– Con đường tu luyện của một người công tác trong ngành quảng cáo

Bài viết của Văn Tâm, đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Đại Lục

[MINH HUỆ 30-05-2023] Tôi sinh ra trong một gia đình Trung Y, từ nhỏ đã tiếp thu giáo dục truyền thống, tin tưởng có Thần Phật tồn tại. Trong tâm tôi luôn có một câu hỏi: Sinh mệnh tôi từ đâu đến, tương lai sẽ đi về đâu? Tôi từng đặc biệt quan tâm đến Chu Dịch và toán mệnh, và đã mua rất nhiều sách về chủ đề này để nghiên cứu, nhưng vẫn chưa tìm được câu trả lời.

Hơn 20 năm trước, các thành phố ven biển phát triển kinh tế đầy sức hấp dẫn đối với tôi, tôi bỏ công việc ổn định tại bệnh viện địa phương, một thân một mình rời nhà đi bôn ba. Thông qua đơn xin việc được chấp nhận và nhận được thư mời, tôi đã bước vào một công ty truyền thông, từ đó làm việc trong lĩnh vực kinh doanh quảng cáo. Trong tâm tôi, truyền thông là hiện thân của uy quyền, uy tín và chính nghĩa. Khi còn trẻ, trong lòng tôi có một ước mơ, mong muốn đạt được sự nghiệp trong nền tảng truyền thông. Nhưng khi ở trong rồi mới biết đó chỉ là lớp vỏ giả tạo.

Không lâu sau khi tôi bước vào bộ phận quảng cáo, một trong những công việc là hợp tác với các khách hàng quảng cáo lớn để giải quyết khủng hoảng quan hệ công chúng. Ví dụ: “ngày 15 tháng 3” là ngày bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (được gọi là Ngày Quyền của Người tiêu dùng thế giới), truyền thông sẽ tập trung vào việc phơi bày những mặt tiêu cực của công ty.

Người trong nghề đều biết rõ, bề mặt thì đó là sự phơi bày chính nghĩa của truyền thông, nhưng trên thực tế, chỉ cần công ty hợp tác với số lượng lớn quảng cáo hàng năm, tương đương với việc trả phí bảo vệ và có thể tránh bị phơi bày. Hàng năm, bộ phận quảng cáo đều phải gửi cái gọi là “danh sách trắng” cho trung tâm tin tức để chủ động tránh phơi bày hành vi tiêu cực của các công ty đó. Sau một thời gian dài, tôi đã trải qua nhiều chuyện như vậy nên không có gì ngạc nhiên.

Bộ phận quảng cáo là túi tiền của giới truyền thông, để tạo ra thu nhập, và mọi thứ đều hướng đến tiền. Một lượng lớn quảng cáo chuyên đề mua sắm như thuốc giả, sản phẩm chăm sóc sức khỏe giả, rượu giả, v.v., được phát trên TV một cách hoành tráng khiến nhiều khán giả bị lừa và không có cách nào để khiếu nại. Bây giờ rất nhiều người phàn nàn rằng dưới hoàn cảnh trong nước hiện nay thì cái gì cũng giả. Chỉ cần tưởng tượng, mọi người có thể lo lắng rằng những thương hiệu nổi tiếng mà họ mua là giả, thuốc giả, sữa bột có độc và thậm chí cả vắc-xin cũng giả, vậy vì sao bạn không nghi ngờ rằng tin tức do các phương tiện truyền thông của Trung Cộng đưa ra cũng là giả? Chẳng phải cái gọi là “Vụ tự thiêu ở Thiên An Môn” và “1400 trường hợp tử vong”, v.v., mà Trung Cộng bịa đặt để bôi nhọ Pháp Luân Công đều là giả sao? Chỉ cần nhìn vào (hành vi) làm giả của Trung Cộng từ góc độ quảng cáo, thì có thể thấy được điều đó.

Việc ngành quảng cáo sử dụng các thủ đoạn không đúng đắn để kiếm tiền càng trở thành trạng thái bình thường hơn. Công việc của tôi thường phải giao tiếp với công ty quảng cáo, một số chủ của các công ty quảng cáo đã nhờ tôi “giúp đỡ” và tặng tôi một số quà tặng, thẻ mua sắm, tôi cũng nhận một cách yên tâm thoải mái, tự cho rằng đây là những gì mình xứng đáng nhận sau khi đã giúp đỡ người khác hoàn thành công việc với tiền đề tuân thủ pháp luật, tôi còn cảm thấy mình giỏi hơn người khác. Tôi ngày càng lún sâu hơn vào vũng bùn của thùng thuốc nhuộm lớn.

Trong tuyệt vọng gặp được quyển sách kỳ diệu

Do áp lực công việc lớn, giao tiếp xã hội nhiều nên sức khỏe của tôi ngày càng sa sút. Sau khi kết hôn, tôi rất khó mang thai, nhưng cuối cùng tôi cũng có thai, là một sản phụ lớn tuổi, tôi cẩn thận làm theo lời khuyên của bác sĩ để giữ đứa bé, nhưng tôi đã bị sảy thai khi chưa đầy bốn tháng. Đó là ngay sau Lễ hội đèn lồng và thời tiết rất lạnh. Tôi nằm trên chiếc giường mổ lạnh lẽo, hai chiếc quần tôi đang mặc thấm đẫm máu do máu chảy nhiều, từ eo xuống đùi tôi vừa ướt sũng vừa lạnh cóng.

Có hai y tá đứng bên bàn mổ đang rửa tay và trò chuyện, họ cách tôi bằng một tấm rèm. Tôi vô ý nghe thấy một y tá nói: “Người đó (chỉ tôi) đã sảy một bào thai nam, lấy cái (bào thai) này nấu súp có thể bồi bổ.” Tôi muốn lớn tiếng khiển trách họ vì sự tàn nhẫn thiếu nhân tính, nhưng cơn đau thấu xương khiến tôi không nói nên lời. Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt tôi, và nội tâm tôi bị đả kích.

Năm sau, tôi lại phải nhập viện vì một cơn đau cấp tính do viêm ruột thừa mãn tính, sau khi phẫu thuật để lại di chứng như nhiễm trùng ổ bụng và dính ruột, v.v.. Tôi bị sốt nhẹ kéo dài, đau bụng dưới bên phải, tiêu chảy và táo bón xen kẽ, chỉ có thể duy trì bằng cách uống cháo và thức ăn lỏng. Cân nặng của tôi giảm từ khoảng 50kg xuống còn hơn 40kg, gầy hẳn đi, người yếu ớt và có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào. Tôi đến khám ở cả Trung Y và Tây Y, thuốc bắc được kê có thể đóng trong bao tải, nhưng vẫn không chữa khỏi. Lúc đó tôi vừa mới lên chức và đang trên đà thăng tiến trong sự nghiệp. Khi cuộc đời đang tươi đẹp, thì sức khỏe tôi đột nhiên suy sụp. Tâm ý tôi nguội lạnh như tro tàn, cảm thấy cuộc đời không có ý nghĩa, mỗi ngày đều chịu đựng khổ sở trong lo lắng và tuyệt vọng.

Ngày 30 tháng 4 năm 2009 là một ngày tôi không bao giờ quên. Đồng nghiệp Mai thấy tôi bệnh và buồn bã, nên nhẹ nhàng nói với tôi: “Pháp Luân Công là chính Pháp, có hiệu quả chữa bệnh khỏe người. Chị có một quyển ‘Chuyển Pháp Luân’, em muốn xem không?”

Lúc đó tôi nghe thấy ba chữ Pháp Luân Công thì trong tâm liền chấn động, lập tức nói: “Em muốn xem!”

Cô ấy lại nói: “Đây là quyển sách rất trân quý, nội hàm rất sâu sắc, em nên đọc liên tiếp ba lần nhé.”

Tôi nói: “Vâng!”

Tôi thỉnh được quyển sách, bìa sách màu xanh dương, bìa sau có một hoa sen thánh khiết. Tôi cầm quyển sách trên tay, một cảm giác thiêng liêng tự nhiên dâng lên. Tôi vinh dự đọc hết quyển “Chuyển Pháp Luân” lần thứ nhất, nội tâm bị chấn động không thể diễn tả bằng lời, tôi biết mình cuối cùng đã tìm được rồi! Nội hàm sách Đại Pháp huyền bí thâm sâu, trong sách, Sư phụ giải thích rõ ràng mọi khía cạnh về vũ trụ, thời không, bí ẩn nhân thể, v.v., liễu giải trùng trùng nghi hoặc trong tâm tôi.

Thời gian này, tôi xuất hiện các triệu chứng như tiêu chảy và sốt, v.v.. Tôi kiên trì học Pháp, kết quả là các triệu chứng hoàn toàn tiêu mất sau ba ngày. Tôi vui mừng, cũng rất ngạc nhiên, tôi vừa đọc xong một lượt quyển sách, còn chưa học động tác luyện công, thì Sư phụ đã thanh lý thân thể cho tôi. Tôi hân hoan vì bản thân đã tìm thấy con đường thông Thiên phản bổn quy chân, tôi thanh lý toàn bộ những sách Chu Dịch, Bát Quái, v.v., ngay cả lọ thuốc cũng vứt đi.

Khi tôi đọc quyển “Chuyển Pháp Luân” lần thứ ba, hôm đó tôi dựa vào đầu giường đọc sách, buổi chiều tôi hơi buồn ngủ, và trong chạng vạng, Pháp thân của Sư phụ đã đến, đả xuất ra từng vòng hào quang lên thân thể tôi, những vòng hào quang xoay quanh tay và chân của tôi. Tôi cảm giác toàn thân không thể động đậy, nhưng đặc biệt thoải mái, cảm thấy có năng lượng rất mạnh mẽ đang chuyển động trong thân thể. Tôi xúc động tỉnh dậy, nhận thấy mình đang rơi nước mắt. Tôi được đắc Pháp là điều may mắn không gì sánh được, thời gian được đọc sách “Chuyển Pháp Luân” mỗi ngày là thời khắc hạnh phúc nhất của tôi. Từ đó, tôi hết bệnh thân nhẹ nhàng, ít phiền não thế tục, nhiều tươi mới thoát tục, như thay đổi thành một người khác vậy.

Sáng sớm luyện công xong rồi đi làm, bầu trời đặc biệt xanh, những bước chân của tôi đặc biệt nhẹ nhàng, dường như những người đi bộ trên đường đang mỉm cười với tôi, và mọi thứ đều tỏa sáng đầy sức sống. Cảm tạ Sư tôn từ bi vĩ đại đã cho con minh bạch ý nghĩa của sinh mệnh, và bắt đầu một cuộc sống mới!

Bản thân quy chính trong Đại Pháp

Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp không chỉ mang lại cho tôi thân thể khỏe mạnh, mà còn chỉ đạo tôi làm người tốt như thế nào. Trước khi tu luyện, tôi cho rằng bản thân là một người tốt. Sau khi tu luyện, dùng tiêu chuẩn Đại Pháp để đo lường, tôi mới ý thức rằng bản thân trước đây đã làm sai rất nhiều chuyện.

Tôi từng phụ trách một hạng mục quảng cáo, chị chủ của một công ty nọ gặp tôi nhờ giúp đỡ, đã giành được không gian quảng cáo mong muốn với mức giá ưu đãi. Vì để bày tỏ cảm ơn, chị ấy đã đưa cho tôi 20.000 Nhân dân tệ tiền mặt, tôi cũng thản nhiên nhận. Sau khi tu luyện, tôi biết sai nên sửa. Vì lý do này, tôi đã đặc biệt mời chị ấy đi dùng bữa và đưa cho chị ấy chiếc hộp đựng 20.000 Nhân dân tệ tiền mặt với một nụ cười. Chị ấy nhận chiếc hộp, mở nắp và rất ngạc nhiên khi thấy số tiền mặt. Theo quan điểm ​​​​của chị ấy, việc nhận ‘tiền lại quả’ là rất phổ biến trong ngành quảng cáo và không thể lấy lại. Tôi nói với chị ấy: “Trước đây em làm sai rồi. Bây giờ em đã tu luyện Đại Pháp, phải chiểu theo tiêu chuẩn cao để yêu cầu bản thân.” Sau khi chị ấy nhận, mãi nói cảm ơn. Tiếp theo, tôi lại giảng chân tướng Đại Pháp cho chị ấy, sau khi chị ấy minh bạch, vui vẻ bảo tôi làm tam thoái cho chị ấy (thoái xuất khỏi tổ chức đảng, đoàn, đội của Trung Cộng).

Trong các dịp lễ Tết, việc khách hàng tặng quà là điều không thể tránh khỏi. Giám đốc Trương của một công ty ở vùng khác đã gửi tặng tôi một chiếc máy xay sinh tố đa chức năng mới. Vì gói hàng đã mở ra nên không tiện trả lại. Tôi vào trang thương mại điện tử và kiểm tra thấy chiếc máy này có giá 3.000 Nhân dân tệ, vì vậy tôi đã mua một thẻ mua hàng có giá trị tương đương và gửi cho cô ấy. Tôi nói: “Chúng ta hợp tác với nhau là duyên phận. Em là người tu luyện, không cần tặng quà cho em, em cũng sẽ cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp cho công ty của chị.”

Năm sau, giám đốc Trương đi công tác ở khu vực của tôi, đặc biệt mời tôi dùng bữa. Tôi đã giảng chân tướng Đại Pháp và đưa phần mềm vượt tường lửa cho cô ấy. Cô ấy rất đồng ý với Đại Pháp, không chỉ bản thân cô ấy thoái đảng, mà đồng nghiệp đi cùng cô ấy cũng làm tam thoái. Về sau, cô ấy đã trở thành khách hàng lớn hợp tác lâu dài với tôi.

Do trình độ chuyên nghiệp của tôi đã được khách hàng công nhận, ông chủ của một công ty nọ đã chỉ định phải ký hợp đồng hàng năm với tôi trị giá 20 triệu Nhân dân tệ. Lãnh đạo công ty thấy doanh số của tôi vượt trội hơn nhiều so với các đồng nghiệp khác liền bảo tôi cân đối lại, và nói tôi cống hiến một chút, hợp đồng này không được tính là thành tích cá nhân, nhưng thực thi công việc vẫn do tôi đảm nhận. Điều này có nghĩa là tôi không những không nhận được khoản hoa hồng 200.000 Nhân dân tệ mà còn tăng khối lượng công việc cho tôi. Tôi thản đãng chấp nhận sắp xếp của lãnh đạo, vui vẻ quay về làm việc. Sau khi đồng nghiệp biết chuyện, có người nói tôi ngốc; cũng có người biết tôi là người tu luyện, đã khen tôi, nói rằng tôi có thể buông bỏ lợi ích trước mắt, đó không phải là điều mà người bình thường có thể làm được.

Sư phụ giảng:

“Là người luyện công chúng ta sẽ đột nhiên gặp mâu thuẫn. Xử lý thế nào? Bình thường chư vị luôn luôn bảo trì trái tim từ bi, [bảo trì] tâm thái hoà ái; [khi] gặp vấn đề thì sẽ xử lý được tốt, bởi vì nó có một khoảng hoà hoãn.” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)

Tôi được thăng chức vì thành tích xuất sắc, nhưng sếp ban đầu của tôi đã bị giáng chức do thành tích sa sút và trở thành cấp dưới của tôi. Anh ấy tức giận bất bình và nói xấu tôi khắp nơi. Trong một bữa tối giao lưu với khách hàng, anh ấy đã uống quá nhiều và đột nhiên mắng tôi trước mặt hàng chục khách hàng lớn, và ánh mắt của mọi người có mặt đều đổ dồn vào tôi. Lúc đó tôi rất bình tĩnh, không trả lời, cũng không động tâm, thiện ý nhìn anh ấy. Anh ấy quát mắng một trận, nhưng người khách hàng bên cạnh không thể chịu đựng được nữa, và nói: “Như vầy mà chị có thể nhẫn được à?” Rồi người khách đó bước lên và kéo anh ấy đi. Anh ấy rời đi trong tức giận. Về sau, anh ấy nhiều lần gặp khó khăn trong nghiệp vụ, tôi đều thiện ý giúp đỡ anh ấy giải quyết vấn đề, anh ấy rất cảm kích. Nếu tôi không tu luyện Đại Pháp, thì rất khó làm được điều này.

Trong kinh doanh không thể tránh khỏi xã giao, trong mắt những người đồng nghiệp, thật không thể tin được rằng một người không hút thuốc, không uống rượu, không có mối quan hệ như tôi lại có thể giữ vị trí quán quân về doanh số trong nhiều năm. Điều này cũng đúng với nhóm do tôi quản lý, đã trở thành một luồng gió mới trong ngành quảng cáo. Sau khi những khách hàng mà tôi hợp tác đã minh bạch chân tướng, họ lại giới thiệu những khách hàng mới cho tôi. Nguồn khách hàng tìm đến hợp tác với tôi là vô tận. Tôi biết, tất cả những điều này đều là an bài của Sư phụ, tôi chỉ thực thi chiểu theo tiêu chuẩn của người tu luyện, những gì nên có đều có.

Có Pháp Luân Đại Pháp là ánh sáng dẫn đường, tôi tận tâm trong công việc, không bao giờ tham lam hay tranh giành lợi ích trước mắt, đứng đắn trong lời nói và hành động trong cuộc sống. Tôi có quan hệ rất tốt với một số lãnh đạo công ty, họ giao công việc cho tôi đều rất yên tâm. Một vị lãnh đạo nữ nói: “Chị tin tưởng em, vì em là người có tín ngưỡng.” Còn có một vị lãnh đạo sau khi nghỉ hưu, dưới ảnh hưởng của tôi, cũng đã bước vào tu luyện Đại Pháp.

Từ đồng nghiệp đến đồng tu

Thông thường, môi trường làm việc của tôi là nền tảng để tôi giảng chân tướng, và các đồng nghiệp cũng đang thay đổi một cách vô thức. Khi các chị ấy liễu giải được chân tướng Đại Pháp, khi thiện niệm được đánh thức, họ đã lựa chọn đúng đắn, và tôi cảm thấy vui mừng cho họ.

Bạn trai của đồng nghiệp Tiểu Vân bị ung thư lưỡi và vừa làm phẫu thuật cắt bỏ trong bệnh viện. Bác sĩ nói bệnh này tỷ lệ tái phát rất cao, dự đoán không tốt lắm. Cô ấy không bỏ rơi người bạn trai bệnh tật của mình và đã kết hôn với anh ấy bất chấp sự phản đối của gia đình. Nhìn thấy cô ấy bận tâm lo lắng nhiều như vậy, tôi tìm một bài viết “Chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới” đăng trên Minh Huệ Net cho cô ấy xem, sau khi cô ấy xem xong thì mắt sáng lên và buột miệng nói: “Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” Tôi nhân cơ hội này đã giảng chân tướng Đại Pháp cho Tiểu Vân.

Sau khi Tiểu Vân làm tam thoái, còn cho chồng cô xem “Cửu bình Cộng sản đảng”, và anh ấy đã thoái đảng. Về sau, hai vợ chồng Tiểu Vân đã bước vào tu luyện và trở thành đồng tu của tôi. Trong quá trình chồng của Tiểu Vân học Pháp, phần được phẫu thuật cắt bỏ trong miệng lại có cục u, máu mủ liên tục chảy ra. Anh ấy tín Sư tín Pháp, kiên trì học Pháp, luyện công. Sư tôn đã tịnh hóa thân thể cho anh ấy, khoảng một tuần, tất cả các triệu chứng khó chịu như mủ miệng hoàn toàn biến mất. Người nhà nói anh ấy đi bệnh viện kiểm tra, kết quả mọi thứ bình thường, ngay cả bác sĩ cũng cảm thấy ngạc nhiên, cùng nhau kiến chứng sự siêu thường của Pháp Luân Đại Pháp.

Khi ở chung nhóm với tôi, Tiểu Mẫn đã thoái xuất khỏi tổ chức đoàn, đội của Trung Cộng. Sau đó cô ấy chuyển sang bộ phận khác. Nếu không gia nhập đảng trong thể chế thì rất khó có cơ hội thăng tiến, cô ấy không thể chịu được sự thúc giục liên tục của lãnh đạo, nên đã viết đơn xin gia nhập đảng trái với ý muốn của mình. Sau đó, cô ấy đã nhiễm virus Trung Cộng (viêm phổi Vũ Hán), sốt cao, ho, toàn thân đau nhức, khó chịu. Tiểu Mẫn ý thức rằng triệu chứng virus là do cô ấy nộp đơn xin gia nhập đảng mới chiêu mời tới, nên cô ấy đến tìm tôi. Tôi nói với cô ấy rằng dịch bệnh Trung Cộng bùng phát trên diện rộng không phải là vô duyên vô cớ, ôn dịch chính là để đào thải tà đảng Trung Cộng (và những phần tử của nó). Sau khi biết mình đã lạc đường, cô ấy liền viết thanh minh, hoàn toàn thoái xuất khỏi tổ chức Trung Cộng.

Giao thừa năm nay, Minh Huệ Net công bố giảng Pháp “Vì sao có nhân loại” của Sư tôn giảng cho chúng sinh thế giới, tôi đã in ra và gửi cho Tiểu Mẫn, cô ấy đã đọc ba lần liên tiếp và cảm thấy rất chấn động, lập tức thỉnh sách Đại Pháp về đọc kỹ. Bây giờ Tiểu Mẫn cũng đã bước vào tu luyện Đại Pháp.

Một quyển ‘Chuyển Pháp Luân’ phiên bản tiếng Anh

Mấy năm trước, tôi và các đồng tu địa phương phối hợp giảng chân tướng trên mạng. Sau đó đồng tu A bị cảnh sát bắt cóc. Vì tôi chưa bao giờ gặp đồng tu A, không hiểu được tình huống, nên không thể giải cứu anh ấy. Đồng nghiệp Tiểu Thanh của tôi rất tôn trọng các đệ tử Đại Pháp, vì vậy cô ấy đã hợp tác với tôi, tìm ra địa chỉ nhà của đồng tu A và nơi anh ấy bị giam giữ bất hợp pháp thông qua các mối quan hệ xã hội của cô ấy trong hệ thống an ninh công an.

Mấy đồng tu chúng tôi đã góp tiền với nhau và mời luật sư để giải cứu đồng tu A. Luật sư mang ra một lá thư nói rằng có thể gửi quần áo và sách vào trại tạm giam, đồng tu A hy vọng rằng chúng tôi sẽ gửi một số sách đến đó. Tôi biết đồng tu A muốn đọc sách Đại Pháp, nhưng làm thế nào mới có thể vượt qua sự kiểm tra của trại tạm giam để đưa vào trong? Sư phụ đã khai trí cho chúng tôi, vì nhớ rằng đồng tu A đã tốt nghiệp đại học và có trình độ anh văn cao, nên tự tay tôi đã làm một quyển “Chuyển Pháp Luân” phiên bản tiếng Anh.

Tôi lo rằng bìa tự in không giống thật như bản in nên Tiểu Thanh đã chủ động giúp tôi tìm một cuốn sách tiếng Anh cùng cỡ ở hiệu sách ngoại ngữ để thay bìa. Sau đó, hai học viên khác phối hợp với nhau đến trại tạm giam để giao sách, vượt qua cuộc kiểm tra một cách thuận lợi và giao cuốn “Chuyển Pháp Luân” phiên bản tiếng Anh đến tay đồng tu A, giúp tăng thêm chính niệm cho đồng tu đang gặp khó nạn.

Tiểu Thanh dùng hành động thực tế ủng hộ Đại Pháp và đã đắc được phúc báo. Năm sau, cô ấy sinh đôi và có một cuộc sống gia đình hạnh phúc mỹ mãn.

Lời kết

Bạn bè hỏi tôi: “Nói chuyện với chị, tôi cảm thấy chị có tri thức rất uyên bác, chị thường đọc sách gì?”

Tôi nói: “Hiện tại tôi chỉ đọc một quyển sách. Kể từ khi xuất bản đến nay, quyển sách này đã được dịch ra 40 ngôn ngữ, trở thành quyển sách tiếng Trung được dịch ra nhiều ngôn ngữ nhất, và được biết đến như một quyển sách kỳ diệu thay đổi vận mệnh con người, đó chính là ‘Chuyển Pháp Luân’. Quyển sách này đã từng vớt tôi lên từ vũng bùn, tịnh hóa tâm linh đầy bụi bặm của tôi, thắp sáng ngọn đèn hy vọng, và mang lại sự vĩnh viễn cho sinh mệnh của tôi!”

Thật tâm hy vọng nhiều người hơn nữa có thể liễu giải được chân tướng Đại Pháp, tĩnh tâm đọc thử quyển sách “Chuyển Pháp Luân” kỳ diệu này, bạn nhất định sẽ được rất nhiều lợi ích!

Cảm ân vô hạn sự từ bi cứu độ và Phật ân hạo đãng của Sư tôn! Đệ tử duy chỉ có làm tốt ba việc để báo đáp ân Sư.

(Bài viết được chọn đăng nhân ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 24 trên Minh Huệ Net)

Biên tập: Y Văn

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Nếu đăng lại cho mục đích thương mại, vui lòng trao đổi với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/5/30/【5.13徵文】絕望中遇奇書-生命重塑-460189.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/5/31/209663.html

Đăng ngày 29-06-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share