Bài viết của Phương Triển

[MINH HUỆ 04 – 09 -2012] Ngày 01 tháng 09 năm 2012, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một chuỗi các hoạt động trước nhà thờ Spital ở Bayreuth để phản đối cuộc đàn áp Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Đó là ngày cuối tuần thứ bảy họ tổ chức hoạt động ở đây. Các học viên đã dùng loa để phát thanh các báo cáo của tổ chức WOIPFG về việc các cơ quan thuộc ĐCSTQ thu hoạch nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công. Các học viên cũng phát lời khai của những người đã chứng kiến ​​tội ác này và những tiếng nói ủng hộ từ các nhân vật chính trị và các tổ chức phi chính phủ. Họ cũng dàn dựng lại cảnh mổ cướp nội tạng tại địa điểm phản đối. Nhiều người qua đường đã tỏ ra hoài nghi và giận dữ về sự tàn bạo này và ký tên thỉnh nguyện để chấm dứt cuộc đàn áp.

Người qua đường biết được sự thật về cuộc đàn áp Pháp Luân Công tại Bayreuth, Đức

Người qua đường kí tên thỉnh nguyện lên án cuộc đàn áp Pháp Luân Công

Vào khoảng 2 giờ chiều, một đám cưới đã được tổ chức tại nhà thờ Spital. Cha của cô dâu không hài lòng về việc tổ chức phản đối mổ cướp nội tạng sống ở ngay trước nhà thờ. Ông ấy đã yêu cầu các học viên rời đi và gọi cảnh sát.

Cô Vương, một học viên Pháp Luân Công, đã tới nói chuyện với người cha này. Ông ấy nói rằng ông ấy không muốn thấy bất kỳ cảnh tượng đẫm máu nào diễn ra trong đám cưới của con gái mình. Cô Vương đồng ý với ông ấy và nói rằng mục đích của cuộc biểu tình là để ngăn chặn những cảnh tượng đẫm máu như vậy thật sự diễn ra. Sau đó, cô Vương đã giải thích với ông ấy về việc ĐCSTQ bức hại các học viên Pháp Luân Công và mổ cướp nội tạng của họ để thu lợi nhuận.

Người cha hoài nghi và nói rằng điều đó chỉ xảy ra ở một số tỉnh ở Trung Quốc. Cô Vương nói với ông ấy rằng điều đó đang diễn trên khắp Trung Quốc bởi vì dưới sự cai trị của ĐCSTQ, người dân không có tự do tín ngưỡng và những vi phạm nhân quyền đang tồn tại ở khắp mọi nơi.

Người cha nói với cô Vương rằng ông ấy rất ủng hộ các hoạt động này: “Những gì các bạn đang làm là đúng và tôi không phản đối. Chỉ là vì đám cưới thì nên vui vẻ“.

Cô Vương nói với ông ấy rằng cô hiểu điều đó và cô ấy không biết trước đám cưới sẽ diễn ra trong ngày hôm đó. Cô cầu chúc may mắn cho cặp vợ chồng mới cưới và tặng người cha một bông sen gấp bằng giấy. Cô giải thích với ông ý nghĩa của các từ trên bông hoa. Những từ đó là “Pháp Luân Đại Pháp Hảo” và “Chân – Thiện – Nhẫn Hảo”. Cô nói với người cha rằng hoa sen tượng trưng cho sự tinh khiết trong văn hóa Trung Quốc truyền thống và mang đến may mắn từ các học viên Pháp Luân Công.

Người cha rất hài lòng và đồng tình với những từ “Chân – Thiện – Nhẫn.” Cô Vương nói với ông ấy rằng cô muốn tặng hai bông sen cho cặp vợ chồng mới cưới. Người cha muốn cô Vương trực tiếp tặng các bông hoa này. Ông ấy nói với cô rằng sau buổi lễ, cô dâu sẽ đi ra đầu tiên và nhờ cô hãy tắt loa. Sau đó, ông quay trở lại bên trong nhà thờ.

Khi cô dâu bước ra khỏi nhà thờ, cô Vương đã tặng cô ấy hai bông hoa sen nhỏ. Cô ấy rất vui. Khi người cha xuất hiện, ông ấy đã cám ơn cô Vương. Cô Vương nói với họ rằng những bông hoa này tượng trưng cho phước lành từ Trung Quốc và các vị Thần, Phật bởi vì Pháp Luân Công có nguồn gốc từ Trung Quốc và là một môn tu luyện Phật gia.

Cô dâu và chú rể đã chụp ảnh cùng gia đình và bạn bè của họ với hai bông sen đặt trước mặt . Những bông hoa này đã xuất hiện trong mọi bức ảnh mà họ chụp sau đó.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/9/4/当婚礼遇到反迫害活动(图)-262378.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/9/5/135296.html

Đăng ngày 14-9-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share