Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-05-2023] Một cư dân 72 tuổi ở thành phố Mậu Danh, tỉnh Quảng Đông vẫn bị giam giữ kể từ khi ông bị bắt vào tháng 2 năm 2023. Cảnh sát tuyên bố họ bắt giữ ông nhằm ngăn ông nói với mọi người về cuộc bức hại Pháp Luân Công trong kỳ họp “Lưỡng Hội” thường niên của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Vào lúc 8 giờ tối ngày 14 tháng 2 năm 2023, ông Lý Quân vừa dùng xong bữa tối thì hơn 10 cảnh sát ập vào nơi ở của ông. Sau đó, cảnh sát tịch thu hơn 30 cuốn sách Pháp Luân Công, máy tính và tiền giấy 200 Nhân dân tệ in thông tin về Pháp Luân Công (đây là một cách để vượt qua sự kiểm duyệt thông tin ở Trung Quốc) của ông. Vài ngày sau vụ bắt giữ, cảnh sát liên tục đến nhà ông và chụp ảnh khiến người nhà ông vô cùng kinh hãi.

Con gái của ông Lý thường xuyên đến đồn công an để yêu cầu thả cha mình. Cảnh sát cho biết điều kiện duy nhất để ông được thả là ông phải ký tên vào cam kết từ bỏ Pháp Luân Công. Vì ông Lý từ chối thỏa hiệp, cảnh sát nhanh chóng đưa ông vào trại tạm giam hình sự và từ chối thả ông sau khi cuộc họp thường niên nói trên đã bế mạc.

Ngày 24 tháng 3 năm 2023, ông Lý hiện đang phải đối mặt với truy tố sau khi Viện Kiểm sát Quận Điện Bạch phê chuẩn vụ bắt giữ ông. Vợ ông thường xuyên khóc lóc sau khi ông bị bắt. Vào ngày 28 tháng 4, luật sư của ông đã tới trại tạm giam Quận Điện Bạch để gặp ông và nói rằng tinh thần ông ấy vẫn tốt dù bị bức hại.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/5/2/459436.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/5/10/208453.html

Đăng ngày 17-05-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share