Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Canada

[MINH HUỆ 25-07-2023] Ngày 22 tháng 7 năm 2023, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức một cuộc diễu hành ở Montreal, để kỷ niệm 24 năm phơi bày cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) một cách ôn hòa. Họ kêu gọi công chúng giúp chấm dứt tội ác tàn bạo của ĐCSTQ đối với những người tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp.

06160cad67085a753ee1fd769590da1d.jpg3725a07c705b8bfc52a0bd89c8bb51ac.jpgaaa380094ccabe83f9eceb961e3a896c.jpgc384396e377f2241be405733a1f9dfb8.jpg0341f6cd8c6ddd42ef7814b502e56557.jpg871752c70d9e42436c1ac4e253b11181.jpgbb4e8b9df7ab2e0b28796a91de1042bf.jpg8ce4c28452c014ba5dbefc2f4b5f73d0.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tổ chức một cuộc diễu hành ở Montreal vào ngày 22 tháng 7 năm 2023.

Cuộc diễu hành bắt đầu từ Quảng trường Cabot lúc 2 giờ chiều. Các học viên căng các biểu ngữ lớn với thông điệp phơi bày tội ác thu hoạch nội tạng ĐCSTQ từ các học viên khi họ còn sống, đồng thời chúc mừng 410 triệu người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Đoàn diễu hành đi dọc theo phố Sainte-Catherine và Boulevard René-Lévesque, rồi kết thúc ở Khu phố Tàu. Khán giả bày tỏ sự ủng hộ đối với Pháp Luân Đại Pháp. Một số người đã xúc động đến rơi lệ khi nghe nói về mức độ tàn bạo của ĐCSTQ.

3498b6e410633348fe58c6167ee7c630.jpg

Cô Sara, một nhà trị liệu bằng âm nhạc, khẳng định rằng cuộc bức hại phải chấm dứt. Cô rất vui khi thấy quê hương Bỉ của mình nằm trong danh sách các quốc gia công khai phản đối cuộc bức hại.

Anh Tanmay Nakkate, một kỹ sư phần mềm, cho biết: “Tôi biết Pháp Luân Đại Pháp là có ích, nhưng Đảng Cộng sản Trung Quốc lại giết hại các học viên. Nhiều người hơn nữa cần phải biết đến điều này.”

Anh Chantal, một cư dân địa phương khác, nói: “Tôi đã xem cuộc diễu hành của [các học viên Đại Pháp] nhiều lần rồi. Họ bình dị và ôn hòa. Tôi ủng hộ họ! Những hoạt động như vậy giúp chấm dứt việc chuyển tài nguyên của chúng ta vào tay kẻ ác.”

Cô Aimee, một nhà báo, đã chụp ảnh từng biểu ngữ và nói: “Tôi đã biết về tội ác thu hoạch nội tạng kinh hoàng này. Tôi ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp. Những tội ác như thế phải chấm dứt!”

e04b0eb89b4d1a9085e18862ad2cd2df.jpg

Tối hôm đó, các học viên đã tổ chức một buổi thắp nến tưởng niệm ở Place D’Armes để tưởng nhớ các đồng tu ở Trung Quốc đã qua đời vì cuộc bức hại của ĐCSTQ.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/7/31/210563.html

Đăng ngày 02-08-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share