Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Pháp

[MINH HUỆ 25-07-2023] Để ghi dấu 24 năm kháng nghị phản đối cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Pháp đã tổ chức các sự kiện nhằm phơi bày những vi phạm nhân quyền. Các buổi mít-tinh đã được tổ chức tại thành phố La Rochelle ở miền tây nước Pháp, thành phố Nancy ở miền đông nước Pháp và đảo La Réunion ở vùng lãnh thổ hải ngoại của Pháp. Các học viên đã phổ biến cho mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại của ĐCSTQ. Nhiều người cảm ơn các học viên đã thông tin cho họ về tình hình hiện tại ở Trung Quốc.

171cbd01130cf9fe3fd9b87a46c47594.jpg

Các học viên chụp ảnh tập thể tại Quảng trường Verdun ở La Rochelle

Ngày 22 tháng 7, các học viên từ miền tây nước Pháp đã tổ chức một buổi mít-tinh trên Quảng trường Verdun ở La Rochelle. Họ đến từ St-Lo, Vannes, Nantes, Vendée, Bordeaux và Charente-Maritime.

Nhiều người đã tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại của ĐCSTQ. Họ ký bản kiến nghị lên án cuộc bức hại và bày tỏ sự ủng hộ đối với Pháp Luân Đại Pháp.

fe32ffc5039a6014e5510466067244c6.jpg

Ông Serge Avril ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp

Ông Serge Avril là ảo thuật gia và nhà thôi miên ở La Rochelle. Một học viên đã giải thích cho ông Pháp Luân Đại Pháp là gì và tại sao môn tu luyện lại bị bức hại. Ông Avril xúc động và đã ký bản kiến nghị để chấm dứt cuộc bức hại. Người học viên đã đưa tặng ông ấn bản Minh Huệ Đa ngữ và hai bài kinh văn gần đây của Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, viết cho toàn nhân loại. Ông Avril cho biết ông sẽ đọc các tài liệu này.

a1462b03a66ec1855707e16b6dd1c6fc.jpg

Bà Sylvie Gautreau cho hay bà ủng hộ việc phản bức hại của các học viên

Bà Sylvie Gautreau cho hay bà rất thích Trung Quốc, Vạn Lý Trường Thành và phong cảnh của Trung Quốc, nhưng bà không thích chế độ cộng sản ở Trung Quốc. Bà nói: “Chủ nghĩa cộng sản thật khủng khiếp. Sự cai trị của nó bất chấp tính mạng con người, điều đó khiến tôi bức xúc. Tôi đã ký bản kiến nghị và tôi ủng hộ hành động của các bạn nhằm chống lại cuộc bức hại và nạn thu hoạch nội tạng sống. Các bạn hãy tiếp tục việc làm tốt đẹp này.“

Một nữ cảnh sát đã nghỉ hưu đứng trước quầy thông tin rất lâu và lắng nghe các bài phát biểu. Cô đã ký bản kiến nghị và cảm động khi một học viên tặng cô một bông hoa sen gấp giấy nghệ thuật.

Một cặp vợ chồng trẻ vừa trở về Pháp sau vài năm sinh sống ở Hoa Kỳ đã trò chuyện rất lâu về sự mục nát của chính trị thế giới và sự thiếu vắng của các giá trị quan. Sau khi nghe giải thích và chia sẻ của một học viên, họ đã xúc động và cho hay họ cảm thấy rất vui khi gặp nhóm học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Một cô gái trẻ đã đến quầy thông tin cùng mẹ. Cô nói với một học viên rằng những người trẻ tuổi ngày nay đã mất phương hướng trong xã hội. Cô hiểu rất rõ điều này và đã hỏi lấy một cuốn Minh Huệ Đa ngữ để về nhà đọc.

Hai học viên đã đến cảng La Rochelle gần lâu đài để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại và họ đã gặp những người đang xếp hàng để lên thuyền. Sau khi các học viên nói về cuộc bức hại ở Trung Quốc, nhiều người đã ký bản kiến nghị. Hai học viên khác đã phát tờ rơi quanh quảng trường.

Mọi người cảm ơn các học viên đã đến thị trấn của họ và cho biết họ khâm phục dũng khí của các học viên. Một số người hy vọng có thể giữ liên lạc với các học viên để có thể học Pháp Luân Đại Pháp trong tương lai.

Nâng cao nhận thức ở La Réunion

Trong các ngày 15, 19 và 20 tháng 7, các học viên đã đến ba thành phố Saint-Paul, St-Pierre và Le Tampon để tổ chức các sự kiện riêng biệt nhằm phơi bày cuộc bức hại kéo dài 24 năm của ĐCSTQ.

01a3fa48bccccd91e5846f613dd654cb.jpg5eca89c02af8818b93ed36dc5b6e3717.jpg0877379f011385d34e287cbc2b2459b1.jpg18649ba1cbd640e9270e8664833293f1.jpg

Du khách tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và ký bản kiến nghị tại bờ biển Saint-Paul hôm 15 tháng 7 năm 2023

Nhiều người kinh hoàng khi biết các học viên Pháp Luân Đại Pháp bị bức hại và thậm chí bị thu hoạch nội tạng sống chỉ vì niềm tin của họ vào Chân-Thiện-Nhẫn.

Một phụ nữ đang đi nghỉ trên đảo cùng chồng tỏ ra quan tâm đến Pháp Luân Đại Pháp. Cô cho biết trước đó cô chưa bao giờ nghe nói về cuộc bức hại và thấy rất kinh hoàng.

cb95eeebd41f3db57ef9f3f2fc4194d5.jpg40a999c77e7e678bb91712a572f59a2a.jpg

Hoạt động nâng cao nhận thức tại thành phố Saint Pierre hôm 19 tháng 7 năm 2023

9ddb7092d29f6bba3a60cc94c4a39c70.jpg

Hoạt động nâng cao nhận thức tại thành phố Le Tampon hôm 20 tháng 7

Ngày thông tin ở Metz

Ngày 20 tháng 7, các học viên đã tổ chức Ngày thông tin Pháp Luân Đại Pháp ở Metz, miền đông nước Pháp để phổ biến cho mọi người về cuộc bức hại của ĐCSTQ. Sau khi trò chuyện với các học viên, nhiều người đã ký bản kiến nghị để ủng hộ các học viên.

b952c090b8044789cd0c25055593fb34.jpg27eb9c782f402b226659ec1d1f8f4d3f.jpg

Các học viên tổ chức một sự kiện ở Metz hôm 20 tháng 7

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/7/25/463408.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/7/30/210555.html

Đăng ngày 01-08-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share