[MINH HUỆ 08-08-2012]  Ngày 06 tháng 08 năm 2012, các hoạt động tưởng niệm 67 năm ngày thành phố Hiroshima bị đánh bom nguyên tử đã được tổ chức ở công viên Hòa Bình. Đại diện từ 71 quốc gia và Liên minh châu Âu đã tới tham dự sự kiện này. Do trận động đất và rò rỉ phóng xạ xảy ra năm ngoái, ký ức tang thương về vụ nổ hạt nhân cách đây 67 năm đã kết nối quá khứ với hiện tại. Ngày hôm đó đã biến thành dịp để người dân cầu nguyện cho hòa bình. Một vài ngày trước khi sự kiện này diễn ra, người dân từ các thành phố và các quốc gia khác đã bắt đầu đến Hiroshima. Trong suốt những ngày đó, các học viên Pháp Luân Đại Pháp địa phương cũng khởi xướng một chuỗi các hoạt động nhằm giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công và phơi bày cuộc đàn áp kéo dài suốt 13 năm ở Trung Quốc.

Người dân đọc bảng tin để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công

Buổi thắp nến cầu nguyện để tưởng niệm các học viên Pháp Luân Công, những người đã bị giết hại trong cuộc đàn áp

Buổi tối, người dân đọc tin về Pháp Luân Công và cuộc bức hại ở Trung Quốc

Trong suốt các hoạt động diễn ra trong ngày, nhiều người qua đường đã nhìn thấy chữ “Pháp Luân Đại Pháp” in trên áo phông của các học viên và nói: “Xin chào, Pháp Luân Công. Xin vui lòng cho tôi một tờ rơi“. Nhiều người trong số họ tiếp tục khích lệ các học viên. Mặc dù trời nóng, nhiều người vẫn nói chuyện với các học viên khá lâu, và đặt các câu hỏi như tại sao Pháp Luân Công bị bức hại và lý do tại sao các học viên quá đỗi kiên trì với đức tin của họ cho dù phải đối mặt với một cuộc đàn áp tàn bạo như vậy.

Vào tối ngày 06 tháng 08, các học viên đã tổ chức một buổi thắp nến cầu nguyện để tưởng niệm 3.582 học viên đã bị bức hại đến chết trong cuộc đàn áp. Các biểu ngữ viết dòng chữ “Thế giới cần Chân Thiện Nhẫn” và “Chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công“. Những ngọn nến xếp thành ba chữ “SOS“. Sự kiện trang nghiêm này đã phơi bày những gì đang diễn ra ở Trung Quốc cũng như kêu gọi công lý và lương tri. Nhiều người đã đi ngang qua, trong khi nhiều người dõi theo từ phía bên đường và chụp ảnh, quay phim.

Nhiều trẻ em cũng đọc các bảng tin trong khi cha mẹ của chúng tích cực giải thích sự thật cho chúng. Một cháu bé khoảng 3 tuổi đã hỏi mẹ cháu những điều này là gì. Bà mẹ nói: “Họ là những người tốt, kẻ xấu đã đánh họ như thế này. Hãy nhìn xem, họ đang bị đau“. Một bậc phụ huynh nói với con của ông: “Họ cũng giống như những người tập trong công viên. Họ làm thế này để kêu gọi chúng ta giúp đỡ“.

Trước đây, người dân thường ra về sau 9 giờ tối, nhưng lần này lại khác, bởi rất nhiều người dân vẫn còn nán lại quanh đó sau 10 giờ đêm, và nhiều người đã đến để xem các bảng tin giảng chân tướng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/8/8/在日本广岛传播法轮功真相(图)-261324.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/8/9/134861.html

Đăng ngày: 21 –8– 2012. Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share