Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Vương quốc Anh

[MINH HUỆ 16-07-2023] Hartford, một ngôi làng xinh xắn ở Northwich, Cheshire, Anh, đã tổ chức lễ hội kỷ niệm sinh nhật lần thứ 100, bắt đầu vào ngày 9 tháng 7 năm 2023. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp địa phương đã được mời tham gia sự kiện và lập một quầy thông tin. Họ trình diễn các bài công pháp và phổ biến cho mọi người về cuộc bức hại ở Trung Quốc.

b73e4be0f492b47cd29389f4f0623c73.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp trong lễ kỷ niệm diễn ra tại Hartford hôm 9 tháng 7 năm 2023

Thời tiết mát mẻ và có nắng, mở màn cho lễ hội kéo dài hai tuần với các hoạt động giải trí như bóng chày, cuộc thi làm bù nhìn, tiệc nướng và các hoạt động dã ngoại.

cdbb4c6ab5a5371ffd83b4d8a03956d6.jpg

Đội trống lưng của các học viên mở màn cho các hoạt động giải trí

Ban tổ chức đã đề nghị đội trống lưng mở màn cho các tiết mục biểu diễn. Các học viên mặc trang phục lụa màu vàng, các động tác biểu diễn đồng bộ với nhịp trống, dân làng đã vỗ tay hoan nghênh nhiệt liệt. Một số cư dân còn thốt lên: “Wow!” hoặc “Đội hình thật chỉnh tề!” hay “Trang phục rất đẹp. Thật tuyệt vời!

Người dân tán dương nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn

773f7b6d5213e8da54d7ae55299f6c68.jpg

Ba cô gái trẻ cho hay Chân-Thiện-Nhẫn là những giá trị mà toàn thế giới cần

Ba cô gái trẻ đã nán lại quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp và xem màn biểu diễn trống lưng. Họ nói: “Chúng tôi thực sự thích trang phục của họ. Chúng tôi thích sự đam mê của họ và cả nụ cười trên khuôn mặt họ nữa. Họ thể hiện cho văn hóa truyền thống Trung Quốc.” Sau khi biết Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đang bức hại các học viên, họ đã lập tức ký bản kiến nghị nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

Họ nói: “Chân-Thiện-Nhẫn là các giá trị phổ quát, Trung Quốc cần điều đó, Vương quốc Anh cũng cần điều đó và toàn thế giới cần điều đó!” Họ nói với các học viên: “Chúng tôi ủng hộ các bạn 100%. Pháp Luân Đại Pháp thật tốt. Chúng tôi thực sự yêu thích Chân-Thiện-Nhẫn!”

3acf13965e51fa42264770eb1a185e59.jpg

Cặp vợ chồng cảm ơn các học viên đã nói với họ về tình hình chân thực ở Trung Quốc

Một cặp vợ chồng trẻ đưa con đến xem đội trống lưng biểu diễn. Người mẹ trẻ giơ ngón tay cái lên và nói: “Màn trình diễn của họ thật trang nghiêm và sống động. Nó chạm vào trái tim tôi. Nhìn họ nhảy múa cùng những đám mây trắng trên bầu trời xanh, tôi thấy thật bình an”.

Người cha nói: “Chúng tôi ủng hộ người dân Trung Quốc đấu tranh cho quyền tự do của họ. ĐCSTQ quá tà ác, nó không thể tồn tại thêm nữa. Pháp Luân Đại Pháp dạy người ta trở thành người tốt, đó là một tín ngưỡng vô cùng chân chính. Cảm ơn tất cả các bạn đã cho chúng tôi biết những gì đang thực sự xảy ra ở Trung Quốc.”

b6a54e2325711263b9d9df11c653d2f3.jpg

Cả gia đình ông Ken và bà Beryl ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp

Ông Ken và bà Beryl là một cặp vợ chồng đã nghỉ hưu. Cả gia đình họ đến để tham gia lễ kỷ niệm. Họ cảm thấy không thể tin nổi khi biết về những đau khổ của các học viên Pháp Luân Đại Pháp dưới sự bức hại của ĐCSTQ. Ôn Ken cho hay: “Ở đất nước chúng tôi, mọi người đều bình đẳng. Thế nhưng, ở Trung Quốc, các nhóm người có tín ngưỡng lại đang bị bức hại. Không có tự do ngôn luận. Điều này thật quá khủng khiếp! ĐCSTQ cần phải chấm dứt việc thu hoạch nội tạng sống và giết người. Chân-Thiện-Nhẫn có thể giúp ngôi làng nhỏ của chúng tôi trở thành một nơi tuyệt vời hơn!”

Vợ ông, bà Beryl tán thành: “Các học viên Pháp Luân Đại Pháp phải chịu bức hại tàn khốc vì đức tin của họ. Điều này là phản nhân loại! Chúng tôi ủng hộ tất cả các bạn!”

Những người tham dự lễ hội học các bài công pháp

ff8410152cd4da885ca3559356ab6150.jpg

Các em nhỏ học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp

Các học viên cũng trình diễn năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. Nhiều dân làng và con cái của họ đã đến quầy thông tin để hỏi liệu có lớp học nào trong khu vực để họ có thể học các bài công pháp hay không. Trong khi các học viên luyện công, một số em nhỏ đã bắt chước theo các động tác của họ.

Một cậu bé khoảng bảy, tám tuổi cho hay cậu không biết tại sao nhưng khi cậu vừa ngồi xuống và đặt hai chân của mình trong tư thế song bàn, cậu liền cảm thấy một luồng năng lượng mạnh mẽ và ấm áp chảy qua thân thể, điều đó khiến cậu cảm thấy rất thoải mái. Cậu bé nói rằng cậu sẽ kể cho bạn bè và bạn cùng lớp của mình về trải nghiệm tuyệt vời này.

Cô Joy Middleton là một kế toán viên. Cô có một người bạn là một học viên, vì vậy cô hiểu biết chút ít về Pháp Luân Đại Pháp và đã tập các bài công pháp. Cô cho biết cô cảm nhận được rất rõ trường năng lượng tại quầy thông tin và cô cảm thấy rất thoải mái. Cô nói rằng Pháp Luân Đại Pháp rất ôn hòa: “Pháp Luân Đại Pháp thật tốt!”

Cô Middleton trước đó đã ký bản kiến nghị để thể hiện sự ủng hộ của mình đối với nỗ lực chấm dứt cuộc bức hại của các học viên. Cô nói: “Chứng kiến cuộc bức hại [đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp] khiến mọi người thực sự kinh hoàng! Một nhóm tu luyện ôn hòa như vậy không nên bị bức hại một cách dã man như vậy.”

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/7/16/463036.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/7/29/210535.html

Đăng ngày 31-07-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share