[MINH HUỆ 23-05-2012] Gần đây tôi đã xem một bộ phim có nhan đề “Avenger Alliance” (Liên minh báo thù), và có nhiều cảm nghĩ về nó. Bộ phim này miêu tả câu chuyện của 6 siêu nhân đang hợp nhau lại cùng cố gắng và cứu vãn thế giới. Bộ phim kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ một chút. Trong giờ đầu, trước những nhân vật tà ác đang mạnh mẽ, thì các siêu nhân đó không chỉ thiệt hại về lực lượng của họ, hơn nữa, họ còn mất cả mạng sống của mình. Lý do gì vậy? Đó không phải vì sức mạnh của họ, mà vì họ không phối hợp với nhau, và đã dẫn đến đánh lẫn nhau. Tại buổi họp của họ, trên bề mặt họ trao đổi với nhau làm thế nào để tiến hành cuộc chiến; nhưng, thẳm sâu bên trong, họ đang mâu thuẫn với nhau. Bởi vì hết thảy họ đều có quyền năng phi thường, nên họ không muốn lắng nghe lẫn nhau. Không thể thuyết phục nhau do các quan điểm cá nhân của họ, họ dẫn đến cãi vã, nhưng sau đó họ thấy bất bình nhiều hơn và tiếp tục tranh cãi với nhau. Trong thời gian này, khi một siêu nhân thấy rằng nhân tâm của siêu nhân khác không chính, anh ta chỉ ra cho họ bằng cách phê bình họ và nói rằng họ cần phải cởi mở hơn, v…v… Kết cục là, điều này đã gây nên cuộc xung đột với những người khác. Trong buổi họp của họ, họ không đạt được bất cứ sự đồng thuận nào, và vì vậy họ bị kẻ thù cười nhạo. Tại thời điểm đó, các nhân vật tà ác đã được chuẩn bị cẩn thận để bắt đầu cuộc tấn công họ, lợi dụng sự mất cảnh giác của các siêu nhân.

Đối mặt với tình huống này, các siêu nhân đã bình tĩnh trở lại, dừng tranh cãi lẫn nhau, và thay vào đó là bắt đầu lắng nghe ý kiến của nhau và cố gắng để phối hợp với nhau tốt nhất trong khả năng có thể. Một nhóm nhỏ kẻ thù đã gây nên cuộc hỗn loạn nghiêm trọng tại căn cứ của họ, dẫn tới lượng thương vong lớn trong số những người dân địa phương. Đối mặt với mất mát này, các siêu nhân đã trở nên thanh tỉnh. Người tổ chức, cũng là điều phối viên, xung phong kiểm điểm chính bản thân mình để biết anh ấy còn thiếu sót ở đâu, và sau đó các siêu nhân khác cũng bắt đầu suy nghĩ về chiến lược riêng cho mình một cách lặng lẽ. Trong nửa giờ thứ 2 của bộ phim, cuối cùng kẻ thù của họ cũng đã tới để chiến đấu và lực lượng của chúng xem ra rất mạnh mẽ. Sáu siêu nhân vẫn điềm tĩnh, họ đã lựa chọn được người trưởng nhóm, và khi người trưởng nhóm ra lệnh, những người khác chịu trách nhiệm thực thi. Sự phân công nhiệm vụ của họ rất rõ ràng. Ví dụ, một vài người trong số họ trực tiếp thanh trừ lực lượng chính của kẻ thù; các siêu nhân khác trợ giúp phòng thủ bằng việc lợi dụng siêu năng lực của họ; một số bảo vệ dân chúng địa phương; một số nhắm trực tiếp vào căn cứ của tà ác để giải quyết những mối nguy căn bản. Trong thời gian đó, nếu bất cứ ai gặp nguy, thì các thành viên khác trong nhóm sẽ tham gia giúp đỡ. Nếu một ai trong nhóm có ý tưởng hay, thì họ sẽ cùng nhau chia sẻ. Với sự phối hợp với nhau tốt, nên cuối cùng họ đã thành công.

Trong lúc xem phim, tôi không thể kìm được suy nghĩ về bản thân mình: Việc này mới giống sự phối hợp của các đệ tử Đại Pháp làm sao. Sư Phụ cũng đã đề cập trong các bài giảng Pháp của Ngài rằng hết thảy chúng ta đều là các Vương giáng hạ từ thiên thượng; do vậy, hết thảy chúng ta đều có bản sự vĩ đại. Tuy nhiên, dù chúng ta có khả năng như thế nào chăng nữa, nếu chúng ta không phối hợp tốt với một ai khác, và nếu chúng ta cứ hướng ngoại khi đối mặt với các mâu thuẫn, thì chúng ta sẽ không đạt được kết quả tốt. Thấy thế, các sinh mệnh tà ác sẽ được vui mừng. Thật là nguy hiểm khi để rơi vào cạm bẫy của tà ác. Các sinh mệnh tà ác sẽ liên tục tận dụng các sơ hở của chúng ta và gây ra các vấn đề lớn cho chúng ta. Các kẽ hở của chúng ta chính là các cơ hội mà các tà ác đang chờ đợi để lợi dụng tấn công vào mỗi chúng ta.

“Sư Phụ muốn cứu vãn hết thảy chúng sinh, nhưng thế lực tà ác lại lợi dụng chính chúng sinh để phạm tội đối với Đại Pháp; mục đích căn bản là hủy diệt chúng sinh.” (Đại Pháp kiên cố không thể phá” trong Tinh tấn Yếu chỉ II)

Đối với các Đệ tử Đại Pháp của chúng ta, thật không đơn giản chỉ là vấn đề “phối hợp” hay “không phối hợp” với nhau, mà đúng hơn, nếu chúng ta làm tốt, chúng ta sẽ giúp ích cho chúng sinh của chúng ta, nếu không họ sẽ chịu khổ, và hậu quả là chúng ta sẽ rơi vào sự an bài của cựu thế lực.

Hết thảy các đệ tử Đại Pháp đều giống như là một chỉnh thể, mỗi đệ tử đều giống như là một bộ phận thân thể của con người. Vì vậy, khi thân thể của chúng ta di chuyển, tay và chân của chúng ta sẽ không tuân theo, mà lại di chuyển theo hướng trái ngược được không? Mắt của chúng ta sẽ mở khi chúng muốn mở hay khi chúng muốn nhắm lại khi chúng muốn nhắm phải không? Đó hoàn toàn không phải là tình huống này. Nếu đó mà là tình huống như thế, thì hẳn phải là có gì sai với thân thể của chúng ta. Tất cả chúng phụ thuộc vào thân thể chúng ta ra lệnh thế nào, và mỗi bộ phận tuân theo chỉ dẫn của nó. Sư Phụ đang quản chúng ta, và sẽ không có điều như là học viên nào tốt hay xấu. Khi ai đó nghĩ như vậy, đó là tâm tật đố của người đó đang biểu hiện ra. Mọi thứ đều do Sư Phụ an bài; vai trò của chúng ta là thực hành và tu luyện tâm tính của chúng ta bằng việc thực hiện công việc của Đại Pháp.

Trên đây là thể ngộ của cá nhân tôi, tại tầng còn hạn chế của tôi. Các bạn đồng tu, xin vui lòng chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/5/23/看《复仇者联盟》想到的-257951.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/6/11/133914.html

Đăng ngày 24-7-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share