Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-04-2023] Mất cha trong cuộc đàn áp Pháp Luân Công, Steven Wang (Vương Hoàn), vũ công chính của Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun, đã bị giáng một đòn nặng nề khi mới đây mẹ anh bị kết án tù lần thứ ba vì tu luyện Pháp Luân Công.

Đây là lần thứ 11 bà Lưu Ái Hoa (69 tuổi), một cư dân thành phố Thiệu Dương, tỉnh Hồ Nam, bị bắt vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc nhắm mục tiêu bức hại trong suốt 24 năm qua.

Vụ bắt giữ gần đây nhất của bà Lưu xảy ra vào ngày 7 tháng 7 năm 2022, 2 năm sau khi bà mãn hạn án tù 3 năm. Hiện bà đang bị giam tại Trại tạm giam Số 4 thành phố Trường Sa.

Ngày 10 tháng 3 năm 2023, Tòa án thành phố Lưu Dương (cơ quan được phân công phụ trách tất cả vụ án Pháp Luân Công trong khu vực) đã kết án bà 4 năm tù.

Steven Wang và chị gái Lydia Wang (đều là công dân Hoa Kỳ) nghi ngờ rằng việc mẹ họ bị kết án là nằm trong một âm mưu của chính quyền cộng sản [Trung Quốc] nhằm ngăn trở sự nghiệp biểu diễn múa của Steven trong Shen Yun.

Shen Yun là một công ty múa [cổ điển] có trụ sở đặt tại New York (Hoa Kỳ) với sứ mệnh phục hưng nền văn hóa truyền thống 5.000 năm của Trung Hoa. Những tiết mục phơi bày cuộc đàn áp Pháp Luân Công luôn là một phần không thể thiếu trong chương trình biểu diễn của họ, làm nổi bật cuộc đàn áp tín ngưỡng đang xảy ra ở đất nước Trung Quốc cộng sản trong thời đại ngày nay.

Khi cha của Steven qua đời vì biến chứng sức khỏe do bị tra tấn trong tù vào cuối năm 2009, Steven vừa bắt đầu một mùa lưu diễn mới với Shen Yun. Anh ấy không hay biết về cái chết của cha mình cho đến một tháng sau khi anh ấy gọi điện về nhà. Do cuộc đàn áp đang diễn ra ở Trung Quốc, anh ấy không thể quay về nước để dự đám tang của cha.

Khi Steven kết hôn vào năm 2017, anh mời mẹ mình sang Hoa Kỳ tham dự đám cưới nhưng được thông báo rằng bà đã bị bắt trước khi có thể rời Trung Quốc. Vụ bắt giữ đó đã dẫn đến bản án 3 năm tù của bà.

Sau nhiều năm bị giam cầm và tra tấn, bà Lưu bị mắc nhiều bệnh bao gồm huyết áp cao và tiểu đường. Steven và Lydia cho biết họ rất lo lắng cho mẹ của mình. Họ đang kêu gọi cộng đồng quốc tế giúp giải cứu bà.

Hiện tại bản thân Steven lên chức bố, anh mong mỏi một ngày anh có thể đoàn tụ với mẹ và có cho mình một nơi mà anh có thể gọi đó là tổ ấm trọn vẹn.

Bà Lưu bị bắt giữ 11 lần

Bà Lưu đã nhiều lần bị nhắm mục tiêu vì kiên định đức tin kể từ khi cuộc đàn áp xảy ra vào năm 1999. Ngoài hai án tù nói trên, bà còn bị lĩnh án trong trại lao động và một bản án 4 năm tù khác. Dưới đây là thông tin chi tiết về 11 lần bị bắt giữ của bà.

Vụ bắt giữ đầu tiên

Bà Lưu bị bắt vào tháng 6 năm 2001 và bị giam 48 tiếng đồng hồ.

Vụ bắt giữ thứ 2

Ngày 31 tháng 3 năm 2002, cảnh sát Trần Vệ Dân của Công an huyện Tân Thiệu đã bắt bà Lưu và giam bà 24 ngày ở trong trại tạm giam Tân Thiệu. Chồng và con gái lớn của bà cũng bị bắt giữ và đã được thả vài giờ sau đó.

Vụ bắt giữ thứ 3

Ngày 27 tháng 4 năm 2002, bà Lưu bị bắt và đưa tới trại tạm giam Số 2 thành phố Thiệu Dương. Ngày 4 tháng 11 năm 2002, bà bị kết án (không rõ thời hạn) trong Trại Lao động Cưỡng bức Bạch Mã Lũng. Bà được trả tự do vào ngày 9 tháng 8 năm 2003.

Vụ bắt giữ thứ 4

Bà Lưu bị đưa đến một trung tâm tẩy não địa phương sau vụ bắt giữ thứ 4 vào ngày 11 tháng 10 năm 2007.

Vụ bắt giữ thứ 5

Bà Lưu lại bị bắt vào sáng sớm ngày 18 tháng 5 năm 2008. Nhà của bà bị lục soát và các sách Pháp Luân Công của bà bị tịch thu. Gia đình không được phép đến thăm bà tại trại tạm giam Số 2 thành phố Thiệu Dương. Cảnh sát đã cố để bà bị lãnh án thêm một án lao động cưỡng bức với lý do “duy trì sự ổn định” trong Thế vận hội Bắc Kinh 2008, nhưng họ phải thả bà sau khi bà không qua được cuộc kiểm tra sức khỏe bắt buộc đầu vào.

Vụ bắt giữ thứ 6

Ngày 18 tháng 4 năm 2009, bà Lưu bị bắt giữ, dù lúc đó chồng bà đang trong tình trạng nguy kịch do trước đây bị tra tấn trong tù và cần bà chăm sóc. Các sách Pháp Luân Công và tài liệu thông tin của bà bị tịch thu. Cảnh sát còn cố tống bà vào Trại Lao động Cưỡng bức Bạch Mã Lũng, nhưng bà được thả sau 65 ngày vì huyết áp cao.

Vụ bắt giữ thứ 7

Ngày 20 tháng 8 năm 2011, bà Lưu đang chăm sóc cho người con gái út vừa mổ đẻ của mình thì bị cảnh sát bắt giữ. Lúc đó, đứa cháu sơ sinh của bà ấy vẫn đang ở trong NICU (Khoa chăm sóc đặc biệt dành cho trẻ sơ sinh) và con gái bà ấy vẫn chưa tỉnh lại trong quá trình gây mê.

Ba ngày sau, con gái lớn của bà đến tìm bà, nhưng người phụ nữ trẻ đã bị giữ qua đêm sau khi cô từ chối ký tên vào hồ sơ vụ án của mẹ mình. Cảnh sát cũng tùy tiện sửa đổi ngày bắt giữ bà Lưu.

Hai tháng sau, bà Lưu bị kết án 1 năm ở trong Trại Lao động Cưỡng bức Bạch Mã Lũng, nhưng bà không qua được cuộc kiểm tra y tế đầu vào và sau đó được trả tự do.

Vụ bắt giữ thứ 8 cùng bản án 4 năm tù

Ngày 10 tháng 11 năm 2012, bà Lưu bị bắt giữ khi đang ở nhà của hai vợ chồng học viên Trần Hiểu Quân tại thành phố Chu Hải, tỉnh Quảng Đông. Ngày 25 tháng 6 năm 2013, bà ra hầu tòa và bị kết án 4 năm tù. Bà bị đưa vào Nhà tù Nữ tỉnh Quảng Đông vào tháng 8 năm 2014.

Do tra tấn trong khi giam giữ, bà Lưu bị cao huyết áp, tiểu đường, có khối u ở tuyến giáp và sỏi túi mật. Khi gia đình bà đi từ Hồ Nam đến Quảng Châu để thăm bà, lính canh chỉ cho phép con gái bà vào thăm và ngăn tất cả những người thân khác ở cổng vào nhà tù. Các lính canh tuyên bố rằng họ đã dành “tình cảm và sự chăm sóc” cho bà Lưu, dù cho bà rất tiều tụy và yếu ớt.

Vụ bắt giữ thứ 9 và bản án 3 năm tù

Bà Lưu được trả tự do vào tháng 11 năm 2016, để rồi lại bị bắt lần thứ 9 vào ngày 29 tháng 8 năm 2017, trước khi bà có thể đến Hoa Kỳ để dự đám cưới của Steven. Ban đầu bà bị giam tại trại tạm giam Dương Gia Long và sau đó bị chuyển đến trại tạm giam Số 2 thành phố Thiệu Dương.

Sau khi công tố viên Tôn Vĩ Hoành của Viện Kiểm sát quận Song Thanh phê chuẩn vụ bắt giữ bà, họ đe dọa gia đình bà không được tiết lộ thông tin cá nhân của ông ta trên mạng. Ngày 28 tháng 2 năm 2018, bà Lưu hầu tòa tại Tòa án quận Song Thanh và bị kết án 3 năm tù. Bà được trả tự do vào cuối tháng 8 năm 2020.

Vụ bắt giữ thứ 10

Ngày 14 tháng 5 năm 2021, một toán cảnh sát đã đột nhập vào nhà bà Lưu và đe dọa bà: “Bà không nên sống ở quận của tôi vì sẽ mang đến phiền toái đến cho tôi. [Nếu bà làm bất cứ điều gì để quảng bá Pháp Luân Công], chúng tôi sẽ đến sách nhiễu bà hàng ngày“. Bà Lưu đã cố gắng giải thích với họ rằng bà không làm gì sai cả và viên cảnh sát phản bác: “Tôi là một đảng viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc và tôi chỉ nghe Đảng”.

Vụ bắt giữ thứ 11 và bản án 4 năm tù

Bà Lưu lại bị bắt giữ vào ngày 7 tháng 7 năm 2022. Cảnh sát đã không thông báo cho gia đình bà biết việc bà bị bắt giữ và gia đình phải mất nhiều ngày để xác định rằng bà đã bị giam giữ. Bà bị kết án 4 năm tù vào ngày 10 tháng 3 năm 2023 và đã kháng cáo.

Bài liên quan bằng tiếng Anh:

Hunan Woman Given Second Jail Term Following Tenth Arrest for Her Faith

Ms. Liu Aihua Illegally Sentenced to Four Years in Prison

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/4/10/458644.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/4/11/208035.html

Đăng ngày 19-05-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share