Bài viết của phóng viên Lan Linh của Minh Huệ

[MINH HUỆ 03-07-2023] Từ ngày 27 tháng 6 đến ngày 1 tháng 7 năm 2023, các học viên đã tham gia Tuần lễ Almedalen ở Visby, thủ phủ tỉnh Gotland, phía Nam thủ đô Stockholm của Thụy Điển. Sự kiện thường niên này còn được gọi là Tuần lễ Chính trị gia.

Mấy chục năm qua, các học viên ở Thụy Điển đã tổ chức các hoạt động khác nhau để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và nói với mọi người về cuộc bức hại kéo dài 24 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Nhiều người tham dự sự kiện đã cảm ơn các học viên và bày tỏ sự ủng hộ. Một số người bày tỏ ý muốn học Pháp Luân Đại Pháp.

9670de0b37ed00dfced6c5f6734d139c.jpg
Các học viên tái hiện lại cảnh thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ trong Tuần lễ Almedalen ở Visby.

a6449910ad5702f841929d94df262961.jpg
Mọi người ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

Tuần lễ Almedalen hàng năm của Thụy Điển bắt đầu vào năm 1968. Hàng năm, lãnh đạo các đảng phái, chính trị gia, doanh nhân, đại diện từ các tổ chức phi chính phủ và nhà báo đều tập trung tại thành phố thời trung cổ này. Năm nay, hòn đảo hơn 60.000 dân này đón khoảng 35.000 du khách trong một tuần. Trong sự kiện kéo dài một tuần lễ này, đã có các cuộc tranh luận và bài phát biểu chính trị về các vấn đề xã hội hiện tại.

Các quan chức dân cử tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp

Tại sự kiện này, các học viên đã có cơ hội trò chuyện với Thủ tướng Ulf Kristersson của đảng cầm quyền. Thủ tướng cho biết ông đã biết về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Các học viên kiến nghị ông thực hiện các biện pháp thiết thực để giúp chấm dứt cuộc bức hại.

Một nhà ngoại giao đang làm việc tại Thụy Điển đã nghe các học viên giải thích hồi lâu, rồi trò chuyện với họ. Ông nói ông hy vọng sẽ tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp và cảm ơn các học viên đã có mặt ở đó.

Phơi bày nạn thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ

Các học viên đã thu hút sự chú ý của công chúng tới tội ác của ĐCSTQ bằng hoạt động tái hiện cảnh thu hoạch nội tạng sống.

03cf7b4635eca3830cb49240267472ea.jpg
Tái hiện nạn thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ

Eric và hai học viên nữa là những nhân chứng của cuộc thỉnh nguyện và kể cho mọi người nghe về trải nghiệm của họ khi bị ĐCSTQ bức hại. Eric nói rằng 15 năm trước, khi anh bảy tuổi, sáu cảnh sát mặc thường phục đã đột nhập vào nhà anh. Sau khi tìm thấy một cuốn sách Pháp Luân Đại Pháp và một số đĩa CD, họ đã bắt cha mẹ anh đi.

1eed77abb60786b5ab9cbeed57e02280.jpg
Eric (thứ hai từ phải sang) kể về việc anh bị bức hại ở Trung Quốc.

Mẹ anh được thả hơn một tháng sau đó, nhưng cha anh bị giam giữ hai năm trong một trại lao động cưỡng bức. Gia đình Eric đã nhờ một luật sư nổi tiếng ở Bắc Kinh với hy vọng luật sư sẽ biện hộ cho cha anh, nhưng luật sư đã từ chối. Eric cho biết, những gì anh đã trải qua cho thấy cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với các học viên là vi phạm pháp luật của Trung Quốc.

Anh Thomas đã chia sẻ về việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp trong 25 năm qua. Năm 14 tuổi, Thomas được nhận cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, Chuyển Pháp Luân, từ mẹ anh, bà đã mua nó tại một buổi triển lãm sức khỏe.

Điều này đã thay đổi cuộc đời của Thomas. Anh nói: “Trong cuộc sống đầy căng thẳng này, tu luyện Pháp Luân Đại Pháp giúp tôi duy trì sự bình an trong nội tâm. Pháp Luân Đại Pháp là một pháp môn tu luyện hợp nhất cơ thể, tâm trí và tinh thần, được truyền xuất ra ở Trung Quốc vào năm 1992, và chỉ trong vòng bảy năm, đã trở nên rất phổ biến. Nhưng năm 1999, ĐCSTQ bắt đầu bức hại Pháp Luân Đại Pháp và sử dụng truyền thông nhà nước để phỉ báng môn tu luyện này.”

Cuộc bức hại của ĐCSTQ cần phải chấm dứt

Bjørn Ekland đang đi nghỉ tại căn hộ của mình trên đảo Gotland. Ông đã đứng rất lâu để xem cảnh tái hiện nạn thu hoạch nội tạng sống.

bb54a529ed69dbf7b45f2fae69782832.jpg
Ông Bjørn Ekland ủng hộ các học viên phản đối cuộc bức hại.

Ông Bjørn, một chuyên gia máy tính, đã công tác trong lĩnh vực này từ năm 1975. Ông nói: “Tôi đã nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp và đọc về cuộc bức hại này. Pháp Luân Đại Pháp là tốt và cuộc bức hại phải được chấm dứt. Thế giới phương Tây đừng nên ngây thơ mà bị ĐCSTQ lừa dối nữa. Chúng ta nên chiến đấu chống lại nó.”

Ông Carl Wachtmeister lần đầu tiên biết về Pháp Luân Đại Pháp trong Tuần lễ Almedalen năm năm trước và đã lên án cuộc bức hại kể từ đó. Hàng năm, ông đều ghé thăm quầy thông tin của các học viên.

f121fc80f9149b3f3cb750dfbb38d625.jpg
Ông Carl đã lên án cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp nhiều năm qua.

Ông nói: “Toàn bộ các học viên Pháp Luân Đại Pháp đang phải chịu đựng cuộc bức hại tàn bạo, mỗi người đều có trách nhiệm làm gì đó để chấm dứt nó. Khi có sự bất công là lúc thể hiện nhân tính của chúng ta để giúp các nạn nhân. Nếu mọi người trên thế giới không làm gì, thì kẻ xấu sẽ làm ngang nhiên điều ác, đó sẽ là mối họa cho chúng ta.”

“ĐCSTQ biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt, nó cũng biết bản thân nó không tốt. Vì vậy, nó thấy sợ, nỗi sợ ấy khiến nó mất cả nhân tính và lý trí.”

Cuộc bức hại này thật phi lý

Elvira Årberg và Daniela Mailuhu là hai sinh viên chuyên ngành truyền thông. Hai cô cho biết họ đã từng thấy các sự kiện của các học viên trong Tuần lễ Almedalen nhưng không có chú ý đặc biệt gì. Năm nay, họ rất ngạc nhiên khi thấy các học viên vẫn có thể luyện công lặng lẽ và tường hòa mặc cho mọi ồn ào và những thứ diễn ra xung quanh.

7f172b6ea60937cb4d3d82e220a4c335.jpg
Elvira Årberg và Daniela Mailuhu đọc thông tin về nạn thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ.

Elvira nói rằng ĐCSTQ “là chính quyền bạo ngược” và cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp “thật khủng khiếp”. Cô nói, khắp thế giới có bao nhiêu người đang bị bức hại, nhưng không ai bị thu hoạch nội tạng khi họ vẫn còn sống cả. Daniela nói thêm: “Cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với những người tin vào Chân-Thiện-Nhẫn thật là phi lý.”

Hai người họ quyết định học các bài công pháp vì muốn trải nghiệm sự bình an và tĩnh lặng mà họ thấy ở các học viên.

Học Pháp Luân Đại Pháp tại sự kiện

Màn trình diễn luyện công ôn hòa đã thu hút mọi người dừng lại và học các bài công pháp.

c0b64c98b14221ee2d3acc94c15a73ce.jpg
Hai thanh niên (bên trái) mới hoàn thành nghĩa vụ quân sự và đang học các bài công pháp.

Anh Pete, sống ở Gotland, đã dừng lại để học các bài công pháp. Sau lần tập đầu tiên, anh nói, “Tôi cảm thấy bình yên, hạnh phúc và năng lượng thông thấu cơ thể, đây là điều tôi chưa bao giờ được trải nghiệm.”

Anh cho hay, trước đây anh đã nghe nói Pháp Luân Đại Pháp dạy Chân-Thiện-Nhẫn và tu luyện tâm tính, và cựu lãnh đạo ĐCSTQ đã ra lệnh bức hại môn tu luyện này.

Anh Pete nói: “Trước đây tôi không thể hiểu tại sao ĐCSTQ lại bức hại Pháp Luân Đại Pháp, nhưng giờ thì tôi đã hiểu.” Anh quyết định đến một điểm luyện công địa phương để học tất cả các bài công pháp. “Hôm nay là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời tôi!”, anh nói.

Ngày hôm sau, anh Pete lại đến quầy thông tin của các học viên để học các bài công pháp. Anh cho biết, anh lại cảm nhận được nguồn năng lượng mạnh mẽ và chia sẻ: “Tôi đã thay đổi rất nhiều.” Anh Pete ngạc nhiên trước sự thay đổi này. Anh nói rằng các bài công pháp tốt và đơn giản như vậy nên có nhiều người hơn đến học hơn nữa.

2023-7-2-sweden-policalweek_09.jpgHugo học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp.

Hugo đang học trung học cơ sở và sống ở Stockholm. Cậu và bạn bè đang đi thăm Gotland thì gặp các học viên đang luyện công.

Ngày hôm sau, tại quầy thông tin của các học viên, cậu nói rằng cậu muốn học các bài công pháp. Sau khi luyện bài công pháp đầu tiên, cậu nói: “Tôi cảm thấy toàn thân tràn đầy năng lượng mới, tâm trí thật thư thái.”

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/7/3/462591.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/7/7/210211.html

Đăng ngày 12-07-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share