Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đức

[MINH HUỆ 12-08-2023] Theo thông tin của anh Đinh Lạc Bân, một học viên Pháp Luân Công đang sinh sống ở Đức, cha anh là ông Đinh Nguyên Đức, cũng là học viên, đã chính thức bị bắt vào ngày 20 tháng 7 năm 2023. Phòng Cảnh sát Quận Đông Cảng ở thành phố Nhật Chiếu, tỉnh Sơn Đông đã ban hành lệnh bắt này.

Ông Đinh Nguyên Đức bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) giam giữ phi pháp kể từ ngày 12 tháng 5 năm 2023. Trong hai tháng qua, anh Đinh Lạc Bân đã đi khắp nơi để kêu gọi cộng đồng quốc tế ngăn ĐCSTQ bức hại cha anh và các học viên Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) khác ở Trung Quốc.

Cho đến nay, các quan chức của Nghị viện Châu Âu, Nghị viện Đức, và Hội đồng Lập pháp Berlin, cũng như các nghị sỹ quốc hội của Bỉ và Cộng hòa Séc, đã viết thư cho Ngô Khẩn, Đại sứ Trung Quốc tại Đức, đồng thời gọi điện và gửi thư tới những người phụ trách để yêu cầu chấm dứt cuộc bức hại đối với cha của anh Đinh Lạc Bân. Nhiều người đã yêu cầu ĐCSTQ trả tự do cho ông Đinh Nguyên Đức ngay lập tức và vô điều kiện.

Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Đức và Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp đã phát động chiến dịch giải cứu gửi bằng bưu thiếp và chiến dịch giải cứu bằng thư trường kỳ. Tất cả những gì cần làm là in tấm bưu thiếp hoặc thư giải cứu, ký tên và gửi cho Đại sứ Trung Quốc tại Đức hoặc Bí thư Thành ủy Thành phố Nhật Chiếu.

1b287359bb0bc38107156bb0ad5c0f59.jpg

Áp phích với thông tin kêu gọi giải cứu vợ chồng ông Đinh Nguyên Đức

Gần đây, anh Đinh Lạc Bân đã tham gia một cuộc mít-tinh do các học viên Pháp Luân Công tổ chức tại Cộng hòa Séc để phản đối ôn hòa cuộc bức hại suốt 24 năm qua của ĐCSTQ. Một số hãng truyền thông của Séc đã đưa tin chi tiết về cuộc mít-tinh và cảnh ngộ của cha mẹ anh Đinh Lạc Bân.

Nhiều học viên bị bắt trong dịp Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

Cứ đến dịp Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới hàng năm, ngày 13 tháng 5, là ĐCSTQ tiến hành bắt giữ phi pháp rất nhiều học viên. Năm nay, hơn 40 học viên đã bị bắt tại thành phố Nhật Chiếu, tỉnh Sơn Đông. Theo trang web Minh Huệ (Minghui.org), hành động này được thực thi theo chỉ đạo của chính quyền tỉnh Sơn Đông. Tên của những người tham gia vào vụ bắt giữ này đã được xác nhận, bao gồm Vương Mỹ Phong và Trần Đức Hoa thuộc Phòng 610. Một số cảnh sát cho biết họ đã lên kế hoạch bắt giữ 70 học viên trong một tháng.

Những người trực tiếp chỉ đạo vụ bắt giữ quy mô lớn các học viên ở thành phố Nhật Chiếu bao gồm: Đinh Triệu Phúc, Chính ủy Phòng Cảnh sát Đông Cảng; Vương Văn Tùng, Giám đốc Phòng Cảnh sát Đông Cảng; Tần Ngọc Kinh, Phó trưởng phòng An ninh Nội địa Phòng Cảnh sát Đông Cảng; và Lệ Giang, Giám đốc Phòng Cảnh sát Quận Ngũ Liên.

Ông Đinh Nguyên Đức và vợ là bà Mã Thụy Mai bị bắt vào ngày 12 tháng 5 năm 2023. Ngày 24 tháng 5, bà Mã được tại ngoại chờ xét xử, nhưng bà bị cảnh sát giám sát chặt chẽ. Còn ông Đinh hiện vẫn đang bị giam giữ tại Trại tạm giam Thành phố Nhật Chiếu. Từ khi ông bị bắt giữ, gia đình ông vẫn chưa được thăm ông.

Ngày 14 tháng 6, hai cảnh sát đã đến nhà bà Mã Thụy Mai để đe dọa bà, cho bà xem các báo cáo liên quan mà họ tìm thấy trên trang web Minh Huệ và thời báo The Epoch Times, cũng như lá thư gửi cho Trương Huệ, Bí thư Thành ủy Thành phố Nhật Chiếu, trong đó kêu gọi Trương Huệ lập tức ngừng bức hại vợ chồng bà Mã. Họ đe dọa bà Mã Thụy Mai rằng họ sẽ kết án tù chồng bà vì con trai bà, anh Đinh Lạc Bân, đã vạch trần tội ác của bọn họ ở nước ngoài.

Phản ứng của cảnh sát cho thấy họ đã biết hành động của mình là bất hợp pháp và vô cùng sợ bị phơi bày trước cộng đồng quốc tế.

Sau khi ông Đinh Nguyên Đức chính thức bị bắt vào ngày 20 tháng 7, Phòng Cảnh sát và Viện Kiểm sát Quận Đông Cảng đã mưu tính chụp mũ và truy tố ông.

Những người sống bên ngoài Trung Quốc có thể dùng ẩn danh hoặc tên thật để báo cáo và kiện những người chỉ đạo việc bức hại cha mẹ anh Đinh Lạc Bân tại: https://www.12337.gov.cn/#/ và www.12309.gov.cn.

Truyền thông Séc đưa tin về các hoạt động của học viên Pháp Luân Công và cảnh ngộ của cha mẹ anh Đinh Lạc Bân

Tạp chí tin tức và thời sự Forum24 của Séc đã đăng hai bài báo về cuộc kháng nghị của các học viên Pháp Luân Công Châu Âu trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Praha và ở trung tâm Praha vào ngày 19 và 20 tháng 7 năm 2023.

Bài báo viết rằng trong 24 năm qua, các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc đã bị bắt giữ, tra tấn và giết hại chỉ vì tuân theo nguyên lý phổ quát Chân-Thiện-Nhẫn. Vô số người đã mất mạng trong quá trình này.

5049335df8c57606d0d5541e59558bae.jpg

Tạp chí tin tức và thời sự Forum24 của Séc đã đăng các bài báo về cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ. (Ảnh chụp màn hình)

Một phóng viên của Forum24 cũng đã phỏng vấn anh Đinh Lạc Bân và mô tả chi tiết cha mẹ anh đã bị ĐCSTQ bức hại như thế nào. Bài báo dẫn lời anh Đinh: “ĐCSTQ không muốn bất kỳ ai có thể tự do suy nghĩ, vi phạm nhân quyền là chuyện bình thường ở Trung Quốc.”

1f770a391607b559503c80dc747e11f8.jpg

Nhật báo địa phương Deník của Séc đã đăng một bài báo về cuộc kháng nghị của các học viên. (Ảnh chụp màn hình)

Nhật báo địa phương Deník của Séc cũng đăng hai bài báo đưa tin về các cuộc diễu hành và mít-tinh do học viên Pháp Luân Công tổ chức để phản đối và vạch trần cuộc bức hại. Các bài báo tường thuật về cuộc diễu hành của Pháp Luân Công và đề cao sự góp mặt của Đoàn nhạc Tian Guo, đội trống lưng, đội múa rồng, múa lân, và đội trình diễn các bài công pháp, v.v. Nhiều hình ảnh và video về các hoạt động cũng đã được đăng trên trang web denik.cz.

3134b6466250a19942411e9e99138e6d.jpg

Nhật báo địa phương Deník của Séc đăng bài về hoạt động phơi bày cuộc bức hại của các học viên. (Ảnh chụp màn hình)

Nhật báo Deník còn đưa tin về cảnh ngộ của cha mẹ anh Đinh Lạc Bân, kêu gọi mọi người chú ý đến bộ phim Canada đoạt giải “Trường Xuân” được công chiếu tại Rạp chiếu phim Mùa hè Praha hôm 20 tháng 7 năm 2023. Thông qua bộ phim này, mọi người sẽ hiểu rõ hơn về cuộc bức hại ở Trung Quốc.

5acc5eb17ac35bb536f2df6150cd0571.jpg

Ông Jan Šinágl , nhà báo chuyên mục độc lập người Séc, đăng một bài báo trên trang chủ của mình (sinagl.cz), trong đó kể chi tiết về cuộc bức hại cha mẹ anh Đinh Lạc Bân. (Ảnh chụp màn hình)

Ông Jan Šinágl, nhà báo chuyên mục độc lập người Séc đã đăng một bài báo trên trang chủ của mình (sinagl.cz) kể chi tiết về cuộc bức hại cha mẹ anh Đinh Lạc Bân và tập trung vào cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ. Trong bài, nhà báo Jan Šinágl viết rằng đại sứ quán của ĐCSTQ nằm ở cuối con phố, đó là nơi các giá trị tự do và dân chủ của con người kết thúc.

eb947cfb874f6c6f940076239e5405e2.jpg

Tạp chí Bitter Winter, có trụ sở tại Turin, Ý, đưa tin về cha mẹ anh Đinh Lạc Bân. (Ảnh chụp màn hình)

Tạp chí điện tử Bitter Winter, có trụ sở tại Turin, Ý, đã đăng một phóng sự đặc biệt về cha mẹ anh Đinh Lạc Bân. Tạp chí này chủ yếu tập trung vào tự do tôn giáo và nhân quyền.

Tác giả viết rằng tất cả các trường hợp bức hại nhân quyền đều có sự tương đồng, nhưng cũng đều có điểm riêng biệt. Động lực và nỗi đau của các nạn nhân đều tương tự nhau, nhưng cũng có nét riêng biệt, không chỉ bởi các chi tiết và hoàn cảnh khác nhau rõ rệt, mà còn bởi những người bị bức hại không chỉ là con số. Tất cả đều có thật và không thể thay thế được. Đó là lý do tại sao khi một người phải chịu đựng đau khổ, cả nhân loại cũng phải chịu đựng đau khổ.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/8/12/464103.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/8/14/210806.html

Đăng ngày 17-08-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share