[MINH HUỆ 14-08-2012]

Tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 13 năm. Các đồng tu trong nhóm học Pháp của chúng tôi đang làm ba việc rất tinh tấn. Tất cả chúng tôi đều nghĩ rằng mình đang chứng thực Pháp trong tu luyện Chính Pháp. Tuy nhiên, sau khi học kinh văn “Giảng Pháp vào ngày 20 năm truyền Pháp” của Sư Phụ, thể ngộ của chúng tôi đã thay đổi một cách đáng kể. Chúng tôi muốn chia sẻ những trải nghiệm và suy nghĩ của mình.

1. Thay đổi cách nghĩ và thoát khỏi tu luyện cá nhân

Học viên A nói: “Sư Phụ giảng

Đặc biệt là quan niệm đã hình thành, phương thức tư duy đã hình thành, những cái đó khiến bản thân rất là khó nhận thức ra những biểu hiện một cách không tự biết của nhân tâm. (Giảng Pháp vào ngày 20 năm truyền Pháp.)

Tôi nhận ra rằng những quan niệm của người thường và những thói quen trong suy nghĩ như vậy của chúng ta được phản ánh phần lớn trong lối suy nghĩ của chúng ta. Tôi nhận ra rằng mình vẫn chưa thoát ra khỏi tu luyện cá nhân. Trong cuộc sống hàng ngày, đó luôn là ‘Tôi muốn làm việc gì đó.’ Trong tiềm thức, tôi có thói quen suy nghĩ rằng một dự án càng khó thì tôi sẽ càng phải làm việc nhiều hơn và tôi sẽ càng thiết lập được nhiều uy đức hơn. Mọi việc mà tôi đang làm là để đạt được viên mãn.

Học viên B nói: “Chẳng đúng sao nếu mọi việc mà chúng ta làm là để gây dựng uy đức và đạt tới viên mãn?

Học viên A nói:”Thế thì chẳng phải là mọi việc mà chúng ta làm là vì những mục tiêu cá nhân của chúng ta và với sự truy cầu sao? Ví dụ, qua việc giảng chân tướng, tôi muốn buông bỏ chấp trước sợ hãi vì vậy tôi có thể cứu độ nhiều chúng sinh hơn nữa và gây dựng uy đức, nếu tôi không ra ngoài giảng chân tướng thì tôi không phải là một đệ tử Đại Pháp… Theo cách này, chúng ta đã tăng thêm sự ích kỷ của chúng ta trong khi đang làm ba việc thiêng liêng.

Học viên C nói: “Nghe có vẻ gần giống như những gì mà cựu thế lực làm. Giống như Sư phụ đã giảng: ‘… đồng thời cũng là biểu hiện tham gia Chính Pháp; nhưng trên thực tế đó là mượn việc giúp đỡ Chính Pháp để đạt mục đích cá nhân của chúng.’ (Tác dụng của Chính niệm, Tinh Tấn Yếu Chỉ II)

Học viên D, người mà vốn vẫn im lặng, nói: “Đó là lối suy nghĩ ích kỷ đang cản trở Sư phụ Chính Pháp. Chúng ta phải thay đổi lối suy nghĩ này.”

Học viên A nói: “Đúng vậy! Chúng ta là những sinh mệnh mới trong Chính Pháp. Đặc tính căn bản của vũ trụ mới là vị tha. Sư phụ yêu cầu chúng ta tu luyện trở thành những vị Giác Giả vô ngã và vị tha. Chúng ta làm mọi việc vì người khác mà không có bất cứ mục đích gì cho bản thân chúng ta.”

Mọi người đều đồng ý sau khi chia sẻ rằng chỉ khi chúng ta làm ba việc hoàn toàn vì người khác thì chúng ta mới đang bước đi trên con đường mà Sư phụ đã an bài cho chúng ta và chúng ta mới thật sự bước vào tu luyện Chính Pháp.

2. Thay đổi lối suy nghĩ của chúng ta và hoàn toàn phủ nhận tất cả an bài của cựu thế lực

Học viên B chia sẻ: “Tôi là một bà mẹ đơn thân có một cậu con trai. Trước đây, con trai tôi cư xử rất tốt. Tuy nhiên, bây giờ con tôi thường mâu thuẫn với tôi. Ban đầu, tôi nghĩ con trai tôi hành xử như vậy là để cho tôi cơ hội đề cao tâm tính. Vì vậy tôi rất khoan dung đối với con mình. Bây giờ, con tôi còn bắt đầu đánh tôi. Tôi rất bối rối. Tại sao sự khoan dung của tôi lại khiến con tôi trở nên xấu vậy?

Qua buổi chia sẻ này, tôi hiểu rằng trong quá khứ, tôi suy nghĩ về mọi việc dựa trên khía cạnh của việc tu luyện cá nhân. Đó chính là sự ích kỷ và cựu thế lực đã lợi dụng sơ hở của tôi.

Học viên A nói: “Sư phụ không an bài bất cứ khảo nghiệm nào về tu luyện cá nhân cho chúng ta sau ngày 20 tháng 07 năm 1999 [khi cuộc bức hại bắt đầu]. Tuy nhiên, cựu thế lực đã viện đến những lý do để khảo nghiệm các đệ tử Đại Pháp và an bài rất nhiều khổ nạn to lớn trong quá trình tu luyện của chúng ta. Khi chúng ta nghĩ gia đình của chúng ta ở đây là để đề cao tâm tính của chúng ta thì chúng ta đang bước trên con đường được an bài bởi cựu thế lực. Sau đó chúng sẽ tăng mức độ của khổ nạn. Đây chính là khổ nạn do chính bản thân chúng ta tạo nên. Chúng ta không chỉ làm tổn thương bản thân mình mà còn làm hại chúng sinh.”

Một đồng tu lớn tuổi nói: “Vừa rồi tôi mới được nghe chia sẻ về những vấn đề này. Ban đầu, tôi nghĩ đó là bởi vì tôi có sơ hở và hướng nội và tìm kiếm nhiều chấp trước. Tôi tiếp tục phát chính niệm để loại trừ can nhiễu. Tuy nhiên, tôi thấy không có tác dụng nào mặc dù tôi làm tất cả những việc này. Sau đó, tôi cảm thấy vô vọng. Sau khi nghe những chia sẻ này, tôi nhận ra rằng suy nghĩ của mình không đúng. Dường như tôi đã thừa nhận cuộc bức hại này.”

Học viên A nói: “Đúng vậy. Nếu chúng ta nghĩ rằng mình có sơ hở và nếu chúng ta có chấp trước thì chúng ta sẽ gặp phải khổ nạn, cựu thế lực sẽ sử dụng đó như một cái cớ để tăng thêm mức độ của khổ nạn. Cựu thế lực muốn chúng ta gặp phải những khảo nghiệm sinh tử. Chúng không làm điều này vì lợi ích của chúng ta. Sự thay đổi trong lối suy nghĩ của chúng ta liên quan trực tiếp đến việc liệu chúng sinh có thể hoàn toàn được cứu độ hay không. Chỉ khi chúng ta đối chiếu mọi việc theo Chính Pháp và thay đổi lối suy nghĩ từ ích kỷ sang vô ngã thì chúng ta mới có thể thực sự cứu độ chúng sinh. Chúng sinh tới đây để đắc Pháp, chứ không đến đây để cấp cơ hội cho chúng ta đề cao. Nếu chúng ta không thay đổi lối suy nghĩ của mình, chúng ta sẽ vô ý hủy hoại chính gia đình của chúng ta, làm gia tăng thêm sự bức hại của gia đình chúng ta do cựu thế lực gây ra và ngày càng đẩy gia đình chúng ta rời xa Đại Pháp.”

Qua việc chia sẻ kinh nghiệm, chúng tôi nhận ra rằng chỉ khi chúng ta tuân theo Pháp của Sư phụ thì chúng ta mới có thể hoàn toàn phủ nhận được an bài của cựu thế lực, bước đi trên con đường mà Sư phụ an bài cho chúng ta và thoát khỏi quan niệm “bức hại các vị giác giả” để thực sự trở thành đệ tử Đại Pháp trợ Sư Chính Pháp.

3. Thay đổi cách suy nghĩ của chúng ta và bước ra khỏi những quan niệm của người thướng

Học viên A nói: “Tôi nhận ra rằng chúng ta cần phải phân biệt một cách minh bạch giữa chân ngã và tự ngã. Nếu có mâu thuẫn giữa hai học viên, chúng ta không nên nhìn nhận biểu hiện tranh đấu như chính bản thân các đồng tu bởi vì đấy không phải là chân ngã của các học viên kiểm soát bộ não, đó là biểu hiện của những quan niệm người thường. Chúng ta nên dùng tiêu chuẩn cao hơn và nghiêm khắc hơn để hướng nội và chủ động đồng hóa với Đại Pháp, chứng thực Đại Pháp, trợ Sư Chính Pháp và cứu độ chúng sinh, tìm ra đâu là chân ngã và đâu là tự ngã. Khi chân ngã đồng hóa với Pháp kiểm soát bộ não, mọi việc chúng ta làm sẽ phù hợp với tiêu chuẩn của Pháp. Khi tự ngã kiểm soát bộ não, chúng ta sẽ có những chấp trước khác nhau.”

Học viên C nói: “Tôi nhận ra rằng tôi coi chấp trước như chính bản thân mình. Giờ đây chúng ta nhận ra rằng đó là quan niệm của chúng ta, chúng ta nên chộp lấy nó và phát chính niệm: ‘Ngươi không phải là ta, hãy rời khỏi ta nếu ngươi có thể. Nếu ngươi không thể rời khỏi ta thì đừng can nhiễu đến ta. Nếu ngươi hại đến thì Chính Pháp sẽ không khoan dung với ngươi đâu.’ Theo cách này, chúng ta không chỉ chính lại những quan niệm của mình mà còn cứu được chúng sinh ở tầng thứ đó.”

Qua chia sẻ kinh nghiệm, chúng tôi nhận ra rằng chúng ta phải thay đổi cách suy nghĩ của mình từ tu luyện cá nhân sang tu luyện trong Chính Pháp, dựa trên việc trợ Sư Chính Pháp, từ bi và nghĩ đến cứu độ chúng sinh. Chúng ta nên loại trừ những nhân tố tà ác đang ngăn trở việc cứu độ chúng sinh và thực sự hòa tan trong Pháp để trở thành một sinh mệnh mới trong Pháp. Nếu chúng ta không thay đổi từ căn bản hay nếu chúng ta tiếp tục hạ thấp tiêu chuẩn của chúng ta, nó sẽ mang lại cho chúng ta thêm nhiều rắc rối.

Sư Phụ giảng:

Là đệ tử Đại Pháp mà nói, trước đây tôi vẫn luôn giảng, tôi nói rằng đệ tử Đại Pháp có sứ mệnh lịch sử to lớn thế, cần gánh vác trách nhiệm cứu độ chúng sinh, khẳng định là có đường thông mà chư vị có thể đi qua. Con đường ấy ắt phải là con đường mà có thể đạt được tiêu chuẩn, như thế thì chúng sinh vũ trụ mới bội phục, mới có thể không can nhiễu nổi, chư vị mới sẽ không có phiền toái trên con đường ấy, mới sẽ bước đi được một cách rất thông thuận. (Giảng Pháp vào ngày 20 năm truyền Pháp)

Chỉ khi chúng ta bước đi trên con đường mà Sư phụ an bài cho chúng ta và làm ba việc một cách vị tha và vô ngã để phù hợp với tiêu chuẩn và yêu cầu của vũ trụ mới thì các chúng sinh trong vũ trụ cũ mới bội phục chúng ta và chúng ta mới có thể cứu độ được tất cả các chúng sinh.

Đây là những chia sẻ trong nhóm học Pháp của chúng tôi. Xin từ bi chỉ ra những điều còn thiếu sót.

 


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/8/14/转变观念-溶入正法修炼-261560.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/9/2/135255.html

Đăng ngày 1-11-2012; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share