Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hy Lạp

[MINH HUỆ 18-08-2023] Từ ngày 1 đến ngày 6 tháng 8 năm 2023, Triển lãm Nghệ thuật Zhen Shan Ren (Chân-Thiện-Nhẫn) đã được tổ chức tại Edipsos, một khu nghỉ dưỡng nổi tiếng của Hy Lạp. Các tác phẩm nghệ thuật trưng bày thể hiện hai chủ đề. (1) Vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp, và (2) Trước cuộc bức hại tàn bạo đang diễn ra, các học viên Pháp Luân Đại Pháp rất ôn hòa, lý trí, không khuất phục và có thể kiên trì với lòng từ bi và lòng khoan dung vĩ đại.

Nhiều người dân và khách du lịch sau khi xem đã ca ngợi sự kiện này, một số đã xúc động rơi nước mắt, và một số lên án cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp.

016b81d9ba916a03da4664635ae08412.jpg

169a23f9da28b88c5effc231d87e8637.jpg

Triển lãm Nghệ thuật Zhen Shan Ren tại Edipsos, Hy Lạp vào ngày 1-6 tháng 8 năm 2023.

ef18755855568cdeb83beb7796245a2f.jpg

7316ca2db18afc171852ac8a0efe3f17.jpg

Khách tham quan chụp ảnh với các tác phẩm nghệ thuật được trưng bày.

9e28410a7dcb4ed8d08aea52287eea1e.jpg

Khách tham quan đến bàn thông tin để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp

Edipsos nằm ở phía Bắc Evia, hòn đảo lớn thứ hai ở Hy Lạp, nổi tiếng với nguồn nước suối nóng giàu khoáng chất. Theo truyền thuyết, Hercules, vị thần trong Thần thoại Hy Lạp, sẽ tắm ở dòng nước này sau mỗi trận chiến để phục hồi sức mạnh. Nhiều nhân vật nổi tiếng cũng đã đi nghỉ tại nơi này trong thời hiện đại, chẳng hạn như cựu Thủ tướng Anh Winston Churchill, ông trùm tàu ​​biển Hy Lạp Aristotle Onassis, giọng nữ cao Maria Callas và nữ diễn viên điện ảnh quốc gia Thụy Điển Greta Garbo.

Triển lãm nghệ thuật được tổ chức với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, họ đã cung cấp lều và đèn miễn phí. Các học viên đã dựng một bảng thông tin Pháp Luân Đại Pháp bên cạnh các lều, biểu diễn các bài công pháp và phát tặng những món quà trang trí nhỏ là hoa sen mang dòng chữ “Chân-Thiện-Nhẫn hảo, Pháp Luân Đại Pháp hảo.”

Triển lãm nghệ thuật chạm đến trái tim mọi người

dd1c33fc55e7b026f3dd2211d38530ae.jpg

Bà Lavda Evridiki (trái)

Bà Lavda Evridiki – một người dân địa phương – đã thưởng lãm các bức tranh một cách tường tận và rơi nước mắt sau khi được một học viên kể lại câu chuyện của các bức tranh “Đệ tử Đại Pháp trong tù” và “Tấn bi kịch ở Trung Quốc”. Bà cũng để lại thông tin liên lạc của mình và đề nghị người học viên thông báo cho bà về buổi triển lãm nghệ thuật tiếp theo.

Một phụ nữ khác cũng rơi nước mắt khi xem triển lãm nghệ thuật. Những bức tranh vẽ cảnh ĐCSTQ tra tấn các học viên Pháp Luân Công khiến bà thấy rất buồn. Khi nói về cuộc bức hại ở Trung Quốc, bà nói: “Ma quỷ đã đến và gây ra bao nhiêu điều khủng khiếp đang xảy ra, nhưng một ngày nào đó không xa, ma quỷ sẽ bị tiêu trừ và ngày phán xét sẽ đến.”

Một phụ nữ sống gần đó đã đến thăm triển lãm vài lần. Cô nói: “Tôi rất cảm động, rất xúc động vì nó thể hiện nỗi thống khổ trong mỗi tác phẩm nghệ thuật tôi xem, đặc biệt là cô bé trong bức “Tiếng gọi thơ ngây”. Đó là một tác phẩm nghệ thuật rất đẹp và tôi hy vọng cả thế giới sẽ cảm nhận được nỗi đau của những người đó (các học viên Pháp Luân Đại Pháp đang bị bức hại).”

5a16eeba4957744fc743ceef50c5feff.jpg

Bà Jeanie từ London, Vương quốc Anh

Bà Jeanie đến từ London là một nhà hoạt động nhân quyền. Khi một học viên giảng chân tướng về nạn thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ nhắm vào các học viên Pháp Luân Công còn sống, bà nói: “Thật khủng khiếp!“, rồi lập tức dịch những gì bà vừa nghe cho những người đi cùng.

Bà nói rằng bà không ngờ điều khủng khiếp như vậy lại có thể xảy ra và sẽ hành động để nỗ lực giúp thay đổi thế giới.

Có hai vợ chồng khách tham quan triển lãm từng du lịch Trung Quốc. Người vợ rất cảm động trước biểu cảm của người phụ nữ khi xem bức “Tấn bi kịch ở Trung Quốc”. Cô cho biết cô cảm nhận được sự “đau buồn” và “can đảm” của người phụ nữ trong tranh dù đang trong khó nạn. Cô cho biết cô ngưỡng mộ văn hóa Trung Quốc và lịch sử 5.000 năm của nước này, cô biết chế độ cộng sản Trung Quốc hiện nay đang phá hủy văn hóa truyền thống Trung Quốc. Cô hy vọng điều này sẽ thay đổi trong tương lai. Hai vợ chồng họ cầu chúc mọi điều tốt đẹp nhất đến với các học viên vì những nỗ lực của họ.

Pháp Luân Công thu hút nhiều sự chú ý

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) biểu diễn các bài công pháp bên cạnh bàn thông tin trong triển lãm. Cảnh tượng này đã thu hút sự chú ý của mọi người. Nhiều người đã dừng lại xem, một số đến học các bài công pháp. Một số người cảm thấy cuộc bức hại của ĐCSTQ nghe có vẻ khó tin và hỏi: “Có phải mọi người đang bị (ĐCSTQ) bức hại vì tập những bài tập như thế này không?” Sau khi biết được sự thật, mọi người đã lên án sự phi lý và bản chất tà ác của ĐCSTQ.

6d2569ac16ccdc55eb49fbbc57c7400b.jpg

Một cậu bé học bài thiền định.

Lưu bút cảm ơn của khách tham quan triển lãm

e1f710f07208a4a788b96447ca535f6f.jpg

Một số lưu bút của khách tham dự triển lãm

Một khách tham quan triển lãm có tên Kate viết: “Ý tưởng rất hay, tôi hy vọng nó sẽ được tổ chức vào năm tới, chúng ta sẽ cứu được rất nhiều mạng sống”.

Họa sỹ Kiki Korou cũng ca ngợi các bức họa: “Những minh họa chân thực về một thực tế mà một số người (ĐCSTQ) không muốn thấy, những bức tranh xuất sắc đầy biểu cảm và cảm xúc”.

Ông Sotirou viết: “Triển lãm thật xuất sắc và hết sức thú vị, giúp nâng cao nhận thức về những hình thức tra tấn ghê rợn ở Trung Quốc. Cảm ơn các bạn rất nhiều!”

Ông Zoi Stathis và ông Nikos Mariliza viết: “Triển lãm rất hay. Chúng tôi đã có những thông tin hữu ích về một loạt vấn đề và tình huống mà chúng tôi chưa từng biết đến. Tôi hy vọng tương lai sẽ tốt đẹp hơn.”

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/8/18/464335.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/8/22/210947.html

Đăng ngày 26-08-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share