Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Vancouver

[MINH HUỆ 20-07-2023] Ngày 15 tháng 7 năm 2023, các học viên đã tổ chức mít-tinh và diễu hành tại Vancouver để ghi dấu 24 năm kháng nghị ôn hòa phản đối cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Ngày 20 tháng 7 năm 1999, ĐCSTQ đã phát động cuộc bức hại tàn bạo đối với Pháp Luân Đại Pháp. Hàng năm, vào khoảng thời gian quanh ngày 20 tháng 7, các học viên thường tổ chức các hoạt động ở Vancouver để phổ biến cho mọi người về Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công), đồng thời kêu gọi sự trợ giúp nhằm chấm dứt cuộc bức hại.

5012be1ecc9f0d63a87989332f45d4da.jpg

8f1f7c5dc039619c47124ecb4651fac8.jpg

fbd419436f8d8ec99fb30a83711ac348.jpg

0a097f55f4e18c3ef0d15e96fe84581b.jpg

52db5a49a97e0498d4a3682231c9b7f6.jpg

d989d046773dcc6757719ff809a9f437.jpg

479f46eaa6d1d47e5f2dfca364ec0c8a.jpg

328c84ae60209426889aece3c68a1dff.jpg

f044b11746c052176d57c86dfce717fe.jpg

Các học viên tổ chức mít-tinh và diễu hành ở Vancouver hôm 15 tháng 7 năm 2023 nhằm ghi dấu 24 năm kháng nghị ôn hòa phản đối cuộc bức hại của ĐCSTQ

Cuộc diễu hành bắt đầu từ Phố Granville lúc 1 giờ 30 chiều, dẫn đầu là Đoàn nhạc Tian Guo, theo sau là đội biểu ngữ và đội trình diễn các bài công pháp. Khi đoàn diễu hành đi qua một khu phố thương mại sầm uất, nhiều người đã dừng lại để chụp ảnh. Một tài xế xe bán tải đi ngang qua đã hô vang: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”

b0025fcb5b06b3e8778060f86fd585ae.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp gần Phòng trưng bày Nghệ thuật Vancouver hôm 15 tháng 7

9243abfc8afc0a6dc1498a09d24e35e0.jpg

Các học viên giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho người qua đường

Chúng ta cần phải lên tiếng cho Pháp Luân Công

718bbca718d6100e44583032635ee3cf.jpg

Bà Trần Lệ Trân phát biểu tại buổi mít-tinh

Bà Trần Lệ Trân nổi tiếng vì đã bảo vệ công lý trong cuộc biểu tình ở Hồng Kông năm 2019. Khi cảnh sát ngược đãi những người trẻ tuổi, bà đã dùng điện thoại di động của mình để phát trực tiếp vụ việc, phơi bày sự bất công. Nhiều thanh niên tham gia biểu tình đã bị bắt. Bà đã đến tòa án để tham dự phiên điều trần và cũng vào tù thăm họ.

Bà cho hay: “Tôi rất buồn khi ĐCSTQ liên tục bức hại nhóm tín ngưỡng Pháp Luân Công trong suốt 24 năm qua. Nhưng chúng ta cần phải liên tục lên tiếng. Cuộc bức hại kéo dài liên tục này là cuộc bức hại đối với tất cả người dân Trung Quốc. Do vậy, chúng ta cần phải hành động nhiều hơn nữa, những người ở hải ngoại chúng ta cần phải đứng lên vì họ, bởi đó chính là tương lai của chính chúng ta hoặc của thế hệ tiếp theo.”

Bà tiếp tục: “Thiện lương và chân thành; đó là một trong những nhân tố để tiêu diệt ĐCSTQ. Một ngày nào đó ĐCSTQ sẽ bị tiêu diệt, các học viên Pháp Luân Công có thể tự do trở về Trung Quốc, chúng ta cũng có thể tự do trở lại Hồng Kông và chúng ta cũng có thể tự do đến Trung Quốc. Chúng ta sẽ không sợ hãi nữa.”

“Cảm ơn Pháp Luân Công đã kiên trì trong suốt 24 năm”

Ông Trần Đại Dân, người nhập cư Trung Quốc đang đợi bạn bè trên phố và xem cuộc diễu hành. Ông cho hay: “Đây là lần đầu tiên tôi thấy một cuộc diễu hành của Pháp Luân Công. Pháp Luân Công đã bị bức hại trong 24 năm. Khi (ĐCSTQ) bắt đầu đàn áp môn tu luyện, tôi còn rất trẻ và không biết thực sự chuyện gì đã xảy ra. Cảm ơn Pháp Luân Công đã kiên trì trong suốt 24 năm. ĐCSTQ sẽ sụp đổ.”

Ông nói: “Chính quyền này thật tà ác, cần phải bị lật đổ và không nên tồn tại. Chúng ta là một xã hội tự do thông tin nên tất cả mọi người đều nhận thức được những tội ác mà họ (ĐCSTQ) đã gây ra trong vài thập kỷ qua.”

Lên tiếng cho các nạn nhân là trách nhiệm của Canada

e48e7dce7e9c03b3bf54248eacf05ab7.jpg

Ông Scott Phillips và vợ, bà Kathy

Khung cảnh yên bình khi các học viên luyện công đã thu hút sự chú ý của ông Scott Phillips và vợ, bà Kathy khi họ từ Calgary sang Canada du lịch. Bà Kathy cho hay: “Trước đây, chúng tôi đã từng xem các bài công pháp của Pháp Luân Công và chúng tôi biết họ cũng giống như các nhóm tôn giáo tín ngưỡng khác, đều bị bức hại ở Trung Quốc. Chúng tôi cũng biết về nạn thu hoạch nội tạng sống nhắm vào các học viên Pháp Luân Công và các nhóm khác, như người Duy Ngô Nhĩ. Thật là ác độc.”

Ông Scott cho rằng: “Mọi người đều có quyền tự do ngôn luận và cần được lắng nghe. Mỗi quốc gia đều có trách nhiệm. Đối với Canada, tất cả chúng ta cần đứng lên và bảo vệ các giá trị (phổ quát) của mình. Trên thực tế, phương thức tốt nhất để thay đổi chính là để người Trung Quốc nhận ra bản chất của ĐCSTQ, nhưng chế độ độc tài đó kiểm soát cả các phương tiện truyền thông. Vì vậy, điều quan trọng là cần cho mọi người biết chân tướng tại đây.”

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/7/20/463202.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/7/24/210445.html

Đăng ngày 26-07-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share