Theo phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

Tên: Trương Vinh Dược (张荣跃)
Giới tính: nam
Tuổi: 59
Địa chỉ: Nhóm 3, thôn Đồng Tâm, thị trấn Hướng Dương, thành phố Quảng Hán
Nghề nghiệp: nông dân
Tháng bị bắt gần nhất: tháng 03 năm 2011
Nơi bị giam gần nhất: Nhà tù Ngũ Mã Bình (五马坪监狱)
Thành phố: Quảng Hán
Tỉnh: Tứ Xuyên
Hình thức bức hại: kết án phi pháp, bỏ tù, giam giữ

[MINH HUỆ 04-02-2012] Ông Trương Vinh Dược ở thành phố Quảng Hán, tỉnh Tứ Xuyên, đã bị kết án bốn năm tù bởi ông tin vào Pháp Luân Công. Ông hiện đang bị tra tấn tàn bạo ở nhà tù Ngũ Mã Bình ở huyện Mộc Xuyên, thành phố Nhạc Sơn, tỉnh Tứ Xuyên. Người ông rất yếu và đang trong tình trạng nguy kịch.

Ông Trương đã tham gia quân đội từ lúc 16 tuổi đến năm ông 22 tuổi. Ông đóng quân ở Mãn Châu Lý, một nơi có khí hậu khắc nghiệt. Ông làm việc chăm chỉ và được cấp trên cùng đồng đội khen tặng. Do làm việc quá sức, ông đã bị nhiều bệnh khác nhau như bị viêm khớp nghiêm trọng, bệnh tim, và bị cao huyết áp, cùng với một số vấn đề về tim mạch khác. Cuối cùng ông còn bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối, khiến cho ông và gia đình rất phiền muộn. Sau khi tập Pháp Luân Công, mọi bệnh của ông đều biến mất và ông lại trở nên khỏe mạnh như trước.

Pháp Luân Công đã ban cho ông cuộc đời thứ hai. Sau khi Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công vào tháng 07 năm 1999, ông đã tháo bỏ những khẩu hiệu nói xấu Pháp Luân Công được treo ở nơi công cộng. Tháng 03 năm 2011, ông bị bắt trong lúc đang tháo bỏ những khẩu hiệu đó. Sau đó ông bị giam tại Trại giam Quảng Hán hơn sáu tháng và bị Tòa án Quảng Hán kết án bốn năm tù.

Ông Trương bị đưa đến Nhà tù Ngũ Mã bình vào ngày 09 tháng 01 năm 2012. Vài ngày sau, nhà tù đã gọi cho gia đình ông và nói rằng ông “đang cố gắng tự tử”. Ông Trương từng nói rằng học viên Pháp Luân Công không được tự tử, vì Pháp Luân Công nghiêm cấm việc sát sinh và tự tử. Chúng tôi tin rằng chính quyền ĐCSTQ đang âm mưu che đậy những tội ác xấu xa khi họ dùng lý do “tự tử” trong tình huống của ông.

Vợ và con trai ông Trương ngay lập tức đi quãng đường hơn mười tiếng để đến nhà tù. Khi họ gặp ông Trương vào hôm sau, ông trở thành một người hoàn toàn khác. Ông rất yếu và không nói gì.

Làm thế nào mà bi kịch này xảy ra chỉ trong hai tuần? Quản lý ở nhà tù đã nói với gia đình rằng ông bị bệnh tim nghiệm trọng, huyết áp cao… Khi vợ và con trai ông đến thăm ông vào ngày 29 tháng 12 năm 2011 ở Trại giam Quảng Hán, ông có sức khỏe và trạng thái tinh thần tốt. Các viên chức ở trại giam có thể làm chứng điều này.

Nhà tù Ngũ Mã Bình ở huyện Mộc Xuyên, thành phố Nhạc Sơn, tỉnh Tứ Xuyên:

Chúc Vĩ, giám sát nhà tù

Điền Ý, phó giám sát nhà tù: +86-833-4379003 (văn phòng)

Hoàng Nhược Tùng, trưởng Phòng 610 Quảng Hán: +86-13700917236 (di động), +86-838-5227234, +86-838-5240806
_________________
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/2/4/修法轮功获新生-四川张荣跃遭冤狱迫害命危-252715.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/2/23/131656.html
Đăng ngày 9-3-2012; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share