Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Romania

[MINH HUỆ 16-07-2023] Từ ngày 19 đến 25 tháng 6 năm 2023, Hiệp hội Szent László của Oradea đã tổ chức lễ hội văn hóa lần thứ 11 nhân dịp Ngày Thánh Ladislau tại Pháo đài Oradea, Romania. Ban tổ chức sự kiện đã mời các học viên tham gia và giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho người tham dự lễ hội vào ngày 24 và 25 tháng 6.

Lễ hội có các sự kiện văn hóa, triển lãm, hoạt động dành cho trẻ em, hội thảo sáng tạo, thi đấu thể thao, các cuộc thi thể thao, lễ hội ẩm thực và các buổi hòa nhạc. Các học viên đã dạy năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp trong hoạt động thể thao và dạy gấp hoa sen trong hội thảo sáng tạo.

Cả người Hungary và người Romania đều tham dự các sự kiện của các học viên và rất ấn tượng trước những lợi ích của môn tu luyện. Nhiều người muốn chia sẻ các giá trị của môn tu luyện Chân-Thiện-Nhẫn với mọi người và nói rằng cuộc bức hại mà các học viên phải chịu ở Trung Quốc dưới bàn tay của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cần phải chấm dứt.

0f88c4b85f94049d286fd12322be6886.jpg

Các học viên tham gia lễ hội và hướng dẫn công chúng các bài công pháp tại lễ hội văn hóa nhân dịp Ngày Thánh Ladislau vào ngày 24 và 25 tháng 6 năm 2023.

Hai giáo sư danh dự trân trọng giá trị Chân-Thiện-Nhẫn

Tiến sỹ Agneta Marcu là giáo sư danh dự tại Đại học Oradea, và là Trưởng khoa Nghệ thuật trong 11 năm trước khi bà nghỉ hưu. Chồng của bà, Tiến sỹ Vasile Marcu, cũng là giáo sư danh dự tại trường đại học này và đã giành được Giải thưởng Xuất sắc về Giáo dục Đại học nhờ thành tích công tác của ông.

7d63bc5cd719f4b0d52da9048df822b2.jpg

Bà Agneta Marcu và ông Vasile Marcu, hai giáo sư danh dự, đồng ý với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Họ đã ghé qua quầy của các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại lễ hội hôm thứ Bảy, ngày 24 tháng 6 và trò chuyện hồi lâu với các học viên để tìm hiểu về môn tu luyện.

Tiến sỹ Marcu nói: “Đây là lần đầu tiên tôi nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp, nhưng tôi hiểu những nguyên tắc của pháp môn này và tôi có thể nói rằng chúng tôi luôn cố gắng sống theo những nguyên tắc đó.” Về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp, Tiến sỹ Marcu tỏ ra phẫn nộ trước tình trạng công dân vô tội bị tra tấn — thậm chí bị cưỡng bức thu hoạch nội tạng — chỉ vì tín ngưỡng cá nhân của họ. “Đó là điều không thể chấp nhận được”, bà nói.

Cuộc hội ngộ thứ hai với Pháp Luân Đại Pháp

Một phụ nữ đưa con trai đến tham gia các hoạt động thể thao của lễ hội. Bà cho biết, khi các con của bà còn nhỏ, bà đã biết đến Pháp Luân Đại Pháp tại một hội chợ sức khỏe.

Một trong các con trai của bà đã học bốn bài công pháp đầu tiên của Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi tập xong, cậu nói với các học viên rằng cậu “cảm thấy nóng bừng bừng khi luyện công”, và hỏi về điểm luyện công ở Oradea. “Tôi muốn đến luyện công lần nữa”, cậu nói.

9fc89ada1ffc17878ee081baa36d6a4c.jpg

Một cậu bé học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp.

“Mong rằng cuộc bức hại sẽ kết thúc càng sớm càng tốt.”

Đối với nhiều người tham gia lễ hội, đây là lần đầu tiên họ nghe nói đến cuộc bức hại trên diện rộng đối với hàng chục triệu học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Những người hiểu rõ sự tình đã bày tỏ sự cảm thông đối với các học viên ở Trung Quốc, một số thậm chí còn tỏ ra phẫn nộ vì đến giờ vẫn còn xảy ra những tội ác như vậy.

Một người đàn ông tỏ ra choáng váng trước hành vi của ĐCSTQ và nói điều đó trái ngược với bản chất ôn hòa của môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

“Tôi rất tiếc khi phải nghe những điều như thế đang diễn ra ở Trung Quốc, trong khi ở đây tôi cảm nhận được một bầu không khí bình hòa bình và nhân ái xung quanh các bạn”, ông nói. “Tôi chúc các bạn đạt được nhiều thành công trong các hoạt động của mình. Cầu mong cuộc bức hại kết thúc càng sớm càng tốt.”

Một người phụ nữ đi ngang qua hội thảo hướng dẫn gấp hoa sen và dừng lại trò chuyện với một học viên. Người học viên giới thiệu những lợi ích của các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp đối với người tập, đồng thời giải thích về cuộc bức hại mà các học viên ở Trung Quốc phải đối mặt chỉ vì kiên định với tín ngưỡng của họ.

“Tôi không nghĩ đến giờ mà vẫn có thể xảy ra chuyện này. Chắc là tôi sai rồi”, người phụ nữ nói. “Những kẻ đó (kẻ bức hại) chắc hẳn sẽ bị trừng phạt. Chúa sẽ không để họ thoát tội đâu.“

6aeace2580ad6420e84ce0a6e2aff569.jpg

Người phụ nữ tỏ ra phẫn nộ trước những tội ác chống lại loài người đang xảy ra ở Trung Quốc và hy vọng các học viên Pháp Luân Đại Pháp sẽ tìm được công lý.

Ban tổ chức lễ hội tham gia các hoạt động của Pháp Luân Đại Pháp

Trong hai ngày lễ hội, hai tình nguyện viên trợ giúp ban tổ chức lễ hội đã nhiều lần quay lại bàn của các học viên. Họ liên tục đề nghị giúp các học viên bất cứ điều gì họ cần.

Khi các học viên tặng cho mỗi người họ một cuốn truyện tranh dành cho trẻ em có tiêu đề “Câu chuyện về Liên Hoa”. Hai tình nguyện viên rất vui khi thấy rằng câu chuyện kể về các giá trị của Pháp Luân Đại Pháp.

“Nếu mọi người ai ai cũng tuân theo những nguyên tắc này của Pháp Luân Đại Pháp, thì tôi nghĩ thế giới chúng ta sẽ không gặp nhiều vấn đề đến vậy.”

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/7/16/463044.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/7/30/210551.html

Đăng ngày 01-08-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share