Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Singapore

[MINH HUỆ 14-07-2023] Ngày 11 tháng 7 năm 2023, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Singapore đã tổ chức mít-tinh và thắp nến tưởng niệm ở Công viên Phương Lâm để phổ biến thông tin về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với môn tu luyện này ở Trung Quốc từ 24 năm trước. Các học viên hy vọng sẽ có nhiều người hơn nữa sẽ biết đến cuộc bức hại đang diễn ra và kêu gọi họ chung tay trợ giúp chấm dứt tội ác chống lại loài người này.

50a9b7f2e1388c051426b99df48de758.jpg

06c66fc816345e0d262ae6f086e10634.jpg

Các học viên luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp tại Công viên Phương Lâm vào ngày 11 tháng 7.

Trong cuộc mít-tinh trước khi diễn ra lễ tưởng niệm, ông Lâm, người phát ngôn của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Singapore, phát biểu: “Ngày 20 tháng 7 năm 2023, ĐCSTQ đã phát động cuộc bức hại đối với Pháp Luân Công. Kể từ đó, hàng triệu người đã bị giam cầm trong các nhà tù, trại lao động, và nhiều cơ sở khác, hàng trăm nghìn người đã bị tra tấn trong khi bị giam giữ. 4.974 học viên Pháp Luân Công (hay còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp) được xác nhận là đã chết bởi bị bức hại. Cuộc bức hại tàn bạo này vẫn còn đang tiếp diễn.”

e97b67929f829edbbdf079fd492c5180.jpg

Ông Lâm, người phát ngôn của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Singapore, phát biểu tại lễ mít-tinh.

Vì đố kỵ với sự phổ biến ngày càng nhanh của Pháp Luân Đại Pháp, năm 1999, cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân khi đó đã phát động cuộc bức hại này. Giang tuyên bố sẽ nhổ tận gốc Pháp Luân Đại Pháp trong vòng ba tháng. Mặc cho ĐCSTQ có thủ đoạn tàn bạo và tuyên truyền thâm độc phỉ báng thế nào, số học viên vẫn tiếp tục gia tăng, và Pháp Luân Đại Pháp hiện đang được thực hành bởi hàng triệu người trên khắp thế giới.

Công chúng lên án cuộc bức hại

Nhiều người đã nán lại cuộc mít-tinh để nghe thông tin và tìm hiểu về cuộc bức hại cũng như nạn thu hoạch nội tạng sống từ những học viên bị giam cầm vì không từ bỏ tín ngưỡng của mình. Họ lên án những tội ác chống lại loài người và kêu gọi chính quyền Trung Quốc [lập tức] chấm dứt bức hại.

31ad904ce57ff616e3a34e4296db54be.jpg

36a778d0c94dde2b221c34e6d4555c59.jpg

4a2cd6dec7b4dc94c7fba7c4cc8caf44.jpg

c8039c7d43c70a9eace7b04e77d79c4a.jpg

0773d39b251f6c3b25a0aac48fdf5463.jpg

Công chúng tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại đang diễn ra.

Ông Efren đến từ Philippines cho biết: “Tôi phản đối hành vi thu hoạch nội tạng từ những người còn sống để cấy ghép. Đó là phi nhân tính và tôi ủng hộ việc các học viên đang làm để chấm dứt tội ác này.”

Ông Veerean từ Ấn Độ cũng lên án cuộc bức hại: “Tôi ủng hộ các hoạt động của các học viên. ĐCSTQ cần phải chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng sống.”

Cô Tạ làm việc tại một công ty bảo hiểm. Cô cho hay một ngày nào đó ĐCSTQ sẽ phải trả giá cho những nghiệp chướng mà nó gây ra. Cô hy vọng cuộc bức hại này sẽ sớm kết thúc.

Một người đàn ông cho biết sự bạo ngược của ĐCSTQ khiến ông không sao hiểu nổi. Một học viên đã đề nghị ông đọc Cửu Bình, cuốn sách vạch trần bản chất của ĐCSTQ.

Tán đồng với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn

Một số người tỏ ra quan tâm tới việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và muốn tham gia lớp học chín ngày miễn phí.

Anh Richard đến từ Hoa Kỳ cho biết, anh đã biết đến cuộc bức hại này khi còn làm việc tại Vương quốc Anh mấy năm trước. Sau khi trò chuyện với một học viên về những gì anh đã trải qua trong cuộc sống và môn tín ngưỡng, anh cho hay anh muốn tham gia lớp học chín ngày để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp.

Cô Yiyi, một người Singapore làm việc gần đó, chia sẻ với một học viên về những căng thẳng mà cô gặp phải trong công việc và rằng cô đang mang thai. Người học viên nói với cô rằng Pháp Luân Đại Pháp sẽ giúp cô giải tỏa căng thẳng trong công việc và cải thiện các mối quan hệ. Cô Yiyi cho hay con cái của nhiều học viên cũng tu luyện và các cháu dường như không bị ảnh hưởng bởi những thứ xấu trong xã hội hiện đại nên cô rất háo hức tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp.

Thắp nến tưởng niệm

Tối hôm đó, các học viên đã thắp nến để tưởng nhớ những học viên đã qua đời trong cuộc bức hại chỉ vì họ kiên định tu luyện.

ade3bf0d3b28c09669d356b4c2eee12b.jpg

Các học viên tổ chức thắp nến để tưởng nhớ những học viên đã bị bức hại đến chết.

Bà Trương, đến từ Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm chia sẻ: “Tôi đã từng bị giam cùng với ba học viên kiên định. Họ đã qua đời sau khi bị tra tấn. Nghĩ đến họ mà tôi không sao cầm được nước mắt, tôi nguyện sẽ nói cho tất cả mọi người về những gì đã xảy ra trong cuộc bức hại tàn bạo này.” Bà Trương bắt đầu tu luyện vào tháng 7 năm 1997 và đã chứng kiến Pháp Luân Đại Pháp trở thành môn tu luyện phổ biến nhất ở Trường Xuân như thế nào. Bà cũng đã chứng kiến sự vi phạm nhân quyền tàn bạo nhất trong lịch sử khi cuộc bức hại này bắt đầu vào tháng 7 năm 1999.

Các học viên chia sẻ câu chuyện của mình

Một cặp vợ chồng học viên đã chia sẻ với người qua đường về việc Pháp Luân Đại Pháp đã giúp họ cải thiện sức khỏe thể chất và tinh thần như thế nào.

Ông Lam, 50 tuổi, đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 15 năm. Trước khi tu luyện, ông từng bị bệnh về tuyến giáp và phải từ bỏ nhiều môn thể thao bởi nhịp tim của ông tăng cao bất thường sau khi tập luyện. Ông đã tham khảo ý kiến các chuyên gia gần 20 năm nhưng đều không có tác dụng. Ông đã thử nhiều môn khí công và tín ngưỡng để cải thiện sức khỏe, đồng thời cũng tìm kiếm ý nghĩa của cuộc sống. Khi ông học Yoga từ một thầy dạy Yoga nổi tiếng ở Ấn Độ, vị giáo viên này đã khuyên ông thử thực hành Pháp Luân Đại Pháp.

Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, bà Lam hay bị bóng đè trong lúc ngủ. Bà biết đến Pháp Luân Đại Pháp sau khi xem bộ phim tài liệu Lửa giả. Bà cho hay bà đã tìm thấy con đường tu luyện mà bà hằng tìm kiếm và lập tức bước vào tu luyện. Bà cho biết: “Ngay khi tôi bắt đầu tu luyện, tình trạng trước đây của tôi đã hoàn toàn biến mất.”

Sức khỏe được phục hồi, ông bà Lam thường xuyên chia sẻ với mọi người về những lợi ích có được khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, đồng thời phổ biến về cuộc bức hại. Ông Lam nói: “Chúng tôi đã được thụ ích từ môn tu luyện. Chúng tôi không chỉ muốn công chúng biết đến Đại Pháp, mà còn muốn phơi bày những tuyên truyền dối trá của ĐCSTQ nhằm phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp và biện minh cho cuộc bức hại tàn bạo này. Nhiều người đã bị lừa mị bởi những dối trá của ĐCSTQ, trong đó có tôi. Đây là điều mà ít nhất chúng tôi có thể làm được cho Pháp Luân Đại Pháp.”

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/7/14/462983.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/7/15/210322.html

Đăng ngày 19-07-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share