Bài của một học viên ở Anh

[MINH HUỆ 04-09-2012] Lễ hội Kingston thường niên được tổ chức vào ngày 02 tháng 09 năm 2012 ở Kingston, London. Chủ đề của lễ hội năm nay là “Đưa thế giới đến với Kingston”. Đây là lần thứ tư các học viên Pháp Luân Công ở Anh tham gia lễ kỷ niệm lễ hội mùa hè nổi tiếng này. Và một lần nữa, họ đã mang thông tin về Pháp Luân Công đến cho các khán giả của lễ hội.

[

Các bài biểu diễn công pháp Pháp Luân Công nổi bật tại lễ hội Kingston

Sáng sớm hôm đó, các học viên đã dựng gian hàng thông tin của họ tại vị trí quy định của ban tổ chức lễ hội. Bên cạnh việc dựng các bảng tin, một số học viên đã đứng gần đó và bắt đầu biểu diễn năm bài công pháp. Một số học viên khác phát tờ rơi và giới thiệu với mọi người các bài công pháp Pháp Luân Công, nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công và thu thập chữ ký để kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Một học viên đã thu thập chữ ký và kêu gọi sự giúp đỡ để giải cứu cha mình, người đang bị bức hại nghiêm trọng trong một nhà tù ở Trung Quốc.

Ban tổ chức lễ hội Kingston cũng đã bố trí đặc biệt cho các học viên biểu diễn các bài công pháp tại ba quảng trường nhỏ nơi có nhiều khán giả thuộc dòng chủ lưu. Các học viên trong trang phục tập công màu vàng và tiếng nhạc tập công hòa ái đã thu hút sự chú ý của nhiều người, và không ít người đã dừng lại để xem.

[

Ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại

Gian hàng Pháp Luân Công cũng đã thu hút sự chú ý của một lượng lớn khách qua đường. Nhiều người đã dừng lại để xem biểu diễn các bài công pháp, nhận tài liệu, và ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

Cảnh sát trưởng phụ trách an ninh tại lễ hội Kingston ký tên thỉnh nguyện để ủng hộ những nỗ lực của các học viên Pháp Luân Công trong việc chấm dứt cuộc bức hại

Cảnh sát trưởng phụ trách an ninh của lễ hội Kingston đã gặp các học viên Pháp Luân Công vào lễ hội năm ngoái, và đã biết sự thật về Pháp Luân Công khi đó. Ngay khi ông nhìn thấy gian hàng của các học viên năm nay, ông đã ghé qua để chào họ, và ký tên thỉnh nguyện để kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Một cảnh sát khác đi cùng vị cảnh sát trưởng này đã lắng nghe một học viên nói về cuộc bức hại tàn bạo của ĐCSTQ, và cho biết ông ấy rất vui vì các học viên Pháp Luân Công có thể biểu diễn các bài công pháp tại lễ hội Kingston.

Matthew lần đầu tiên nghe nói về Pháp Luân Công và ký tên thỉnh nguyện

Matthew là một huấn luyện viên thể dục ở Kingston. Đây là lần đầu tiên anh ấy nghe nói về Pháp Luân Công. Trước kia, anh rất thích khí công. Anh đã xem biểu diễn các bài công pháp một lúc lâu, và cho biết anh cảm nhận được năng lượng hòa ái từ các học viên. Anh đã bị sốc khi biết về cuộc bức hại, và nói rằng nó cần phải chấm dứt và nhiều người hơn nữa nên nhận thức về điều này. Anh  nói rằng Pháp Luân Công dường như đã trở thành một hiện tượng toàn cầu, nhưng anh ấy thậm chí đã không biết về nó. Anh cho biết sẽ lên mạng để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công ngay khi trở về nhà.

Bé Poppy ký tên thỉnh nguyện để phơi bày cuộc bức hại

Một bé gái tên là Poppy cùng cha mẹ đã đến gian hàng thông tin. Đây là lần đầu tiên gia đình họ nghe nói về Pháp Luân Công. Người mẹ đã lắng nghe một học viên nói về Pháp Luân Công và cuộc bức hại, rồi sau đó thuật lại cho Poppy những gì bà đã nghe. Poppy đã xin được ký tên thỉnh nguyện. Khi được hỏi lý do tại sao em muốn ký tên, cô bé đã trả lời một cách nghiêm túc: “Cuộc bức hại thực sự kinh khủng. Em hy vọng họ (các học viên Pháp Luân Công) có thể tự do tập luyện ở đất nước họ“.

Kết thúc hoạt động trong ngày, hơn mười người cho biết họ sẽ đến các điểm luyện công để học Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/9/4/在英国金斯顿嘉年华节上介绍法轮功(图)-262386.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/9/6/135312.html

Đăng ngày 14-9-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share