Bài viết của Faxing, một học viên ở Tỉnh Hồ Bắc

[MINH HUỆ 07-07-2008] Các bạn học viên đang theo sát Chính Pháp vì Chính Pháp đang tiến triển một cách nhanh chóng. Chính Pháp kết thúc đang rất gần và không còn nhiều thời gian. Tôi xin tả lại ở đây những gì tôi đã nhìn thấy và giác ngộ ở trong không gian khác, hy vọng tôi có thể giúp các bạn học viên tu luyện bản thân, tiến những bước dài, nâng cao cùng nhau và đạt viên mãn như một tổng thể.

Mới đây khi tôi đang tập bài tập thứ năm, tôi nhìn thấy thế giới của mình phủ đầy hoa sen, tinh khiết như lụa. Tôi nghĩ những bông sen lụa trắng này biểu tượng cho sự thanh khiết và từ bi. Khi đó cả thế giới rực rỡ ánh vàng, và cả con đường ở giữa cũng lấp lánh như pha lê với ánh sáng vàng rực. Thật sự là huy hoàng.

Sư Phụ xuất hiện trước mặt tôi. Tôi lập tức trào nước mắt. Sư Phụ hỏi tôi, “Con có nhớ những lời ta dặn con lần trước không?” Tôi nhắc lại ngay lập tức những lời Người đã nói. (Tôi có Thiên mục khai mở và Sư Phụ thường chỉ dạy tôi một số nguyên tắc, nhưng ở đây tôi không đề cập đến.) Sư Phụ nói, “Để ta cho con cái này.” Tôi lập tức nhìn thấy một bông sen to bay đến từ xa. Bông sen có nhiều lớp cánh, lớp nọ chồng lớp kia, nhưng ở tâm hoa lại rỗng. Tôi chợt tỉnh giác với ý nghĩ, “Tôi muốn cột tất cả các bông hoa sen trên cây đặt vào tâm bông sen lớn mà Sư Phụ trao cho.” Sư Phụ nói, “Con có biết tại sao Ta lại đưa hoa này cho con không?” Tôi trả lời, “ Có. Người muốn con có tâm thanh tịnh và từ bi như bông sen kia. Người muốn con giúp các bạn học viên và sử dụng trí huệ có được từ Đại Pháp để mang hoa sen đến cho mỗi bạn học viên, và để mọi người toả sáng thế giới như những ngọn đuốc. “Phật Quang phổ chiếu, lễ nghĩa viên minh.”” Sư Phụ nói, “Thay mặt chúng sinh, Ta cảm ơn con.” Tôi nói, “Cảm ơn không cần thiết. Con chỉ làm những gì mình cần làm. Con muốn mình là cánh tay của Sư Phụ và thực hiện tốt công việc của Đại Pháp với các nguyên lí và trí huệ mà Sư Phụ đã ban cho con.” Sư Phụ nhìn tôi và nói, giọng nghiêm nghị, “Nếu mỗi người đều có thể hành động như vậy, tà ác đã bị tiêu huỷ và cuộc bức hại đã kết thúc lâu rồi.” Tôi nói, “Xin đừng lo lắng, Sư Phụ. Con xin đảm bảo với Người là con sẽ tác động đến tất cả các bạn học viên để chúng con trở thành một thể, loại bỏ tất cả những chia rẽ giữa chúng con, học Pháp tốt, và thể hiện sức mạnh của mình với chính niệm. Chúng con sẽ nâng cao như một thể, giải thể tà ác, kết thúc bức hại, hoàn thành thệ nguyện, và theo Sư Phụ về nhà.” Sư Phụ chầm chậm rời xa, mắt vẫn nhìn tôi, như cha mẹ miễn cưỡng phải xa con. Lúc đó, tôi trở lại không gian này.

Tôi đã ngộ ra một điều: Hành động của mỗi cá nhân là khác nhau trong quá trình tu luyện của mình. Nhưng chúng ta thấy khi xung đột tới, các bạn học viên một cách tự nhiên đều hướng ngoại tìm kiếm và cảm thấy mình bị ngược đãi. Trên thực tế, cách duy nhất thoát khỏi xung đột và ra khỏi khó nạn chính là học Pháp hơn nữa và đồng hóa bản thân với Đại Pháp. Chúng ta phải vượt lên khỏi cái “ích kỉ” của cựu vũ trụ, và những quan niệm cũa người thường. Vô ngã và luôn đặt người khác lên trên bản thân là tiêu chuẩn cho mỗi cá nhân. Chúng ta nên sử dụng những nguyên lí và trí huệ mà mình đã học, đã giác ngộ từ Đại Pháp để vượt qua mọi khó nạn, dùng Đại Pháp để giải quyết và khiến mọi thứ thành một thể. Nếu chúng ta thấy lỗi lầm hoặc những chính niệm còn kém cỏi nơi các bạn học viên, chúng ta nên chỉ ra với tâm từ bi và ý định tốt, một cách chân thành giúp đỡ các bạn học viên nâng cao dựa trên Pháp. Chúng ta có thể giải thích các nguyên lí và những giác ngộ của mình cho các bạn đồng tu, chia sẻ và thảo luận. Chúng ta là một thể. Bất kì một cá nhân nào trong nhóm có vấn đề hoặc khó nạn và sa lầy ở một tầng đặc biệt nào cũng là mất mát cho tổng thể. Chúng ta cần lấy tâm từ bi và trí huệ của mình để giúp các bạn học viên khai mở nút kết trong tâm họ, giải quyết vấn đề, và nâng cao cùng nhau. Tất cả chúng ta cần nâng cao và đi trên con đường của những vị thần bất tử, có năng lực của những vị thần và thực hiện tốt trong tất cả mọi việc mình cần làm. Chỉ khi đó mới có thể có viên mãn vinh quang thực sự và chúng ta mới xứng đáng với Đại Pháp vĩ đại mà Sư Phụ đã dạy chúng ta.

Trên đây là kinh nghiệm cá nhân và giác ngộ của tôi ở tầng của mình. Làm ơn chỉ ra những điều thiếu sót.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/7/7/181619.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/7/26/99274.html
Đăng ngày 30-7-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share