Theo phóng viên báo Minh Huệ ở Thiên Tân, Trung Quốc

Tên: Lưu Tú Thanh (刘秀清)
Giới tính: nữ
Tuổi: 42
Địa chỉ: thôn Địch Trang Tử, thị trấn Thái Bình, quận Đại Cảng, Thiên Tân
Nghề nghiệp: nông dân
Ngày bị bắt gần nhất: ngày 11 tháng 01 năm 2012
Nơi bị giam gần đây nhất: Trại lao động cưỡng bức Bản Kiều (板桥劳教所)
Thành phố: Thiên Tân
Hình thức bức hại: thẩm vấn, giam giữ, lục soát nhà, lao động cưỡng bức

[MINH HUỆ 12-02-2012] Bà Lưu Tú Thanh, một nông dân ở quận Đại Cảng, Thiên Tân, đã bị công an ở địa phương bắt giữ vào ngày 11 tháng 01 năm 2012, khi bà đang phát tranh Tết có những thông điệp về Pháp Luân Công cho hàng xóm trong thôn. Sau đó bà đã bị kết án lao động cưỡng bức và bị đưa đến Trại lao động cưỡng bức Bản Kiều.

Bà Lưu bắt đầu tập Pháp Luân Công vào năm 1998, bà đã thu được nhiều lợi ích cả về thể chất và tinh thần. Bà từng có vấn đề về thận, bụng của bà bị phình to ra và bệnh đau chân thì không chữa được khỏi. Sau khi tập Pháp Luân Công, chỗ phình to đã biến mất. Chồng bà là một người đơn giản và là một nông dân chân chất, còn đứa con trai 15 tuổi của họ thì rất ân cần. Gia đình họ sống hòa thuận và có quan hệ tốt với hàng xóm. Bà Lưu nói rằng Pháp Luân Đại Pháp dạy cho bà sống theo các nguyên lý của Chân – Thiện – Nhẫn.

Bà Lưu bị bắt khi đang phát tranh năm mới có những thông điệp về Pháp Luân Công cho hàng xóm ở thôn Đậu Gia Trang lúc 10 giờ sáng ngày 11 tháng 01 năm 2012. Công an ở Đồn công an thị trấn Thái Bình đã bắt bà đến Đồn công an thị trấn Thái Bình. Đồn trưởng Cao Tương Hoài đã ra lệnh cho nhiều công an cùng với người ở Đội an ninh nội địa quận Đại Cảng, âm mưu bắt bà phải ký cam kết rằng bà sẽ không còn tập Pháp Luân Công nữa. Khi bà từ chối ký, công an Trương Hạo đã thẩm vấn bà.

Vào lúc 9 giờ tối hôm đó, gia đình bà đã đến đồn công an để yêu cầu trả tự do cho bà, nhưng họ bị đuổi đi. Sau đó, lúc 10 giờ 30 tối, công an Thạch Văn Ba đã đưa bà đến Trại giam phòng công an Đại Cảng.

Lúc 10 giờ sáng ngày 19 tháng 01, chồng bà Lưu đã đến phòng công an để đưa quần áo cho bà, nhưng trực ban ở đó nói rằng không có người như vậy ở trong trại. Chồng bà đã tìm gặp đồn trưởng đồn công an thị trấn Thái Bình, Cao Tương Hoài để hỏi ông ta về nơi vợ ông bị giam cầm. Cao nói “Ông không nhận được thông báo à? Bà ấy bị kết án một năm lao động cưỡng bức và bị đưa đến Trại giam Thiên Tân vào sáng sớm nay.”

Sáng ngày 30 tháng 01, khi chồng bà Lưu đến Trại giam Thiên Tân để xem liệu bà có bị giam ở đây, trực ban không những từ chối giúp ông, mà còn gây áp lực rằng ông phải đến đồn công an địa phương và Phòng công an Đại Cảng để kiểm tra. Chồng bà Lưu đã gọi cho Đồn công an thị trấn Thái bình, sau nhiều lần yêu cầu, ông được biết vợ ông bị giam ở Khu giam giữ số 2 thuộc Trại giam Thiên Tân, nhưng ông phải đợi đến khi được chính quyền xác nhận thì mới được gặp bà.

Mãi đến sáng ngày 08 tháng 02 ông mới nhận được thông báo về việc bà Lưu bị kết án một năm lao động cưỡng bức từ Trương Hạo và Lý Minh Vệ ở Đồn công an thị trấn Thái Bình.

Sáng ngày 09 tháng 02, chồng bà Lưu nhận được điện thoại từ một công an ở Đồn công an thị trấn Thái Bình rằng bà Lưu đã bị đưa đến Trại lao động cưỡng bức Bản Kiều ở Đại Cảng.

Khoảng 11 giờ sáng trong ngày bà Lưu bị bắt, công an Trương Hạo và Lý Minh Vệ đã lục soát nhà bà mà không có lệnh khám. Họ lấy đi nhiều câu đối và tờ rơi giảng chân tướng cùng nhiều tài sản cá nhân khác. Họ cũng hỏi cung chồng bà, yêu cầu được biết bà bắt đầu tập Pháp Luân Công từ lúc nào, và tên những người mà bà thường xuyên liên lạc, với âm mưu làm giả lời buộc tội chống lại bà.

Bà Lưu hiện bị giam tại Khu số 1, lính canh có họ là La. Điện thoại: +86-22-63259052.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/2/12/善良农妇被劫持到天津大港劳教所-252966.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/2/21/131627.html
Đăng ngày 4-3-2012; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share