Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại New Zealand

[MINH HUỆ 18-07-2023] Ngày 15 tháng 7 năm 2023, các học viên Pháp Luân Công đã biểu diễn các bài công pháp và tổ chức mít-tinh tại trung tâm thương mại Newmarket ở Auckland để kỷ niệm 24 năm kháng nghị ôn hòa trước cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Công chúng từ mọi tầng lớp xã hội đã tham dự và một số đã có bài phát biểu. Nhiều người cho biết họ khâm phục cách các học viên không ngừng phản bức hại một cách ôn hòa trong 24 năm qua.

1a7ef17c0b71284e7fee4f375db22526.jpgcfa1f545bd523c4d072f741332e7cadc.jpg2a5770bd99b39da2c93e1bb5c24b685f.jpgae079f498c65edff30a6b671bf5a797d.jpgbcb0b0467399c12d24dc4af0716e0001.jpgdf6ce1ddc3b044102e7dc6abcca49129.jpg3a6be6593279382e45fa6ca85e8b070b.jpg

Luyện công tập thể và lễ mít-tinh ở Newmarket, Auckland vào ngày 15 tháng 7

Khâm phục nỗ lực phơi bày cuộc bức hại của các học viên Pháp Luân Công

687314b4d8e0e77a6fd36eb0844fede5.jpg

Ông Barry Wilson, Chủ tịch Hội đồng Quyền tự do Dân sự Auckland, phát biểu tại cuộc mít-tinh

Ông Barry Wilson phát biểu: “Tôi ngưỡng mộ các học viên Pháp Luân Công. ĐCSTQ hiện đang dối trá về nạn thu hoạch nội tạng sống, nhưng tất cả chúng ta đều biết sự tà ác này vẫn tiếp diễn. Đây là lý do tại sao các học viên kiên quyết phơi bày cuộc bức hại, và họ xứng đáng được chúng ta đánh giá cao.”

Ông nói rằng đã đến lúc New Zealand, cùng với các nền dân chủ tự do khác, áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với ĐCSTQ. Ông nhận định: “ĐCSTQ có lẽ là kẻ côn đồ nhất, nhưng điều mà nó ghét nhất lại là những người lên tiếng chống lại các vi phạm nhân quyền. Vậy các bạn nên làm theo cách này: ‘Hãy cùng với các đồng minh của các bạn, đối đầu với tên côn đồ này.’”

ĐCSTQ phạm tội ác phản nhân loại tồi tệ nhất

a2df359562ef65f82e25f1fafcfbdff4.jpg

Ông Tony Brunt, nguyên Ủy viên Hội đồng thành phố Wellington, New Zealand, phát biểu tại cuộc mít-tinh.

Ông Tony Brunt chỉ ra: “ĐCSTQ đã tổ chức thu hoạch nội tạng và sát hại những người vô tội. Đây là một hành động tà ác không thể lý giải nổi. Chế độ ĐCSTQ là một chế độ đã phạm tội ác tồi tệ nhất đối với nhân loại sau nạn diệt chủng người Do Thái trong Thế chiến thứ hai, [nó là] một chế độ hoạt động vượt ngoài ranh giới của nền văn minh hành tinh chúng ta.“

“Những vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ là trên diện rộng và lâu dài. Hệ thống độc đoán do ĐCSTQ áp đặt là mối đe dọa không chỉ đối với công dân Trung Quốc, mà còn đối với các chuẩn mực văn minh và nhân quyền mà cộng đồng quốc tế đã thiết lập,” ông Blunt nhận định.

Ông nói rằng ĐCSTQ là một tổ chức phi pháp và những hành vi vi phạm nhân quyền, tra tấn và giết người của nó được hệ thống tư pháp, cảnh sát và nhà tù dung túng, cũng như tội ác thu hoạch và cấy ghép nội tạng, cần phải được điều tra.

Kháng nghị ôn hòa của các học viên

c44f127e069bf69365ff7abf8c8af8db.jpg

Ông Trần Duy Kiện, Tổng biên tập tờ Mùa xuân Bắc Kinh, phát biểu trong cuộc mít-tinh.

Ông Trần phát biểu: “24 năm trước, ĐCSTQ đã tiến hành một cuộc đàn áp tàn bạo đối với các học viên Pháp Luân Công, và cuộc đàn áp và bức hại này vẫn tiếp tục cho đến ngày nay. Có thể nói rằng mọi nhà lãnh đạo ĐCSTQ kể từ Giang Trạch Dân đều có bàn tay vấy máu của các học viên Pháp Luân Công .”

“Cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công trong 24 năm qua thật kinh khủng, nhưng các học viên đã không ngừng phản kháng cuộc bức hại đó. Nạn thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ thực sự đã đến một mức tệ hại mới, khi một người còn sống bị đưa lên bàn mổ và nội tạng của người đó bị mổ lấy vì lợi nhuận và kéo dài cuộc sống cho những người quyền lực và giàu có. Những tội ác như vậy đang diễn ra trong thế kỷ 21 ngày nay.“

“Các học viên Pháp Luân Công đã kiên trì chống lại những tội ác tàn bạo này, và họ đã không ngừng phản kháng trong 24 năm qua. Sự kháng nghị của họ trước sự tàn bạo của ĐCSTQ là ôn hòa, hợp lý và bất bạo động. Một tinh thần phản kháng như vậy thật hiếm thấy ở bất kỳ phong trào kháng nghị nào khác trong lịch sử.”

“Cuộc phản kháng của Pháp Luân Công trong 24 năm qua đã nêu gương cho tất cả các nhóm và phong trào phản kháng dưới chế độ cai trị của chính quyền cộng sản Trung Quốc. Họ đã thiết lập tiêu chuẩn cho sự bền bỉ và hợp lý!”

Luật sư Nhân quyền: ĐCSTQ phải chịu trách nhiệm về cuộc bức hại

a49a8401fcd21f1437832408e754b4cd.jpg

Luật sư nhân quyền Kerry Gore phát biểu tại cuộc mít-tinh.

Luật sư nhân quyền, ông Kerry Gore, cho biết: “Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bức hại các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc trong 24 năm qua. Cuộc bức hại này đã được các tổ chức độc lập và uy tín như: Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, Ngôi nhà Tự do (Freedom House), Văn phòng Cao ủy Liên Hợp Quốc về Người tị nạn (UNHCR), Báo cáo viên Đặc biệt về Tra tấn của Liên Hợp Quốc, Tổ chức Ân xá Quốc tế, Ủy ban Hoa Kỳ về Tự do Tôn giáo Quốc tế (USCIRF) và Ủy ban Điều hành Quốc hội về Vấn đề Trung Quốc (CECC), nêu ra một cách chi tiết.

“Tuy nhiên, bất chấp áp lực từ cuộc bức hại, các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc vẫn cố gắng hết sức để giúp những người Trung Quốc khác [hiểu rõ sự thật] về cuộc bức hại và [nhận ra] bản chất [tàn bạo] của Đảng Cộng sản Trung Quốc, dù rằng phải mạo hiểm tính mạng của chính họ. Điều này ắt hẳn là xứng đáng để chúng ta ngưỡng mộ và tôn trọng. Một số có thể tự hỏi có thể làm được những gì. Tôi hy vọng những người đang lắng nghe có thể nêu mối quan ngại của họ với Nghị sỹ quốc hội ở địa phương họ. Chúng ta nên ủng hộ việc thông qua Đạo luật Magnitsky để những người liên quan đến cuộc bức hại này phải chịu trách nhiệm. Quyền ngoại trị truy tố hình sự đối với du lịch ghép tạng và những người liên quan đến nó là một phần mở rộng hợp lý của sáng kiến ​​này.”

Công chúng ủng hộ Pháp Luân Công

25551fa46ae1e1912492f89c10aaf1b4.jpg

Ông William McGurgau và vợ, bà Sandra

Ông William McGurgau và vợ, bà Sandra, là một kế toán viên. Bà Sandra cho biết bà thường đọc sách lịch sử và thích văn hóa châu Á. Bà cho hay ĐCSTQ không đánh giá cao văn hóa Trung Quốc và chủ nghĩa cộng sản chắc chắn là xấu.

Bà còn nói: “Hiện nay ĐCSTQ thực hiện các hoạt động cấy ghép cho những người giàu có, và nguồn tạng người lấy từ các học viên Pháp Luân Công. Thật đáng tiếc khi nhiều quốc gia ở phương Tây không hành động và không đủ can đảm để nói không với ĐCSTQ. Thế giới ngày càng trở nên ích kỷ, và nhiều người không quan tâm đến những điều này.“

“Tôi hy vọng các học viên sẽ tiếp tục đấu tranh và không bao giờ bỏ cuộc.”

d2aafe3191bc3f356276cb55ed3f4a83.jpg

Anh Finley Smith (bên trái) đến từ Auckland khích lệ thêm nhiều người New Zealand tìm hiểu về cuộc bức hại

Anh Finlay Fuzzel Smith, một cư dân Auckland, đã nán lại hồi lâu để dõi theo cuộc mít-tinh. Nói về cuộc bức hại Pháp Luân Công, anh cho biết: “ĐCSTQ chỉ muốn những người bảo gì làm nấy chứ không phải những người có thể suy nghĩ độc lập. Tất cả chúng ta đều được Chúa ban cho bộ não, và nó là một công cụ đắc lực. Mọi người nên suy nghĩ về điều đó – Việc Pháp Luân Công bị bức hại dưới hệ thống của ĐCSTQ có thể chấp nhận được không?’

“Mỗi người trong chúng ta phải nói không với sự hà hiếp của ĐCSTQ. Tôi sẽ tiếp tục tìm hiểu thêm về cuộc bức hại và sẽ khuyến khích thêm nhiều người New Zealand tìm hiểu về sự thật này.”

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và tại sao ĐCSTQ lại bức hại môn tu luyện này?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng lớn của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng nên đã ra lệnh cấm môn tu luyện này vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật, được trao quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Trang Minghui.org đã xác nhận cái chết của hàng nghìn học viên bị bức hại trong 23 năm qua. Con số tử vong thực tế chắc chắn cao hơn nhiều. Số người bị cầm tù và tra tấn vì đức tin còn cao hơn nữa.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại và thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/7/18/463121.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/7/20/210389.html

Đăng ngày 26-07-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share