Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-04-2023] Ngày 25 tháng 4 năm 2023, một cư dân thành phố Mẫu Đơn Giang, tỉnh Hắc Long Giang bị Tòa án quận Ái Dân kết án 4,5 năm tù và 6 tháng quản thúc tại gia cùng khoản tiền phạt 10.000 nhân dân tệ.

Bằng chứng truy tố để định tội bà Chu Diễm Hoa bao gồm các sách và tài liệu thông tin Pháp Luân Công được tìm thấy tại nhà bà, cùng với việc bà từng nhiều lần bị giam giữ hành chính vì tu luyện Pháp Luân Công. Bà phủ nhận việc vi phạm pháp luật và tuyên bố sẽ kháng cáo bản án.

Thẩm phán cho biết bà có 10 ngày để nộp đơn kháng cáo và tòa án trung cấp có 20 ngày để đưa ra phán quyết cho kháng cáo của bà. Nhưng đồng thời, ông ta cũng yêu cầu bà chấp hành 6 tháng quản thúc tại gia ngay sau khi tuyên án. Vì không được phép liên lạc với bất kỳ ai trong thời gian này, nên bà không có cách nào để liên lạc với luật sư đại diện để nộp đơn kháng cáo.

Khổ nạn của bà Chu bắt đầu vào ngày 12 tháng 6 năm 2020, khi bí thư khu dân cư Tôn Lượng và một nhân viên cộng đồng đến nhà bà và yêu cầu bà từ bỏ Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại kể từ năm 1999. Bà Chu từ chối và cố gắng giảng chân tướng cho họ.

Từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2020, nhân viên cộng đồng và cảnh sát theo dõi cuộc sống hàng ngày của bà Chu. Họ theo dõi và ghi hình bà mỗi khi bà đi ra ngoài.

Lúc 7 giờ sáng ngày 14 tháng 8 năm 2020, 2 nhân viên cộng đồng và 6 cảnh sát đã kéo đến nhà bà Chu, tuyên bố bà bị một người phụ nữ quay video vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Cảnh sát lục soát nhà và tịch thu chiếc váy mà bà mặc trong video.

Do đại dịch [COVID], Trại tạm giam thành phố Mẫu Đơn Giang không tiếp nhận bà. Trưởng đồn công an đề nghị tạm giữ bà tại đồn trong 3 ngày và sau đó thả bà ra, nhưng chính trị viên Trương Hoa cương quyết tống bà vào trại tạm giam. Ông ta đưa bà đến trại tạm giam Bát Diện Thông, nhưng được phản hồi rằng họ không thể tiếp nhận do huyết áp của bà quá cao.

Vương Bảo Long, Đội trưởng Đội An ninh Nội địa quận Dương Minh, đã yêu cầu bà viết tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công, nhưng bà từ chối.

Mặc dù 3 ngày sau bà Chu đã được tại ngoại, nhưng chính trị viên Trương vẫn cấm bà rời khỏi nhà trong vòng 1 tháng. Gia đình bà bị ép phải ký tên vào giấy tờ làm thủ tục tại ngoại thay cho bà.

Ngày 19 tháng 5 năm 2021, cảnh sát bắt bà một lần nữa, nhưng trại tạm giam vẫn từ chối tiếp nhận bà do huyết áp cao. Ngày 4 tháng 6, cảnh sát quay lại và quản thúc bà trong 6 tháng.

Ngày 24 và ngày 26 tháng 7 năm 2021, Tòa án quận Ái Dân dã gọi điện cho bà Chu 2 lần, yêu cầu bà đến ký tên vào một số tài liệu để đóng lại vụ án. Mặc dù không rõ lúc đó bà có đi không, nhưng 1 năm sau, vào ngày 11 tháng 7 năm 2022, bà lại bị bắt và bị tịch thu các sách Pháp Luân Công cùng với thẻ ngân hàng. Cảnh sát thả bà ra trong ngày và cho biết bà sẽ phải ra hầu tòa vào ngày 26 tháng 7.

Để tránh bị kết án, bà Chu quyết định rời nhà. Sau 9 tháng sống phiêu bạt, bà trở về nhà vào ngày 22 tháng 4 năm 2023, nhưng đã bị cảnh sát phát hiện và bắt giữ không lâu sau đó. Khi trại tạm giam từ chối nhận bà một lần nữa, cảnh sát đưa bà về nhà và ra quyết định quản thúc bà tại gia. Ba ngày sau, vào ngày 25 tháng 4, bà bị Tòa án quận Ái Dân xét xử và kết án.

Ngoài những bức hại đề cập trên, trước đó bà Chu từng bị bắt vào ngày 18 tháng 1 năm 2018 và bị giam tại trại tạm giam thành phố Mẫu Đơn Giang trong 10 ngày.

Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:

Vương Bảo Long (王宝龙), Đội trưởng Đội An ninh Nội địa quận Dương Minh: +86-13845366655, +86-15504532208, +86-18045395909
Khương Băng Băng (姜冰冰), Thẩm phán Tòa án quận Ái Dân: +86-18645777036, +86-13945325888, +86-453-8909486

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/4/28/459306.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/5/5/208381.html

Đăng ngày 27-05-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share