Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Toronto

[MINH HUỆ 03-07-2023] Ngày 2 tháng 7 năm 2023, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Canada căng biểu ngữ ở trung tâm Toronto để kỷ niệm 410 triệu người Trung Quốc thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó, và chào đón một tương lai tươi sáng cho chính họ. Kể từ khi cuốn Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản được xuất bản cách đây gần 20 năm, ngày càng có nhiều người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Điều này đã hình thành một làn sóng thoái ĐCSTQ và các tổ chức Đoàn, Đội không thể ngăn cản của người dân Trung Quốc.

eee4aeb08487e08cb1d4f9b646e27bba.jpgd9938d1100915ad71314a6d87d2f7f27.jpgf36f4cbc06c9d484ce64cfbeca097e0c.jpg03ddee419f9476e00d2d60acbec57020.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp căng biểu ngữ ở trung tâm Toronto để chúc mừng 410 triệu người Trung Quốc đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức thanh thiếu niên của nó

0d1a3b64df9d4f26d59265902a5016a6.jpg8cfb82af397fb8c2105e73f0e110f00e.jpg68b85fd6221b4e9f7c3f0058e9379674.jpg

Người qua đường lấy tài liệu giảng chân tướng từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp

6d0375d4b148c2c75ab9b6ef7f79c240.jpg91f9e4cbb11429b24a2472cdd222dee9.jpgbe4487446c459f98f339eed9b6e4d500.jpgb99706f3181caee8e921891db6400dfd.jpg

Mọi người dừng lại để nói chuyện với các học viên Pháp Luân Đại Pháp và ký đơn thỉnh nguyện để bày tỏ sự ủng hộ của họ đối với việc chấm dứt cuộc bức hại

Sinh viên quốc tế đến từ Pháp: Tôi ủng hộ các bạn trong mọi nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc bức hại này

173f5a95b6654f898534f8908717069c.jpg

Anh Rene (đầu tiên bên phải) là du học sinh đến từ Pháp. Cả gia đình anh cho hay họ chân thành ủng hộ các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong nỗ lực chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ.

Anh Rene là du học sinh đến từ Pháp đang theo học tại Montreal. Anh đưa bố mẹ đi nghỉ ở Toronto và tình cờ thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp trưng bày biểu ngữ ở trung tâm thành phố.

Sau khi biết mục đích của sự kiện là thể hiện sự ủng hộ đối với 410 triệu người Trung Quốc đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức thanh thiếu niên của nó, anh Rene bộc bạch: “Là người Pháp, tôi yêu tự do. Bởi vậy đối với tôi mà nói, tôi không muốn để người khác ép buộc bản thân phải từ bỏ những mong muốn cá nhân của mình. Chứng kiến ​​rất nhiều người đến tham gia sự kiện này trên các đường phố Toronto, tôi ủng hộ các bạn.” Anh đã ký đơn thỉnh nguyện để bày tỏ sự ủng hộ đối với việc hết thúc ĐCSTQ.

Khi nghe nói về cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc, anh Rene cho hay anh không thể hiểu được động cơ của ĐCSTQ: “Tôi nghĩ rằng điều quan trọng là con người phải tự kiểm điểm bản thân. Việc xem xét lại hành vi của mỗi người theo Chân-Thiện-Nhẫn sẽ khiến mối quan hệ giữa con người với nhau trở nên cân bằng và hài hòa. Tôi không hiểu tại sao ĐCSTQ lại muốn bức hại nhóm người này. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đáng được tôn trọng.”

Anh Rene đã nói điều gì đó với cha mẹ mình bằng tiếng Pháp và sau đó nói với một học viên: “Tôi đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho họ. Tôi thực sự mong rằng mình có thêm sức mạnh để giúp các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc chấm dứt cuộc bức hại này!”

Người Philippine nhập cư: Khi mọi người trở nên nhân ái hơn, thế giới sẽ trở thành một nơi tốt đẹp hơn

9864dec7f6188c6b162033a28c0105f7.jpg

Sau khi biết đến cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với các học viên Đại Pháp, anh Franz đã ký đơn thỉnh nguyện để bày tỏ sự ủng hộ của mình

Anh Franz là một người Philippines sống tại Toronto. Khi anh đi ngang qua sự kiện, anh đã dừng lại để lần đầu tiên tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với các học viên. Anh đã ký đơn thỉnh nguyện.

Anh Franz nói: “Những gì ĐCSTQ đã làm thực sự tồi tệ. Đó nhất định là những việc làm sai trái của ĐCSTQ. Họ không nên bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Các học viên chỉ muốn trở thành người tốt hơn. Tôi hy vọng tình trạng này có thể được cải thiện. Tôi hy vọng Pháp Luân Đại Pháp có thể được thực hành ở Trung Quốc. Mọi người cần thực hành Chân-Thiện-Nhẫn. Nếu mọi người trở nên nhân ái hơn, thế giới sẽ trở thành một nơi tốt đẹp hơn.”

Cư dân Pháp làm việc tại Canada: ĐCSTQ bức hại Chân-Thiện-Nhẫn

d7dfbaabe9006ed7dec14cbf75b67c91.jpg

Cô Sanela, một cư dân Pháp đến Canada làm việc, cho hay cô đồng tình với Chân-Thiện-Nhẫn.

Cô Sanela là một công dân Pháp đến làm việc tại Toronto hai năm trước. Cô thỉnh thoảng nhìn thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp luyện công trong công viên. Cô nói: “Tôi không biết rằng ĐCSTQ không cho phép mọi người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc.“

Sau khi biết về mục đích của việc tổ chức sự kiện, cô Sanela nói: “Chân-Thiện-Nhẫn là những phẩm chất của một người tốt. Đó là biểu hiện của sự cởi mở và là trạng thái tốt nhất mà một người có thể đạt được. Thành thật mà nói, tôi không biết tại sao ĐCSTQ lại muốn bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Môn này không làm hại bất cứ ai mà chỉ là để đề cao cảnh giới tinh thần của một người. Đối với tôi, hành vi của ĐCSTQ là rất bất thường.”

“Tôi phản đối cuộc bức hại này,” cô Sanela nói, và cô ấy đã ký đơn thỉnh nguyện.

Người hướng dẫn bay đến từ Ấn Độ: 410 triệu người thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ là một cột mốc quan trọng

1ddb4ed71aa923528c23915773184607.jpg

Anh Manpreet, một người hướng dẫn bay đến từ Ấn Độ, cho hay anh biết về những lời dối trá và gian lận của ĐCSTQ.

Anh Manpreet là người gốc Ấn Độ và là ông chủ của một nhà hàng trên tầng thượng ở Toronto. Anh cũng là một người hướng dẫn bay. Sau khi biết các học viên đang tổ chức lễ kỷ niệm 410 triệu người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức thanh thiếu niên của nó, anh nói: “Việc ĐCSTQ che giấu sự thật và lan truyền những lời dối trá trong đại dịch COVID đã khiến đại dịch lan rộng ra toàn thế giới và gây ra cho tôi một muôn vàn nỗi khổ. Mẹ tôi đổ bệnh, và tôi thường cảm thấy lo lắng. Vì vậy, tôi thấy rằng việc 410 triệu người thoái ĐCSTQ và các tổ chức thanh thiếu niên của nó là một cột mốc quan trọng. Tôi hoan nghênh điều đó!”

Khi một học viên đưa cho anh một tờ rơi, anh Manpreet đã hô “Pháp Luân Đại Pháp” hai lần rồi nói: “Tôi cũng thiền định. Tôi sẽ lên mạng để xem môn này.”

Anh Manpreet không chỉ ký đơn thỉnh nguyện mà còn lên án gay gắt ĐCSTQ: “Tôi nghĩ rằng sự tồn tại của ĐCSTQ là một sự bất công đối với người dân Trung Quốc. Tôi thực sự vui mừng khi thấy ĐCSTQ đang tan rã.”

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/7/3/462602.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/7/7/210204.html

Đăng ngày 11-07-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share