Bài viết của Minh Tâm, đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Sơn Đông

[MINH HUỆ 25-05-2023] Tôi năm nay 67 tuổi. Thật là một niềm vinh diệu khi có thể tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Nhờ tu luyện, không chỉ các căn bệnh khó chữa của tôi đã biến mất, mà người nhà của tôi cũng được bảo hộ trong các tình huống nguy hiểm vì họ ủng hộ Đại Pháp. Chồng tôi đã hồi phục khỏi căn bệnh ung thư ruột kết. Mẹ tôi đã hồi phục thị lực, và con gái 37 tuổi của tôi đã hạ sinh em bé sau hai lần sảy thai.

Nhân dịp chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13/05/2023, tôi rất vui chia sẻ các câu chuyện thần kỳ của gia đình tôi.

Những căn bệnh khó chữa biến mất sau khi tu luyện Đại Pháp

Tôi đã từng mắc rất nhiều bệnh, bao gồm lạnh bụng, ù tai, viêm ruột thừa, viêm quanh khớp vai thể đông cứng, và huyết sắc tố [trong máu] thấp. Vùng quanh bụng của tôi luôn cảm thấy lạnh, giống như chứa đầy nước đá, đặc biệt là vào mùa đông. Cơn đau bụng vô cùng khó chịu. Trong khi các đồng nghiệp của tôi mặc váy đầm đẹp vào mùa hè, thì tôi phải mặc áo khoác len để giữ ấm. Tôi đã thử tất cả các phương pháp trị liệu nhưng đều vô dụng.

Tôi còn bị mất ngủ và ù tai do suy nhược thần kinh. Viêm quanh khớp vai thể đông cứng khiến tôi không thể nhấc cánh tay lên được. Viêm ruột thừa khiến tôi đau bụng thường xuyên. Vì huyết sắc tố [trong máu] thấp nên sắc mặt của tôi tái nhợt ở tuổi 35.

Một buổi tối nọ, ở tiệc cưới của một bạn đồng nghiệp, một người bạn thân đã nói với tôi rằng cô đang tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Cô nói rằng cuối cùng cô đã hiểu ý nghĩa của nhân sinh, đó là phản bổn quy chân. Cô đã mời tôi cùng tu luyện Đại Pháp với cô. Tôi đã lịch sự từ chối, với lý do là bận công việc và chăm sóc con cái. Nhưng vào thời điểm đó, chính là thuyết vô thần luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã ngăn cản tôi đón nhận Đại Pháp.

Không lâu sau, một người bạn khác cũng chia sẻ với tôi rằng cô đang tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và cô đang được tịnh hóa thân thể. Vì cảm thấy tò mò nên tôi đã nhờ cô mua giúp tôi một quyển sách Đại Pháp. Hai ngày sau, tôi đã nhận được ba cuốn sách, Chuyển Pháp Luân, Pháp Luân Đại Pháp Nghĩa Giải, và Chuyển Pháp Luân (Quyển II).

Đêm hôm đó, tôi đã đọc bài giảng thứ nhất trong sách Chuyển Pháp Luân trước khi tôi đi ngủ. Tôi cảm thấy quyển sách này rất đặc biệt. Các đạo lý giảng dạy trong cuốn sách này hoàn toàn mới mẻ đối với tôi. Các đạo lý này rất hay. Đêm đó, tôi đi ngủ, cảm thấy người rất nóng. Tôi cũng không thể di chuyển người hay ngồi dậy.

Sáng hôm sau, tôi không cảm thấy có chỗ nào bất ổn trên thân thể. Tôi nghĩ chắc là mình đã nằm mơ. Sau khi đọc bài giảng thứ hai trong sách, tôi mới nhận ra cảm giác vào đêm hôm qua là chân thật. Sư phụ đã tịnh hóa thân thể cho tôi! Thật là khó tin, điều này giống như một câu chuyện cổ tích! Sau đó, tôi đã rất muốn đọc hết cuốn sách Chuyển Pháp Luân.

Tôi cũng biết có năm bài công pháp, và tôi đã lập tức mượn băng hình dạy công từ bạn đồng nghiệp. Sau bữa tối, tôi đã háo hức bắt đầu học các bài công pháp.

Khi tôi luyện bài công pháp thứ hai, mặc dù cánh tay và vai của tôi rất đau, nhưng tôi vẫn kiên trì. Tôi đã có thể ngồi song bàn 30 phút trong lần đầu tiên. Mặc dù chân tôi rất đau, nhưng tôi rất vui và cảm thấy dễ chịu ngay sau đó.

Một ngày nọ, khi tôi đang dọn giường, tôi chợt nhận ra vai mình đã hết đau. Tôi ngủ ngon hơn và ăn nhiều hơn. Vài ngày sau, tôi cảm thấy hơi ấm ở vùng bụng, và không còn đau bụng nữa. Thật là một sự thay đổi lớn lao!

Chỉ sau nửa tháng, tất cả các căn bệnh giày vò tôi trong nhiều năm đều đã biến mất hoàn toàn. Điều này thật sự đáng kinh ngạc! Sư phụ đã ban cho tôi một cuộc đời mới, và tôi không phải uống thuốc nữa. Tôi đã bật khóc. Đệ tử cảm tạ Sư phụ!

Kể từ đó, hơn 20 năm đã trôi qua, tôi không uống một viên thuốc nào nữa. Hiện nay, tôi rất khỏe và tràn đầy năng lượng. Tôi có thể đạp xe rất nhanh, như thể có người nào đó đang đẩy tôi từ phía sau. Gia đình và tất cả bạn bè của tôi đều nói rằng tôi trông trẻ hơn tuổi của mình.

Người nhà của tôi cũng nhận thọ ích

Người nhà của tôi cũng được Đại Pháp bảo hộ. Sau đây là những câu chuyện của họ.

Chồng tôi hồi phục khỏi căn bệnh ung thư ruột kết

Tám năm trước, chồng tôi đã bị chẩn đoán ung thư ruột kết. Tôi cảm thấy như trời sập xuống. Tuy nhiên, tôi đã nhanh chóng trấn tĩnh bản thân vì tôi biết chồng tôi có thể tìm thấy hy vọng từ Đại Pháp.

Sau khi làm phẫu thuật, kết quả sinh thiết cho thấy anh bị khối u ác tính và có lẽ chỉ còn sống không tới một năm. Vì bác sỹ không thể chữa lành nên ông đã thúc giục chồng tôi đi tới bác sỹ chuyên về ung thư và tiến hành làm xạ trị hoặc hóa trị.

Sau khi chúng tôi trở về nhà, tôi đã thôi thúc anh luyện Pháp Luân Đại Pháp vì chỉ có Sư phụ mới có thể cứu sống anh.

Chồng tôi từ từ gật đầu [đồng ý] vì anh từng chứng kiến tất cả mọi thay đổi mà tôi đã trải qua khi tu luyện Đại Pháp. Anh nằm trên giường và nhìn tôi với [vẻ mặt] nhẹ nhõm.

Chồng tôi đã sụt hơn 15kg sau khi phẫu thuật. Dù cho vết thương đau đớn cỡ nào, nhưng anh vẫn kiên trì nghe băng thu âm giảng Pháp của Sư phụ hàng ngày. Anh cũng niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”

Chồng tôi đã nói với tôi, “Dường như có một luồng khí ấm lúc nào cũng chạy xuyên qua vết thương.”

Tôi cảm thấy mừng cho anh, tôi nói “Bây giờ, Sư phụ đang trông nom anh đó.”

Sức khỏe của chồng tôi đã dần cải thiện từng ngày. Anh cũng thường mỉm cười hơn. Một tháng sau cuộc phẫu thuật, anh đã có thể tự mình bước đi chầm chậm. Vị giác của anh cũng tăng lên, và anh đã bắt đầu lên cân trở lại. Sau nửa năm, cân nặng của anh đã tăng trở lại 75kg.

Đã tám năm trôi qua, chồng tôi không cảm thấy bất kỳ vấn đề nào về sức khỏe. Anh có thể lái xe, nấu ăn, đi chợ mua đồ, và chăm sóc cho các cháu mà không cảm thấy mệt mỏi. Trong những năm qua, kết quả khám sức khỏe định kỳ của anh rất tốt.

Hiện nay, chồng tôi đọc sách Chuyển Pháp Luân và luyện các bài công pháp hàng ngày. Khi mâu thuẫn nảy sinh, đôi khi anh hành xử còn tốt hơn cả tôi.

Cả nhà chúng tôi lại một lần nữa chứng kiến uy lực siêu thường của Đại Pháp. Chúng tôi rất biết ơn Sư phụ đã ban cho chồng tôi một cuộc đời mới!

Mẹ tôi đã hồi phục thị lực

Năm 82 tuổi, mẹ tôi đã trải qua cuộc phẫu thuật đục thủy tinh thể ở mắt trái. Sau khi phẫu thuật, bà đã hoàn toàn mất thị lực. Cả nhà tôi vô cùng hoảng sợ. Bác sỹ nhãn khoa đã nói với chúng tôi rằng do tuổi mẹ tôi đã cao, họ không thể làm phẫu thuật cho bà lần nữa và có lẽ chúng tôi phải chấp nhận sự thật là bà sẽ bị mù.

Tôi đã đón mẹ về ở với mình. Tôi đã nói với bà, “Mẹ không cần nghĩ ngợi gì, chỉ cần nằm xuống và nghe băng giảng Pháp của Sư phụ.” Tôi cũng thúc giục mẹ niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”

Mẹ tôi là một người rất thiện lương. Trước đây, bà đã từng đọc sách Đại Pháp, cũng kêu hàng xóm của bà niệm chín chữ chân ngôn. Sau một thời gian niệm chín chữ chân ngôn, bà vui vẻ kể với tôi rằng bà đã nhìn thấy ánh sáng!

“Mẹ có thể thực sự nhìn thấy lại rồi!” bà mừng rỡ nói.

Mẹ tôi đã bước tới cửa sổ và nhìn ra ngoài một lúc. Bà đã tự ngắm mình trong gương, và nở nụ cười thật tươi.

Kể từ đó, bà càng tin vào Sư phụ và Đại Pháp hơn nữa. Đáng tiếc là bà chưa từng nghiêm túc tu luyện Đại Pháp. Bà đã qua đời ở tuổi 92.

Trong tâm tôi biết rất rõ rằng Đại Pháp đã bảo hộ mẹ tôi và kéo dài tuổi thọ cho bà.

Con gái tôi đã hạ sinh một bé trai

Sau sáu năm kết hôn, con gái tôi vẫn chưa sinh con. Cháu từng bị sảy thai hai lần khi thai chỉ mới 40 ngày tuổi. Cả gia đình tôi đã rất lo lắng và băn khoăn, đặc biệt là mẹ chồng của cháu.

Năm 36 tuổi, con gái tôi đã mang thai lần nữa. Do hai lần sảy thai trước đây, nên cháu đã chịu áp lực rất lớn và cảm thấy rất khổ. Tôi đã khích lệ cháu, “Con hãy đọc sách Đại Pháp thật kỹ và Đại Pháp chắc chắn sẽ giúp con.”

Con gái tôi đã từng đọc sách Chuyển Pháp Luân một hai lần khi cháu còn học cấp ba, và cháu rất tin vào Đại Pháp. Với sự khích lệ của tôi, cháu đã đọc sách lần nữa và cháu cũng niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Trạng thái tinh thần của cháu cũng trở nên ổn định. Bất tri bất giác, cháu đã vượt qua giai đoạn “sảy thai” đáng sợ kia.

Khi con gái mang thai được bốn tháng, bác sỹ đã nói thai nhi có dấu hiệu cho thấy não bộ chậm phát triển. Bác sỹ đã yêu cầu con gái tôi nửa tháng sau trở lại làm xét nghiệm. Con gái tôi không nói cho ai biết về chuyện này, và cháu đã về nhà chăm chỉ học Pháp.

Bảy ngày sau, con gái tôi đã yêu cầu bác sỹ làm lại xét nghiệm. Bác sỹ đã miễn cưỡng làm xét nghiệm, và kết quả lần này cho thấy mọi thứ đều bình thường.

Con gái tôi vui mừng nói, “Con biết bây giờ đứa bé sẽ ổn.”

Trước ngày sinh nở, vì con gái tôi đã lớn tuổi, nên con rể tôi đã tham vấn bác sỹ xem có thể sinh mổ hay không. Bác sỹ trả lời rằng để xem tình hình cụ thể thế nào rồi mới quyết định. Trước khi vào phòng sinh, con gái tôi đã an ủi mọi người, “Mọi người đừng lo. Con được Đại Pháp bảo hộ, và mọi thứ sẽ ổn thôi!”

Sau khi ngồi chờ một tiếng rưỡi đồng hồ bên ngoài phòng sinh, cha mẹ hai bên đã nhận được tin nhắn từ con gái nói rằng, “Bé trai cân nặng 3,8kg. Mẹ tròn con vuông.” Họ hàng nhà tôi, bạn bè, và các đồng nghiệp đều vô cùng kinh ngạc.

Cháu ngoại nhỏ của tôi rất thông minh và dễ thương. Cháu có duyên phận với Đại Pháp. Năm 1 tuổi, mặc dù trong nhà có rất nhiều đồ chơi, nhưng cháu vẫn thích ngắm em bé Bảo Bảo trên tờ lịch Pháp Luân Đại Pháp nhất. Cháu còn có thể nhận dạng chính xác chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” ở trong bức tranh.

Khi cháu được 1 tuổi 5 tháng, mỗi lần cháu thấy tôi học Pháp, thì cháu đều chạy tới để ôm quyển sách Chuyển Pháp Luân. Tôi đã dạy cháu trân quý quyển sách, và mỗi lần cháu ôm quyển sách thì cháu sẽ nói “Con sẽ trân quý quyển sách.” Cháu còn nói với tôi cháu có thể đọc chữ “Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Cháu cũng ngồi thế hoa sen với bàn tay dựng thẳng, để bắt chước theo tư thế phát chính niệm của tôi.

Khi tôi biểu diễn năm bài công pháp cho bà sui gia, cháu trai của tôi cũng học theo. Cháu rất dễ thương! Tôi nghĩ đứa trẻ này không tầm thường, và cháu đã tới đây vì Pháp.

Khi cháu trai tôi tròn 3 tuổi, có một hôm cháu nhìn Pháp tượng của Sư phụ và nói với tôi, “Con đã khóc khi con nhìn thấy Sư phụ lần đầu tiên.” Tôi đã vô cùng cảm động và ôm chặt cháu tôi vào lòng. Đứa trẻ này thật là hiểu hết mọi thứ! Nước mắt tôi không ngừng tuôn rơi. Sư phụ đã ban cho chúng tôi đứa trẻ này!

Lời kết

Vô số các trải nghiệm thần kỳ không thể kể hết, từ trải nghiệm này đến trải nghiệm khác, đã chứng tỏ rằng những Pháp lý mà Sư phụ giảng đều thực sự là thiên cơ.

“Thiên thể, vũ trụ, sinh mệnh, cũng như vạn sự vạn vật là do Đại Pháp của vũ trụ khai sáng; sinh mệnh nào rời xa khỏi Ông thì đúng là bại hoại; người thế gian nào có thể phù hợp với Ông thì đúng là người tốt, đồng thời sẽ mang đến thiện báo và phúc thọ; làm người tu luyện, mà đồng hoá với Ông thì chư vị chính là bậc đắc Đạo: Thần.” (Luận ngữ, Chuyển Pháp Luân)

Gia đình của tôi và tôi, cũng như nhiều đệ tử Đại Pháp khác và chúng sinh, thật là vô cùng may mắn khi được Sư phụ từ bi cứu độ vào thời kỳ vĩ đại này.

(Bài chia sẻ nhân dịp chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 24 đăng trên Minh Huệ Net)

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Nếu đăng lại cho mục đích thương mại, vui lòng trao đổi với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/5/21/【5.13徵文】大法救了我全家人-460168.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/5/25/209541.html

Đăng ngày 24-06-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share