Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Canada

[MINH HUỆ 25-07-2023] Ngày 20 và 22 tháng 7 năm 2023, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức mít-tinh tại Calgary, thành phố lớn nhất của tỉnh Alberta, Canada và tại Edmonton, thủ phủ của tỉnh, để kỷ niệm 24 năm phản đối cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Vào chiều ngày 20 tháng 7, các học viên đã tập trung trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Calgary để phản đối cuộc bức hại một cách ôn hòa. Họ đứng thành hàng dọc đại lộ, căng các biểu ngữ bằng tiếng Trung và tiếng Anh.

a10045b37571dfd5983b9a2531e6ccf5.jpge75fbd9c9db0cf84dd48538dfe418351.jpg

Mít-tinh gần Lãnh sự quán Trung Quốc tại Calgary

Ông Dương Khiết Phu, người phát ngôn của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Calgary đã giải thích Pháp Luân Đại Pháp là gì và ĐCSTQ đã bức hại môn tu luyện này như thế nào trong 24 năm qua. “Cuộc bức hại này đã diễn ra trong một thời gian dài, có sự tham gia của một lượng lớn người và huy động rất nhiều nguồn lực. Cường độ của cuộc bức hại này là chưa từng thấy trước đây.”

138fc887e29a454148c0a0d749d0d804.jpg

Ông Dương Khiết Phu, người phát ngôn của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Calgary

Ông nói rằng trong hơn 24 năm qua, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã kiên định với niềm tin vào Chân-Thiện-Nhẫn, nâng cao nhận thức về cuộc bức hại và phơi bày bản chất của ĐCSTQ. Ông kêu gọi mọi người giúp chấm dứt cuộc bức hại tàn bạo này.

Một nạn nhân của cuộc bức hại mô tả cách anh từng bị tra tấn

Anh Điền Thiệu Xuân ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc, chuyển đến Calgary cách đây một năm cho biết anh và gia đình là nạn nhân của tội ác diệt chủng của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Đại Pháp. Cha mẹ anh bị tống giam trong các trại lao động, em gái anh bị giam giữ, còn anh nhiều lần bị bắt và hai lần bị nhốt trong trại lao động. “Trong trại lao động, tôi và nhiều học viên khác đã phải chịu đủ mọi hình thức đối xử vô nhân đạo, bao gồm bị đánh đập, bị sốc bằng dùi cui điện, bị bức thực, còng tay, lao động khổ sai và chúng tôi bị cấm ngủ. Những hành động tàn bạo như vậy xảy ra hàng ngày.”

d6078195256ada8ca621fb4c772cbd17.jpg

Anh Điền Thiệu Xuân mô tả cuộc bức hại mà anh phải chịu đựng ở Trung Quốc.

Anh cho biết thêm rằng tại Trại Lao động Triều Dương năm 2005, anh và hơn 12 học viên khác đã bị buộc phải đứng ở hành lang trong nhiều giờ vì họ không đọc thuộc nội quy của trại. “Vào ban đêm, cảnh sát tra tấn chúng tôi bằng dùi cui điện. Những tia sáng hình vòng cung màu xanh da trời nhấp nháy trên đầu, mặt, miệng và cổ của chúng tôi cho đến khi dùi cui hết điện.”

Kinh hoàng trước nạn thu hoạch tạng sống của ĐCSTQ

Khi đi ngang qua Lãnh sự quán Trung Quốc, nhà khoa học tâm lý xã hội, bà Alice Pesta, đã bước chậm lại và đọc từng biểu ngữ. Bà cho hay bà sống trong một căn hộ gần đó và thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp tập trung trước Lãnh sự quán Trung Quốc hàng năm. “Tôi vô cùng xúc động trước những nỗ lực bền bỉ của họ nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại.”

4ed31328cc1a7f6fb79467f703dd5cfd.jpg

Nhà khoa học tâm lý xã hội, bà Alice Pesta

Bà nói rằng bà đến từ Tiệp Khắc do vậy bà từng phải vật lộn dưới sự áp bức của chủ nghĩa cộng sản trong nhiều năm. “Việc phổ biến cho người dân Canada về bản chất thực sự của chủ nghĩa cộng sản là điều rất quan trọng.”

Bà cho biết bà thường nói về Pháp Luân Đại Pháp với người thân và bạn bè. “Tôi có một người bạn là người Trung Quốc. Cô ấy biết rằng Pháp Luân Đại Pháp đang bị ĐCSTQ bức hại. Cô ấy thông cảm với các học viên và không thể chấp nhận hành vi của ĐCSTQ.”

Khi nói về việc các học viên bị tra tấn và thậm chí bị thu hoạch nội tạng sống, bà chỉ vào mắt mình và nói: “Tôi đang khóc bởi những điều như vậy thật khủng khiếp, và vì các học viên Pháp Luân Đại Pháp là một nhóm người ôn hòa.”

Bà Pesta cho biết bà là người nhận nội tạng và đã được ghép hai quả thận ở Canada. “Khi tôi nghe nói về việc các học viên bị thu hoạch nội tạng như thế nào, tôi đã rất đau lòng.” Bà cho biết việc giết một người để cứu lấy mạng sống của người khác là hoàn toàn không thể chấp nhận được: “Không có lý do gì trên đời này mà mạng sống của người nhận tạng lại quý hơn mạng sống của người bị lấy tạng. Nạn thu hoạch nội tạng sống là một tội ác khủng khiếp. Đây là chủ nghĩa khủng bố, và chủ nghĩa cộng sản chính là chủ nghĩa khủng bố.”

Bà cũng nói rằng chính phủ Canada nên xử phạt ĐCSTQ, và chính phủ của tất cả các quốc gia nên đoàn kết để chống lại ĐCSTQ. “Đừng nghĩ rằng đó không phải là việc của bạn. Những gì xảy ra ở Trung Quốc, nếu bạn không ngăn chặn nó, thì có thể xảy ra ở các quốc gia khác, như Canada. Đây là sự thật. Nếu người dân không lên tiếng, nếu chính quyền không kiên quyết nói không, thì cái ác sẽ lan rộng ra nơi khác.“

“Nếu ngày càng có nhiều quốc gia và chính phủ lên tiếng thì cuộc bức hại này có thể sớm chấm dứt.”

Nhân viên chính phủ ngăn nhân viên lãnh sự quán Trung Quốc chụp ảnh

Khi đi ngang qua Lãnh sự quán Trung Quốc, anh Simon, người làm việc cho chính phủ Canada, và vợ anh đã nhận tờ rơi từ một học viên và trò chuyện với người học viên đó.

Anh Simon để ý thấy hai thanh niên trong lãnh sự quán, có lẽ là nhân viên, đang chụp ảnh anh và người học viên. Anh lập tức đối mặt với họ và hỏi: “Đây không phải là Trung Quốc. Tôi là người Canada. Tôi là một nhân viên chính phủ liên bang. Tại sao các anh chụp ảnh vợ chồng tôi mà không có sự cho phép của tôi? Các anh sẽ gửi những bức ảnh đó đi đâu? Gửi cho chính quyền ĐCSTQ phải không? Tôi yêu cầu hai anh xóa nó ngay lập tức, nếu không tôi sẽ không đi đâu.”

Lúc đầu, người chụp ảnh lén nói rằng anh ta không hiểu tiếng Anh và không muốn hợp tác, nhưng với sự kiên quyết của anh Simon, anh ta không còn cách nào khác ngoài việc xóa ảnh khỏi điện thoại di động của mình.

Anh Simon cho hay anh đã nhìn thấy các học viên kháng nghị ôn hòa ở Montreal bảy năm trước. Kể từ đó, anh đã biết đến Pháp Luân Đại Pháp và biết rằng môn tu luyện này đã bị ĐCSTQ bức hại trong nhiều năm. “Tôi hoàn toàn ủng hộ các học viên và cuộc đấu tranh của họ cho tự do và quyền lợi.”

Sự kiện ở Edmonton

Vào ngày 22 tháng 7, các học viên đã tổ chức một sự kiện tại Chợ Nông sản Old Strathcona ở Edmonton để kỷ niệm 24 năm kháng nghị ôn hòa trước cuộc bức hại. Một số học viên luyện công, một số trò chuyện với người qua đường hoặc thu thập chữ ký thỉnh nguyện nhằm chấm dứt cuộc bức hại và nạn thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ.

7840d49dfcb21a2fd69f4e5d22c3fbcd.jpg4aca9a5bd9b288f639126add7164b58a.jpg

Các học viên tổ chức một sự kiện tại Chợ Nông sản Old Strathcona vào ngày 22 tháng 7

83fecd9cbc9846ecc49a66894d6c4d4a.jpg7abf0393f699dde0e09fb37e9f460bdc.jpg722382bfbc5b4fbe05f23eb828898a0b.jpg

Các học viên nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại của ĐCSTQ

Nhiều người đã dừng lại để xem màn biểu diễn bài công pháp. Một số quan tâm đến việc học cách thực hành tu luyện. Một thanh niên đến từ Toronto cho hay anh ấy đang tìm kiếm một phương pháp thiền định. Một học viên đã khuyên anh đọc Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, và nói rằng anh ấy sẽ tìm thấy câu trả lời cho mọi câu hỏi của mình trong cuốn sách. Người thanh niên vui vẻ nhận một tờ rơi và một tấm thẻ nhỏ có thông tin về một hội thảo trực tuyến miễn phí, nơi anh có thể học các bài công pháp.

Nhiều người Canada đã dừng lại để ký đơn thỉnh nguyện nhằm chấm dứt cuộc bức hại. Một cặp vợ chồng cho biết họ sẽ nói với nghị sỹ của mình rằng Canada nên ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp và kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

170a1701c0fd54160c92272f558dfd85.jpg

Ông Doug Miller (bên phải) cho biết mọi người nên lên tiếng về cuộc bức hại.

Một người đàn ông lớn tuổi tên Doug Miller cho biết mọi người cần thức tỉnh sau khi biết đến việc Pháp Luân Công bị bức hại trong 24 năm và bị thu hoạch nội tạng. Ông nói: “Mọi người không muốn biết về nhiều điều đang xảy ra trên thế giới ngày nay, nhưng không muốn biết không có nghĩa là cái ác không tồn tại.“

“Mọi người cần phải thức tỉnh, đó là điều đầu tiên cần làm. Sau đó, bước tiếp theo là lên tiếng và phản đối những tội ác này, tội ác diệt chủng này. Chúng ta cần phải thức tỉnh, bước ra khỏi vùng an toàn của mình và kêu gọi chấm dứt tội ác chống lại loài người và cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Nó phải kết thúc.”

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/7/25/463397.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/7/30/210554.html

Đăng ngày 01-08-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share