Bài viết của một học viên ở Wisconsin

[MINH HUỆ 09-08-2012] “Ôi, các bức tranh khiến tôi rơi nước mắt. Buổi triển lãm thật tuyệt vời. Cảm ơn bạn rất nhiều!” “Thật ngoạn mục. Tôi không thể nói nên lời. Cảm ơn các bạn!” Đây là một số nhận xét trong cuốn lưu bút dành cho khách mời do các khán giả của Triển lãm Nghệ thuật Chân – Thiện – Nhẫn tổ chức tại tòa nhà Capitol của bang Wisconsin đề tặng. Buổi triển lãm kéo dài trong hai tuần và kết thúc vào ngày 04 tháng 08.

Triển lãm Nghệ thuật Chân – Thiện – Nhẫn được tổ chức tại tòa nhà Capitol của bang Wisconsin

Một cô gái đến từ bang Tennessee đã cảm động rơi nước mắt khi xem các bức tranh miêu tả cảnh học viên Pháp Luân Công bị tra tấn tại Trung Quốc vì đức tin của họ

Có rất nhiều câu chuyện cảm động trong suốt triển lãm. Ông Stuart, một phóng viên địa phương nổi tiếng đã đến bang Capitol hai lần và nói chuyện với các học viên một cách chi tiết về chủ đề của triển lãm. Sau khi nghe câu chuyện của một học viên về việc cha của anh đã bị bỏ tù ba năm vì tập luyện Pháp Luân Công như thế nào, ông đã tường thuật lại câu chuyện đó bằng cách làm một đoạn video và đăng nó lên mạng.

Một phụ nữ dẫn theo con gái kể với một học viên rằng họ đã đến triển lãm ngày hôm trước sau khi xem sơ qua. Sau khi trở về nhà, cô con gái nói với mẹ rằng cô bé nhìn thấy một thiên thần bước ra khỏi bức tranh và thiên thần bảo cô bé hãy trở lại để xem bức tranh một lần nữa. Ngày hôm sau, người mẹ và cô bé đã đến triển lãm một lần nữa và xem từng bức tranh một cách cẩn thận. Người mẹ cho biết buổi triển lãm đã làm tinh thần họ phấn chấn.

Một ngày nọ, khi triển lãm vừa mới bắt đầu, một sĩ quan cảnh sát ở tòa nhà đã tiến đến bàn của học viên. Ông ấy hỏi một học viên: “Bạn có phải là một họa sĩ không?” Sau khi ông ấy được biết người học viên này là người tổ chức triển lãm, ông ấy đã chia sẻ chân thành rằng ông ấy đã xem tất cả các bức tranh: “Rất ấn tượng, rất sáng tỏ. Tôi chưa bao giờ nghĩ về những điều như thế…” Ông dường như khó có thể tìm được từ ngữ thích hợp để bày tỏ cảm xúc của mình khi xem các bức tranh.

Thượng nghị sĩ bang Chris Larson và trợ lý của ông lắng nghe một học viên giải thích về bối cảnh các tác phẩm nghệ thuật

Thượng nghị sĩ bang Chris Larson là thượng nghị sĩ trẻ nhất ở Wisconsin. Ông được bầu làm thượng nghị sĩ khi chưa đầy 30 tuổi. Ông đã viết thư cho Tổng thống Obama và đề nghị Tổng thống lên tiếng để giúp ngăn chặn cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Ông đến tham dự buổi triển lãm theo lời mời của một học viên và ngắm nghía từng bức tranh một cách cẩn thận.

Madison là một thành phố đa văn hóa và sắc tộc. Nó có cảnh quan rất đẹp. Đại học Wisconsin nổi tiếng nằm ở Madison. Khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới đến tham quan thành phố và tòa nhà Capitol là một trong những điểm đến du lịch.

Một gia đình người Mỹ gốc Iran đến để xem những bức tranh. Người mẹ cho biết cô ấy cảm thấy mỗi bức tranh đang nói chuyện với mình và cô ấy hoàn toàn hiểu những bức tranh với hình ảnh của các vị Thần, Phật. Cô ấy nói: “Chúng ta không thể không làm gì khi chứng kiến những người lương thiện như vậy bị đau khổ. Ít nhất chúng ta có thể cầu nguyện. Thiên thần và các vị Thần sẽ đưa họ lên thiên đàng.

Các bức tranh mô tả cuộc đàn áp được dựa trên những câu chuyện có thật. Rất nhiều khán giả nghĩ rằng cuộc đàn áp quá tàn nhẫn. Một cô gái đến từ Tennessee đã rơi nước mắt khi nhìn thấy bức tranh mô tả cảnh Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) mổ cắp nội tạng sống và cảnh sát ĐCSTQ treo và đánh đập một học viên Pháp Luân Công nữ. Cô ấy nói: “Sao những điều độc ác như vậy lại có thể xảy ra? Làm thế nào mà cuộc đàn áp có thể xảy ra ngay cả với trẻ em?” trong lúc chỉ vào một bức tranh miêu tả cảnh một cô bé đang ôm bình di cốt.

Trong thời gian diễn ra buổi triển lãm, cũng có nhiều du khách Trung Quốc tới tham dự. Một vài du khách trẻ, những người sẽ trở về Trung Quốc vào tháng 09 đã lắng nghe một học viên giảng chân tướng và xem những bức tranh. Họ đã tuyên bố thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Học sinh trung học Trung Quốc xem các bức tranh

Một nhóm du lịch người Trung Quốc bao gồm các học sinh trung học đã đến thăm tòa nhà Capitol và xem triển lãm. Nhiều học sinh đã dùng điện thoại di động để chụp ảnh. Chúng cảm thấy rất phấn chấn và tò mò. Một học giả Trung Quốc đã trân trọng nhận bông hoa sen gấp bằng giấy và nói rằng anh ấy sẽ đem nó về Trung Quốc.

Cô Christy đến từ Đức nói: “Tôi hy vọng Trung Quốc sẽ sớm thay đổi” 

Cô Christy đến từ Đức đang theo học chương trình giao lưu ngắn hạn tại Đại học Wisconsin. Cô đã biết được về cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ khi cô ở Đức, nhưng đây là lần đầu tiên cô đến xem triển lãm. Cô xem những bức tranh một cách cẩn thận khá lâu. Cô có một số kiến thức về Phật giáo Tây Tạng. Cô nghĩ rằng nguồn cảm hứng của các bức tranh đến từ Phật và quan trọng là phải có niềm tin. Cô bày tỏ sự ủng hộ với các học viên Pháp Luân Công và chân thành nói: “Tôi hy vọng Trung Quốc sẽ sớm thay đổi!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/8/9/震撼的作品让人忍不住落泪(图)-261361.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/8/12/134905.html

Đăng ngày: 23-8-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share