Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Boston

[MINH HUỆ 16-07-2023] Ngày 15 tháng 7 năm 2023, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức mít-tinh tại Công viên Boston, một địa điểm nổi tiếng ở trung tâm thành phố. Họ lên án cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Công và kêu gọi chấm dứt tội ác đã kéo dài 24 năm này. Sau khi được phổ biến về cuộc bức hại, công chúng đã lên án tội ác này và bày tỏ sự ủng hộ dành cho các học viên Pháp Luân Công.

ca9f752c80c09aedabbdb8469e8acbd7.jpg

Luyện công tập thể tại Công viên Boston, ngày 15 tháng 7 năm 2023

Là công viên đô thị lâu đời nhất ở Hoa Kỳ và điểm khởi đầu của tuyến đường mòn Freedom nổi tiếng, ngay từ sáng sớm, Công viên Boston đã có nhiều người dân và du khách tới đi dạo. Các học viên trong trang phục áo phông màu vàng tươi đã thu hút sự chú ý của người qua đường. Họ đã nán lại nghe bài phát biểu của các học viên.

Các học viên đã lên án cuộc bức hại Pháp Luân Công bằng tiếng Trung và tiếng Anh, đồng thời phơi bày tội ác thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ từ các học viên Pháp Luân Công còn sống. Một số học viên đã chia sẻ trải nghiệm của chính bản thân mình để cho thấy các học viên đã kiên định với đức tin như thế nào và thể hiện tâm đại thiện, đại nhẫn khi đối mặt với khổ nạn.

400dfccf9367ff51bc03afdfce07b7fc.jpg

0b59f1395030cb410e058436e265ae5d.jpg

b27f10404f02964e295d10c306081b7e.jpg

Phổ biến cho công chúng về Pháp Luân Công và lên án cuộc bức hại

Toàn thế giới cần được biết và chung tay hành động kết để thúc cuộc bức hại

Cô Mlillian và anh Joey đã đọc nội dung các bảng thông tin. Đây là lần đầu tiên anh Joey nghe nói đến cuộc bức hại. Anh chia sẻ rằng anh không biết biểu đạt cảm xúc của mình: “Tôi nghĩ cuộc bức hại này thực sự khủng khiếp!” Anh cho hay tự do tín ngưỡng là vô cùng quan trọng, đây vốn là nền tảng [lập quốc] của Hoa Kỳ. Anh nói: “Là một nhóm ôn hòa và phi bạo lực ở Trung Quốc, nhưng họ đã bị bức hại và thu hoạch nội tạng chỉ vì công khai tu luyện. Thật tồi tệ đến mức khó tin. Tôi cảm thấy buồn cho họ”.

737c8b2c5352f57e93b71948c6a7e9d9.jpg

Cô Mlillian (bên phải) và anh Joey ủng hộ Pháp Luân Công

Anh cho hay cuộc bức hại Pháp Luân Công cần được thông tin để công chúng biết tới điều này rộng rãi hơn nữa, cô Millian cũng tán thành điều này. Cô nói cuộc bức hại này không được phép xảy ra với một nhóm tu luyện ôn hòa như vậy. Cô cho biết: “Mọi người cần được cho phép thực hành tự do tín ngưỡng và không bị ĐCSTQ kiểm soát. Nhiều người hơn nữa cần biết đến cuộc bức hại đang diễn ra này. Tất cả chúng ta đều nên tới để ủng hộ Pháp Luân Công bởi điều đó rất quan trọng. Mặc dù tiếng nói của cộng đồng quốc tế đã bị kiểm duyệt nhưng chúng ta có thể truyền đi thông điệp này và khiến [người Trung Quốc] thức tỉnh”.

Mặc dù đã được phổ biến về cuộc bức hại vào năm 2006 nhưng cô Nataly rất ngạc nhiên khi biết cuộc bức hại vẫn còn tiếp diễn tới ngày hôm nay. Cô nói: “Tôi hy vọng toàn thế giới có thể đoàn kết chung tay ngăn chặn cuộc bức hại này. Hoa Kỳ có thể đóng một vai trò quan trọng để đảm bảo rằng toàn thế giới sẽ biết đến tội ác này. Cuộc bức hại này phải chấm dứt”.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/7/16/463046.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/7/19/210368.html

Đăng ngày 24-07-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share