Bài của một học viên ở Bình Đông

[MINH HUỆ 04 – 01 – 2011] Các học viên Pháp Luân Công ở Bình Đông, Đài Loan đã tụ họp cùng nhau và tổ chức một Pháp hội vào ngày đầu năm mới. Với lòng chân thành nhất, các học viên tham dự Pháp hội kính chúc Sư phụ từ bi vĩ đại một năm mới vui vẻ!

2012-1-3-cmh-tw-pingdong-fahui-01--ss.jpg
Các học viên ở Bình Đông, Đài Loan kính chúc Sư phụ từ bi vĩ đại một năm mới vui vẻ

Sáng sớm ngày đầu năm mới 2012, các học viên vui mừng bận rộn chuẩn bị cho Pháp hội quy mô nhỏ lần đầu tiên ở khu Bình Đông. Địa điểm là một cái đình ở sân thể thao ngoài trời của trường học, được chuẩn bị đơn giản nhưng trang nghiêm. Tại Pháp hội, mười một học viên đã chia sẻ kinh nghiệm tu luyện.

2012-1-3-cmh-tw-pingdong-fahui-02--ss.jpg
Địa điểm Pháp hội

2012-1-3-cmh-tw-pingdong-fahui-03--ss.jpg
Một học viên chia sẻ kinh nghiệm tu luyện

2012-1-3-cmh-tw-pingdong-fahui-04--ss.jpg
Một học viên chia sẻ kinh nghiệm tu luyện

Cô Thy chia sẻ rằng cô là thợ uốn tóc trước khi cô tập Pháp Luân Công. Lúc đầu khi cô tới điểm tập công, tóc cô nhuộm màu đỏ tía và cô mặc một chiếc váy ngắn. Cô đo lường bản thân mình theo các tiêu chuẩn đạo đức đang trượt dốc. Khi học Pháp nhiều hơn, cô bừng tỉnh ngộ. Sau đó, cô dũng mãnh tinh tấn và nỗ lực rất nhiều để theo kịp tiến trình Chính Pháp.

Cô Trương nói rằng cô giống như một nữ anh hùng thời cổ đại, người sẽ ra tay giúp đỡ khi gặp những hoàn cảnh khác nhau. Cô cũng vô tình tích lũy nhiều nghiệp. Sau khi trải qua hóa trị liệu vì bị ung thư, cô phải chịu nhiều tác dụng phụ. Sức khỏe của cô được cải thiện rõ ràng sau khi tập Pháp Luân Công. Vì cô có nhiều sự thay đổi lớn, cả về mặt thể chất và tinh thần, gia đình cô Trương đã chứng kiến những hiệu quả kỳ diệu của Đại Pháp.

Cô Lý bắt đầu tập Pháp Luân Công năm 2009. Cô đến từ thành phố Trường Xuân, Trung Quốc. Vào thời điểm mới học, cô đã trải nghiệm nhiều hiện tượng siêu thường được đề cập đến trong Chuyển Pháp Luân. Tại Pháp hội Đài Loan năm nay, cô rất ấn tượng với các học viên mà đã vượt qua được các loại khó khăn để giảng chân tướng và cứu độ chúng sinh. Cô quyết tâm tham gia cùng các học viên gọi điện thoại giảng chân tướng cho người dân ở Trung Quốc đại lục. Trong quá trình đó cô đã trải qua nhiều thử thách, và bằng cách hướng nội, cô nhận ra rằng chính niệm của cô không đủ mạnh và cô không cảm nhận được sự cấp bách trong việc cứu độ chúng sinh. Khi người ở phía bên kia điện thoại cúp máy, cô không gọi lại vì cô sợ rằng người đó có thể nhục mạ cô, và vì vậy cô đã bỏ lỡ một cơ hội để cứu người này. Thỉnh thoảng, trong khi giảng chân tướng, cô quên dùng thần niệm, và hiệu quả không được tốt trong việc giúp người đó hiểu Đại Pháp. Khi tìm ra những thiếu sót này, cô Lý đã phát chính niệm để loại trừ những quan niệm và chấp trước này, và mọi việc diễn ra tương đối suôn sẻ.

Cô Chu tập Pháp Luân Công được hơn 12 năm. Khi cô viết bài chia sẻ cho Pháp hội vào hai tuần trước, cô nhận thấy cô còn nhiều chấp trước. Cô hướng nội, phơi bày những chấp trước đó ra, và nhận ra tầm quan trọng của “hướng nội”. Con đường tu luyện của cô tựa như việc bóc hành, hết lớp này đến lớp khác, cho đến khi cô thoát khỏi sự ô nhiễm tích lũy lại trong thế giới người thường, và tịnh hóa bản thân. Cô Chu nói rằng nếu cô không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cô sẽ không nhận ra rằng cô có rất nhiều tâm không tốt. “Hướng nội” là một bảo bối để tu luyện vững chắc.

Pháp hội kết thúc lúc 5 giờ chiều. Các học viên nhắc nhở nhau phải nhanh chóng giảng chân tướng và cứu độ chúng sinh, để không phụ sự mong đợi của Sư Phụ tôn kính và cố gắng xứng đáng với sự từ bi khổ độ của Sư Phụ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/1/4/台湾屏东召开首届法会-恭祝师尊新年快乐(图)-251474.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/1/6/130551.html
Đăng ngày: 12 – 1 – 2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share