị học Pháp, thì tư tưởng nào cũng đều cần vứt bỏ; hoàn toàn không suy nghĩ gì khác, chính là học Pháp. Có thể là khi chư vị học Pháp, thì vấn đề chư vị đang cân nhắc đều đã giúp chư vị giải quyết rồi, bởi vì đằng sau mỗi chữ đều là Phật Đạo Thần; chư vị mong nghĩ giải quyết điều gì, trước mắt chư vị đang lo lắng thực hiện gấp điều gì, thì họ lẽ nào không thể biết rõ? Vậy lẽ nào không thể bảo chư vi?” (Giảng Pháp tại Pháp hội Florida, Hoa Kỳ”)

 

Khi chúng ta chiểu theo Pháp, chúng ta sẽ có thể làm ba việc được tốt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/9/11/开辟好家庭环境-做好三件事-262662.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/10/2/135690.html

Đăng ngày: 13– 12– 2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share