Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Chicago

[MINH HUỆ 06-07-2023] Đoàn Pháp Luân Đại Pháp đã được mời tham gia Lễ diễu hành Ngày 4 tháng 7 (Ngày Độc lập) ở vùng ngoại ô phía Bắc Chicago của Evanston, Illinois vào ngày 4 tháng 7 năm 2023. Năm nay đánh dấu kỷ niệm 100 năm cuộc diễu hành thường niên này. Các học viên đã được mời tham gia sự kiện này hàng năm kể từ năm 2001.

Bất chấp cái nóng của mùa hè, người dân địa phương và du khách đã xếp hàng dọc hai bên đường trước khi cuộc diễu hành bắt đầu và hào hứng kỷ niệm ngày 4 tháng 7. Đoàn diễu hành của các học viên bao gồm đội cờ, xe hoa và nhóm trình diễn các bài công pháp. Mọi người đã quay video và giơ ngón tay cái lên biểu thị sự tán thưởng các học viên. Một số bắt chước động tác của các học viên khi họ luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. Nhiều người ca ngợi nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp và vui vẻ nhận tờ thông tin.

3f62cb8da3b7cf30b2438de858dd4b94.jpg

d489c67152e6b0084d12390ec58bdf92.jpg

130c1315e1037dd6518721b47737e6b0.jpg

3c782bbd2a6d5a161ea9c5678feefd29.jpg

f2d3fa346e82125b2ebf38233e9aadbf.jpg

Các học viên được chào đón trong Lễ diễu hành kỷ niệm ngày 4 tháng 7 ở Evanston, Illinois.

“Tôi yêu nước Mỹ, và tôi cũng yêu Trung Quốc!”

652fe94b045675591ae783de38e080c3.jpg

Ông Tom Cadigan đến từ Chicago bày tỏ sự ủng hộ đối với Pháp Luân Đại Pháp

Ông Tom Cadigan sống ở Chicago, cho biết việc kỷ niệm Ngày Độc lập của Hoa Kỳ, ngày 4 tháng 7, rất quan trọng đối với ông. “Tôi muốn đền đáp lại những gì đất nước này đã mang đến cho tôi!”

Ông Tom đã đến Trung Quốc nhiều lần. Ông cho hay ông đã nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp và biết về cuộc bức hại đang diễn ra. Ông cũng nói rằng mình yêu nước Mỹ và cũng yêu Trung Quốc.

Về cuộc bức hại, ông Tom nhận định: “Chính phủ Hoa Kỳ cần phải gây áp lực kinh tế lên Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Người Mỹ cần biết sự thật về cuộc bức hại và hỗ trợ người dân Trung Quốc bất cứ khi nào có thể.”

“Giờ đây cuối cùng tôi cũng hiểu rồi. ĐCSTQ đi ngược lại nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn!”

f3f5da80814c1301a67aa845d0b51e2d.jpg

Ông Arn Ahlstrom cho biết chiếc xe hoa của đoàn Pháp Luân Đại Pháp là chiếc xe hoa đẹp nhất.

Nhiều người cho biết âm nhạc du dương và đoàn diễu hành đầy màu sắc của các học viên thật độc đáo. Ông Arn Ahlstrom nói: “Xe hoa sen của Pháp Luân Đại Pháp là chiếc xe đẹp nhất trong cuộc diễu hành ngày hôm nay!”

Ông Arn còn nhớ ông đã nhìn thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp biểu diễn các bài công pháp khi ông đang làm việc tại Bến tàu Hải quân, một điểm du lịch nổi tiếng ở Chicago. Ông kể rằng, tuy nhiên một số người Trung Quốc đã gọi họ đến và cố gắng ngăn cản các học viên tổ chức các hoạt động. Việc này đã làm cho ông rất bối rối và nghĩ: “Tại sao họ lại muốn ngăn cản mọi người thực hành một môn tu luyện tốt đẹp và có lợi như vậy? Giờ đây cuối cùng tôi cũng hiểu rồi. ĐCSTQ chống lại và thậm chí trái ngược với Chân-Thiện-Nhẫn!”

“Tôi thích nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn!”

27ca815b9b7eef65bfcb3e6f12bc0afd.jpg

Cô Christina và anh Kevin cho biết họ rất thích đoàn diễu hành của các học viên.

Cô Christina và anh Kevin sống ở Evanston. Họ rất hào hứng khi nhìn thấy đội cờ của các học viên.

Anh Kevin cho biết anh đã nhận được một tờ rơi về Pháp Luân Đại Pháp trong Lễ diễu hành ngày 4 tháng 7 lần trước ở Evanston. “Tôi vẫn còn giữ tờ rơi đó. Bức ảnh một học viên ngồi thiền trên trang bìa nhắc nhở tôi phải có một cơ thể khỏe mạnh. Tôi thích nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Đó là một cách sống tuyệt vời.”

c3c4bc842fbe97e4f1742563e5ad1eea.jpg

Cư dân địa phương, cô Ann Cooper, cho biết cô bị thu hút bởi nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Cô Ann Cooper rất vui khi nhìn thấy xe hoa của các học viên và cho biết cô bị thu hút bởi nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Cô rất biết ơn khi nhận được một bông hoa sen và một tờ rơi về Pháp Luân Đại Pháp. Cô cho hay nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp là rất tốt và cô rất quan tâm đến việc học các bài công pháp. Cô tin rằng chúng sẽ giúp cô tập trung.

6aa59de751c32345dc002bf109c3dbd3.jpg

Cô Chris Schriner (phía trước bên trái) và cô Christy Chultz (phía sau) cùng gia đình thích thú xem cuộc diễu hành.

Cả cô Chris Schriner và cô Christy Chultz đã rất ấn tượng với chiếc thuyền hoa sen của các học viên. “Nó thật đẹp! Thật là tuyệt vời!” Họ cũng quan tâm đến thiền định và yêu thích nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Họ nói: “Nếu mọi người tuân thủ nguyên tắc này, thế giới sẽ là một nơi tốt đẹp và hòa bình hơn.”

“Tôi cảm thấy rất may mắn khi được ở đây!”

dd0d52dd77c6f14cdd2e2a9d8c513c18.jpg

Cô Dương, người suýt chết vì bị tra tấn ở Trung Quốc vì đức tin, rất biết ơn vì có thể tự do thực hành tín ngưỡng của mình tại Hoa Kỳ.

Cô Dương bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1996. Trước khi chuyển đến Hoa Kỳ, cô đã bị ĐCSTQ giam giữ phi pháp và suýt chết vì bị tra tấn trong tù. Chứng kiến ​​người Mỹ kỷ niệm Ngày Độc lập, cô xúc động nói: “Dưới sự cai trị của ĐCSTQ, trong cái gọi là Ngày Quốc khánh, khắp nơi náo loạn, và người dân thậm chí còn bị cấm đến Bắc Kinh.”

Cô chia sẻ rằng cuối cùng cô đã có thể trải nghiệm ý nghĩa của tự do sau khi đến Hoa Kỳ. Cô nói: “Tôi cảm thấy rất may mắn khi được ở đây và nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp. Nhờ có chính phủ Hoa Kỳ, người dân trên mảnh đất tự do này, Hoa Kỳ, mới có thể có quyền tự do tín ngưỡng và tự do mưu cầu hạnh phúc.”

073ac2927f01b0cd18fd0fed9cd6b400.jpg

Cô Lillian (bên trái) nói rằng Pháp Luân Đại Pháp hiện là một phần cuộc sống của cô

Cô Lillian và cô Nancy đã lái xe bốn giờ từ Indiana để tham gia cuộc diễu hành.

Cô Lillian biết đến Pháp Luân Đại Pháp từ một người họ hàng xa hồi cô còn sống ở Trung Quốc. Mặc dù không có bạn bè hay người thân nào của cô tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và cô cũng không nhận được sự ủng hộ từ gia đình, nhưng Chân-Thiện-Nhẫn đã bén rễ sâu vào trái tim cô.

Cô Lillian làm việc cho một công ty công nghệ cao khi cô ở Trung Quốc. Môi trường cạnh tranh và các mối quan hệ phức tạp giữa các cá nhân khiến cô chán nản và trở nên biếng ăn. Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cuộc sống của cô đã được đổi mới. Cô chia sẻ: “Sau khi đến Hoa Kỳ, Pháp Luân Đại Pháp hiện là một phần cuộc sống của tôi. Tôi cảm thấy rất may mắn khi được tham gia cuộc diễu hành này!”

ef2b3bffb32810606119600e5eff5927.jpg

Cô Nancy, (ngoài cùng bên phải) người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, rất vui khi có quyền tự do ngôn luận.

Cô Nancy, một học viên Pháp Luân Đại Pháp, lớn lên trong một gia đình tu luyện. Gia đình cô đã được hưởng lợi rất nhiều từ việc tu luyện Đại Pháp. Ngay cả sau khi bà và cha của cô bị ĐCSTQ bức hại, cô Nancy vẫn không bao giờ dao động niềm tin vững chắc của mình vào Pháp Luân Đại Pháp và nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Cô Nancy nói: “Khi tôi mới đến Hoa Kỳ, tôi rất buồn vì biết rằng gia đình tôi vẫn bị bức hại ở Trung Quốc và họ không thể đến đây.”

Cô rất vui vì có quyền tự do ngôn luận. “Tôi đã trải nghiệm tự do thực sự là gì sau khi đến Hoa Kỳ. Tôi có thể tham gia các hoạt động cộng đồng để nâng cao nhận thức và kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ.”

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/7/6/462712.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/7/8/210224.html

Đăng ngày 11-07-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share