[MINH HUỆ 08 – 07 – 2012] Kể từ ngày 10 tháng 6 năm 2010, khu  trưng bày thông tin của các học viên Pháp Luân Công ở ga tàu hỏa Hung Hom và Lok Ma Chau đã nhiều lần bị bao vây bởi một nhóm ủng hộ cộng sản mới được thành lập – Hiệp hội thanh niên quan ái Hồng Kông (HKYCA). Các thành viên của nhóm này đã giương nhiều biểu ngữ vu khống nhằm đánh lừa du khách Trung Quốc đại lục. Một số nhà hoạt động xã hội đã chỉ ra rằng sự kiện này phản ánh nỗi sợ hãi sâu sắc của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và thúc giục cảnh sát Hồng Kông ra tay hành động.

Vào lúc 3 giờ sáng ngày 10 tháng 6, hai ngày sau khi đăng ký, HKYCA cử hàng chục người đến xâm phạm các địa điểm ở Hung Hom mà các học viên đã sử dụng trong 10 năm qua để trưng bày tài liệu giảng rõ sự thật về Pháp Luân Đại Pháp. HKYCA căng lên nhiều biểu ngữ phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp và bật lớn các bài vu khống nhằm vào môn tu luyện.

Mặc áo sơ mi màu hồng, các thành viên của Hiệp hội thanh niên quan ái Hồng Kông đã cố gắng dùng một biểu ngữ vu khống nhằm che một biểu ngữ của học viên Pháp Luân Công địa phương.

Sáng ngày 19 tháng 6, một nhóm người đến địa điểm một lần nữa để can nhiễu các học viên. Ngay sau khi các học viên gọi 911 trợ giúp, những người này gọi khoảng 10 người đàn ông lực lưỡng đến bao vây địa điểm và cố gắng can nhiễu các hoạt động của các học viên.

Hơn 10 thành viên HKYCA mặc áo sơ mi màu hồng đến địa điểm của Pháp Luân Công. Họ giương nhiều biểu ngữ vu khống, cố gắng kích động xung đột.

Hai người đàn ông không rõ danh tính đã theo dõi các hoạt động của các học viên. Họ cũng cố gắng ngăn cản người dân nói chuyện với các học viên

Lâm Quốc An (người mặc áo màu hồng sọc) của HKYCA chỉ đạo hoạt động quấy nhiễu. Tên của ông ta giống hệt tên của một thành viên hội đồng thành phố Jingganshan, Trung Quốc. Theo một nguồn tin, ông là một đặc vụ của ĐCSTQ do Ủy ban Chính trị và Luật pháp phái tới.

Các học viên Hồng Kông tin rằng hàng loạt vụ tấn công này được hậu thuẫn bởi ĐCSTQ. Bà Zhang cho biết: “Họ là một tổ chức lớn, và một số thành viên nói tiếng phổ thông ”[Ghi chú của Ban biên tập: Phương ngữ chính thức được sử dụng ở Trung Quốc đại lục. Người dân bản xứ Hong Kông không nói được tiếng phổ thông]. Rõ ràng là họ đã được ĐCSTQ phái đến. Chúng tôi cũng nghe người nào đó nói: “Hành động ngay đi, chúng tôi sẽ trả tiền sau”. Ngoài ra, biểu ngữ và áo sơ mi của họ có in logo của HKYCA.”

Ông Chu Vĩ Đông – Chủ tịch Hội đồng Quận của Đảng Dân chủ đã điều tra địa điểm Hung Hom và cẩn thận xem xét các biểu ngữ và áp phích. Mặc dù những tài liệu đó không đề cập đến tên gọi Pháp Luân Công, nhưng tất cả đều vu khống môn tu luyện. Ngoài ra, ông nhận thấy có một số vấn đề đáng ngờ:

Những gì họ đang làm không liên quan với tên gọi của tổ chức. “Thanh niên Quan ái” không có gì liên quan với việc “chống tà giáo”

Mặc dù tên của nó lấy là “Hiệp hội”, tổ chức này hiện thời đã đăng ký như là một nhóm kinh doanh. Trong khi nó tuyên bố là một nhóm phi lợi nhuận, điều này không hề đúng sự thật một chút nào.

Họ tuyên bố rằng họ không nhằm vào Pháp Luân Công, nhưng họ đang vu khống Pháp Luân Công theo cách của mình.

Ông Chu nghi ngờ rằng HKYCA là một cơ quan do ĐCSTQ hậu thuẫn có nhiệm vụ gây rối loạn trước chuyến thăm của Hồ Cẩm Đào (Chủ tịch Trung Quốc).

Ông Chu nói: “ĐCSTQ là một giáo phái thực thụ. Nó đã giết chết rất nhiều người dân vô tội và duy trì một chiến dịch tẩy não toàn quốc. Tại sao những người này lại không tổ chức một cuộc biểu tình ở bên ngoài Văn phòng Liên lạc Đại Lục? Tại sao họ lại gây rối loạn tại các địa điểm thông tin Pháp Luân Công? Rõ ràng là họ đã được ĐCSTQ phái đến đây.”

Một người không rõ danh tính ghi hình các hoạt động của các học viên

Một người không rõ danh tính ghi hình các hoạt động của các học viên

Ngày 02 tháng 7, ngay khi trời tối, tại Lok Ma Chau, Phó chủ tịch HKYCA Lâm Quốc Hùng chỉ đạo khoảng 10 người chặn các biểu ngữ Pháp Luân Công bằng cách sử dụng các biểu ngữ vu khống. Khi các học viên nói với họ rằng hành vi đó là không hợp pháp, họ đã treo biểu ngữ của họ đè lên trên các biểu ngữ của các học viên.

Ngày 04 tháng 7, tổ chức gọi là HKYCA đã tấn công địa điểm một lần nữa với trang bị vũ khí, gồm cả một con dao sắc nhọn. Vào khoảng 8:45 tối, một nữ côn đồ đã chửi rủa một học viên Pháp Luân Công. Khi một số phóng viên chụp ảnh hiện trường, Tsai Wenwen, một phóng viên truyền hình Tân Đường Nhân nhận thấy rằng một nữ côn đồ khác cách đó khoảng 1m cầm trong tay một con dao dài khoảng 15 cm. Tình thế rất nguy hiểm bởi nó được che kín bởi những người xung quanh cô ta. Vì vậy, Tsai hét lên: “Có dao!” Một tên côn đồ khác mặc áo sơ mi kẻ sọc đã nhanh chóng lấy con dao một lúc trong khi chửi rủa Tsai. Tuy nhiên, các nhân viên cảnh sát khu vực đó đã thờ ơ với những gì diễn ra giữa thanh thiên bạch nhật.

Một nữ côn đồ mặc áo sơ mi kẻ sọc đã nhận lấy một con dao từ một tên côn đồ khác, chuẩn bị sử dụng nó để đe dọa một phóng viên

Nữ côn đồ (phía trước bên phải) cầm một con dao

Bà Chang, điều phối viên tại địa điểm Pháp Luân Công đã lên án cuộc tấn công. Bà nói rằng Lok Ma Chau là địa điểm du lịch đầu tiên mà người dân Trung Quốc đại lục ghé thăm khi họ đến Hồng Kông, và đây là lý do khiến những kẻ côn đồ quấy rối điểm giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công này. Bà cũng chỉ rõ ra rằng các nhân viên cảnh sát tại địa điểm đó đã không có hành động nào để chấm dứt bạo lực. “Ngày 02 tháng 7, hơn 10 người đến đây để treo lên rất nhiều biểu ngữ vu khống. Hôm nay, họ đã treo biểu ngữ tại hầu hết các chỗ trống. Và khi họ lôi ra một con dao, một sĩ quan cảnh sát chỉ gọi nó là một cái cưa. Dù thế nào đi nữa, nó là một vũ khí sắc nhọn. Khi họ quấy nhiễu chúng tôi, họ sử dụng nó để đe dọa chúng tôi và các phóng viên. Khi chúng tôi báo cáo với cảnh sát, phản ứng nhận được là ‘họ không gây thương tích cho bất cứ ai’. Điều này thật không thể tin được.”

Đối với vụ việc này, ủy viên Ủy ban Lập Pháp Nelson Wong rất lo ngại. Ông nói:“Tôi nghĩ rằng đây là một vấn đề lớn vì có việc người dân sử dụng một vũ khí để đe dọa người khác và quấy nhiễu đến việc đưa tin. Đây là một trọng tội. Ngoài ra, hành vi của cảnh sát là không thể chấp nhận được”. Ông hứa sẽ điều tra trường hợp này để ngăn chặn vụ  bạo lực như vậy.

Mak Yin-ting, thành viên Hiệp Hội báo chí Hong Kong, nói rằng đe dọa một phóng viên là vi phạm quyền tự do báo chí và cũng là một tội ác. Phó chủ tịch Lâm Quốc An của HKYCA cũng đã chặn máy ghi hình của một phóng viên.

Trong khi những tên côn đồ cố gắng phá hoại các hoạt động giảng rõ sự thật Pháp Luân Công, theo các học viên, vẫn có nhiều du khách Đại lục hỏi xin tài liệu giảng rõ sự thật của họ và trò chuyện với họ để biết được sự thật. Một số người chụp ảnh với các học viên và chụp ảnh từng tấm áp phích Pháp Luân Công cho người thân và bạn bè của họ ở Trung Quốc.

Bà Fan cho biết: “Có một nhóm khách du lịch ở độ tuổi 30. Họ phớt lờ các chương trình phát sóng của HKYCA và nói chuyện với chúng tôi để tìm hiểu về sự thật về cuộc đàn áp. Một trong số họ sau đó đã lấy một tấm áp phích có ghi “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và mời một học viên chụp ảnh chung với anh ấy. Anh này thậm chí còn hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/7/8/中共派黑帮攻击香港真相点-各界谴责(图)-259940.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/7/10/134365.html

Đăng ngày: 19 – 7– 2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share