Bài viết của Lâm Đồng, phóng viên Minh Huệ tại Copenhagen, Đan Mạch

[MINH HUỆ 15-05-2023] Ngày 13 tháng 5 năm 2023 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, cũng là sinh nhật lần thứ 72 của Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Vào ngày trời đất cùng hân hoan này, các học viên Pháp Luân Đại Pháp Đan Mạch đã tổ chức một loạt hoạt động kỷ niệm ở thủ đô Copenhagen.

Các học viên đã tập trung tại Đại sứ quán Trung Quốc lúc 10 giờ sáng và giăng các biểu ngữ có nội dung “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp”. Thông điệp hòa bình của họ nhằm kêu gọi mọi người thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) để có thể có một tương lai tươi sáng.

a0a85bc74380cabf18d7b5789d15e722.jpg

dee175f260f3e62a3faaad7ce048be06.jpg

Các học viên tập trung trước Đại sứ quán Trung Quốc vào sáng ngày 13 tháng 5, Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đối với môn tu luyện này ở Trung Quốc

Đại sứ quán Trung Quốc tại Copenhagen nằm trên con phố của giới thượng lưu. Từ khi ĐCSTQ phát động cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp trên toàn quốc vào năm 1999, nhiều học viên ở Đan Mạch đã tập trung tại Đại sứ quán Trung Quốc để kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại này.

Nhờ những nỗ lực của các học viên suốt 20 năm qua, nhiều cư dân sống quanh đây đã biết chân tướng cuộc bức hại. Họ sẽ vẫy tay hoặc bày tỏ sự đồng cảm với các học viên bất cứ khi nào họ đi ngang qua. Vào ngày diễn ra hoạt động; người dân địa phương và tài xế đi ngang qua cũng bày tỏ sự ủng hộ như vậy.

Một phụ nữ đến trò chuyện với các học viên và nói: “Tôi biết cuộc bức hại vô nhân đạo này!” Một học viên nói với cô ấy rằng hôm nay là một dịp vui và đã tặng cô ấy một bông hoa sen làm quà kỷ niệm. Ngoài ra, một học viên cũng nói với người phụ nữ này về một điểm luyện công nhóm mới lập. Cô rất vui và hứa sẽ tham gia sau khi hỏi về thời gian và địa điểm.

Cư dân địa phương: “Pháp Luân Đại Pháp quả là tốt!”

f59f72ea81baf920d247ef21ac25fd37.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Đan Mạch và các thành phố lân cận ở Thụy Điển đến trung tâm thành phố Copenhagen để lan tỏa phúc lành của Pháp Luân Đại Pháp và kỷ niệm 31 năm ngày hồng truyền môn tu luyện này

Một du khách từ Afghanistan trò chuyện với một học viên và cho biết anh bị thu hút trước bầu không khí thanh bình và ôn hòa của các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Một người dân địa phương khác mỉm cười nói: “Pháp Luân Đại Pháp quả là tốt!” Anh nói rằng anh muốn tìm hiểu thêm về môn tu luyện.

Người Đan Mạch bày tỏ sự quan tâm đến việc học và luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp.

d4ef109e366f9aecf1c4cfa632187ad3.jpg

5c365ef3cd65fdf4a5068a6b266f92b0.jpg

4be5eee282c5568f49a1e46cd106979c.jpg

Các học viên giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp với người qua đường

Pháp Luân Đại Pháp đã thu hút sự quan tâm của nhiều cư dân địa phương. Một phụ nữ đã hỏi về các điểm luyện công tập thể ở Copenhagen và nói rằng bà sẽ tới tập.

42a4fa0ac0a3db6e71afe3c8bb7a9244.jpg

Bà Kristen học các động tác luyện công của Pháp Luân Đại Pháp

Một phụ nữ đến từ Đan Mạch tên là Kristen muốn học và luyện Pháp Luân Đại Pháp sau khi biết về những lợi ích của công pháp này. Bà cảm thấy rất tốt sau khi luyện và nói rằng bà sẽ đến một điểm luyện công tập thể để học hết các bài công pháp.

Người dân địa phương ủng hộ nỗ lực chấm dứt cuộc bức hại của các học viên

Một người đàn ông có vẻ như đang vội, đi ngang qua quầy thông tin của các học viên và đọc chăm chú các tờ rơi Pháp Luân Đại Pháp. Anh đã ký tên thỉnh nguyện kêu gọi kết liễu ĐCSTQ và hỏi xin một số tài liệu thông tin.

d2233451dad401f69b4ec6145745fa6b.jpg

Các học viên tặng hoa sen có in dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân Thiện Nhẫn hảo”

Một người đàn ông từ Iran đã ký tên thỉnh nguyện sau khi biết ĐCSTQ đã phạm tội diệt chủng và phát tán vi rút COVID-19 ra khắp thế giới như thế nào. Anh thở dài, nói: “Tôi hiểu nỗi khổ của người dân Trung Quốc vì ở nước tôi cũng vậy.”

24cc2329457e00d78b28a7061f9795e1.jpg

Cư dân địa phương: “Tôi sẽ ký tên phản đối Đảng Cộng sản Trung Quốc!”

Một phụ nữ Đan Mạch nán lại ở chỗ các học viên Pháp Luân Đại Pháp và nói: “Năm ngoái, tôi đã thấy các học viên ở trung tâm thành phố. Tôi đã đọc các biểu ngữ và biết các học viên đang bị ĐCSTQ bức hại chỉ vì họ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi cũng biết sự thật tàn khốc của nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống.” Cô đã ký tên thỉnh nguyện giúp chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Người Trung Quốc Đại lục hãy mạnh dạn và thoái ĐCSTQ

Nhiều người Trung Quốc đi ngang qua và chăm chú lắng nghe các học viên giải thích chân tướng về cuộc bức hại. Họ đã chọn thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó để có một tương lai tốt đẹp hơn.

Khi một gia đình người Trung Quốc đến quầy thông tin của các học viên, họ được hỏi: “Các vị có biết rằng Pháp Luân Đại Pháp đang bị bức hại ở Trung Quốc không? Các vị có biết vụ tự thiêu ở Thiên An Môn là trò lừa bịp không?”

Người đàn ông nói: “Có, tôi biết.”

Một học viên nói: “Chúng tôi sống ở Đan Mạch, được hưởng nền dân chủ và tự do. Đừng bán linh hồn cho ĐCSTQ!” Người đàn ông đồng ý.

Đôi vợ chồng người Trung Quốc đã đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó sau khi biết chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. Một học viên đã đặt hóa danh cho họ và giúp họ thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ. Còn người mẹ già của họ xin một bản sao bài giảng của Sư phụ Lý, “Vì sao có nhân loại” và nói bà sẽ đọc sau khi về nhà.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/5/15/460826.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/5/19/209410.html

Đăng ngày 22-05-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share