[MINH HUỆ 27–11–2011] Ngày 26 tháng 11, một ngày trước Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp Châu Á-Thái Bình Dương, hơn 7,500 học viên đến từ Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore và một số quốc gia khác đã tổ chức nhóm tập công tại Quảng trường Tự Do ở Đài Bắc.

2011-11-26-cmh-taiwan-paizi-02--ss.jpg
Nhóm tập công tại Quảng trường Tự do. Một điểm tập công đẹp ngoạn mục gồm 7,500 học viên thu hút nhiều du khách

Một người phát ngôn của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Đài Loan chỉ ra rằng Pháp Luân Công hiện được tập luyện tại hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp thế giới, với hơn 100 triệu người đã hưởng lợi ích từ sự tập luyện. Số lượng học viên ở Đài Loan chỉ đứng thứ hai so với Trung Quốc Đại Lục. Bà nói, “Ngày hôm nay, chúng tôi xếp hình của Sư Phụ chúng tôi. Chúng tôi muốn bày tỏ sự biết ơn vô hạn của mình tới Sư phụ vì đã cho chúng tôi một cuộc đời mới, và để người dân biết được vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp và sự thật là Pháp Luân Đại Pháp được tập luyện rộng rãi trên khắp thế giới”.

Joyce đến từ Thụy Điển học Pháp Luân Đại Pháp ở Trường Xuân năm 1999. Cô nói rằng cô rất may mắn được là một phần trong hình của Sư Phụ. Cô cảm thấy cô đã hoàn tan vào trường năng lượng vĩ đại.

2011-11-26-cmh-taiwan-paizi-03--ss.jpg
2011-11-26-cmh-taiwan-paizi-04--ss.jpg
Nhiều người đi đường và du khách bị thu hút bởi màn biểu diễn và bắt đầu học các bài công pháp

Sang Dexun, 32 tuổi, đến từ Brazil. Tám năm trước một trong những người bạn của anh đã đưa cho anh một bản sao cuốn Chuyển Pháp Luân. Anh đã được truyền cảm hứng và bắt đầu học các bài công pháp qua Internet. Anh nói rằng lợi ích lớn nhất từ việc tu luyện là sự cải thiện về tinh thần và bản tính. Anh nói rằng hiện nay anh rất ôn hòa và khó bị dao động bởi bất cứ điều gì. Sang hiện đang học bằng Thạc sĩ tại trường đại học Normal Đài Loan.

2011-11-26-cmh-taiwan-paizi-05--ss.jpg
Sang Dexun, một học viên đến từ Brazil

Học viên Mingxin (bút danh) đến từ Israel. Là một sinh viên mới ra trường, ba tháng trước cô đến Hồng Kông để tìm việc. Cô đến pháp hội này với các đồng tu từ Hồng Kông. Khuôn mặt người Cáp-ca của cô đã thu hút nhiều sự chú ý, tuy vậy cô nói thành thạo tiếng Trung Quốc. Cô cũng chia sẻ kinh nghiệm đề cao tâm tính của mình, vì cô đang đề cao trong mọi mặt của cuộc sống. Cô học Pháp Luân Đại Pháp từ một người bạn năm 2005.

2011-11-26-cmh-taiwan-paizi-06--ss.jpg
Học viên người Macao Lin Yiming

Học viên người Macao Lin Yiming học môn tập luyện này ở Trung Quốc Đại Lục. Ông đi công tác đến Suifenhe, tỉnh Hắc Long Giang trong dịp Lễ hội Đèn Lồng năm 1997. Một giám đốc công ty đã tặng ông ba cuốn sách của Pháp Luân Đại Pháp. Trên đường trở về nhà, ông gần như đã đọc hết cả ba cuốn sách. Ông Lin nói rằng trước kia ông đã thử nhiều môn tập khí công, vì các vấn đề về sức khỏe. Khi ông nhận được các cuốn sách của Pháp Luân Đại Pháp, ông đã bị cuốn hút và bắt đầu cuộc hành trình với tu luyện ngay lập tức. Vợ ông và hai cô con gái hiện cũng là các học viên. Ông nói rằng lần này ông đến để học cách giảng chân tướng cho người Trung Quốc Đại Lục từ các đồng tu ở Đài Loan.

Khi các học viên xếp hình của Sư phụ Lý tại Quảng trường, nhiều du khách Trung Quốc Đại Lục và những người dân địa phương khác đã bị thu hút đến địa điểm này. Họ hỏi xin các tài liệu giảng chân tướng và chụp ảnh.

Một du khách Đại Lục nói với một học viên rằng đội hình thật đẹp mắt và họ không thể nhìn thấy điều này ở Trung Quốc. Sau đó, người học viên đã nói với anh: “Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Hãy thoái đảng Cộng Sản Trung Quốc để có một tương lai an toàn”. Anh ta cười và nói, “Vâng”.

Ông Ren đến từ Trung Quốc Đại Lục xem một lúc lâu và kêu lên, “Sư Phụ Lý Hồng Chí rất uy nghi, và Pháp Luân Công là một môn tu luyện chân chính. Các đệ tử của ông ấy có thể ngồi rất lâu trong khi xếp hình”. Ông nói rằng ĐCSTQ đã làm hai điều sai lầm lớn. Cách Mạng Văn Hóa và bức hại Pháp Luân Công.

Một du khách Đại Lục khác nói rằng nhiều người đã nghe nói về sự kiện xếp chữ này và họ đến từ Hồng Kông chỉ để xem sự kiện này. Anh ước tính rằng có khoảng trên 100 du khách Trung Quốc đã đến Đài Loan chỉ để chứng kiến sự kiện này.

Bà Huang đến từ Hồng Kông đã dừng chân tại Quảng trường Tự Do trong ngày cuối cùng ở Đài Loan của họ, và chụp nhiều bức ảnh về điểm tập công nhóm. Bà Huang nói rằng bà hiếm khi được chứng kiến một cảnh tượng ngoạn mục như thế này ở Hồng Kông. Bà nói thật khó tin rằng quá nhiều người có thể ngồi lại cùng nhau để tập cùng bài động tác. Khi họ biết rằng Pháp Luân Công đang bị bức hại ở Trung Quốc, họ hết sức ngạc nhiên và không hiểu nổi.

2011-11-26-cmh-taiwan-paizi-07--ss.jpg
Hai du khách người tây phương bị thu hút bởi điểm luyện công

Nhiều người qua đường bị cuốn hút bởi màn biểu diễn công pháp an hòa và bắt đầu học các bài công pháp tại chỗ.

Ông Liao Huashi là một giám đốc công ty công nghệ cao bắt đầu tập Pháp Luân Công sáu năm trước. Trong khi ông luôn bận rộn với công việc, việc tập các bài công pháp của Pháp Luân Công và học Pháp đều đặn đã giúp ông duy trì được tâm bình hòa. Do đó, ông có thể làm việc hiệu quả hơn. Hiện nay, mẹ, mẹ vợ, vợ, và con ông đều tập Pháp Luân Công.

2011-11-26-cmh-taiwan-paizi-08--ss.jpg
Ông bà Liao và con

Bà Dong Sijin tập Pháp Luân Công được 15 năm. Trong sự kiện xếp chữ tiếng Trung và sau đó xếp hình của Sư Phụ, bà cảm thấy bà được bao quanh bởi một trường năng lượng mạnh mẽ và không hề cảm thấy mệt hay khát nước trong suốt hai giờ ngồi thiền. Tâm bà rất thanh tịnh. Làm việc cho một công ty du lịch, bà đã tiếp xúc với vô số khách hàng, và bà luôn cố gắng hết mình để phục vụ hài lòng mọi khách hàng. Trong bất kỳ mâu thuẫn nào, hiện nay bà luôn hướng nội để đề cao khả năng nhẫn của mình.

Họa sĩ Meng Qiwen tham dự lớp học chín ngày tháng Bảy vừa rồi, và bà nói rằng bà thích học Pháp. “Tôi đã thử nhiều môn tu luyện trước đó, nhưng tôi biết chúng không phải là những gì tôi đang tìm kiếm. Khi tôi tiếp xúc với Pháp Luân Công, tôi nhận ra rằng đây là những gì tôi đang tìm kiếm, rất lâu rồi”.

Vào buổi sáng sớm, một nhân viên cảnh sát đến và hỏi về lịch trình các hoạt động của các học viên. Sau đó anh rời đi. Học viên Cai Shouren chịu trách nhiệm thuê địa điểm, nói rằng cảnh sát Đài Loan biết rõ Pháp Luân Công và họ tôn trọng các học viên.

Ông Cai nói, “Trong khi Quảng trường Tự Do nằm bên cạnh Dinh thự Tổng thống và chúng tôi có rất nhiều người, họ không hề có chút lo lắng gì cả. Không có lấy một nhân viên cảnh sát được giao nhiệm vụ để theo dõi chúng tôi”.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/11/27/亚洲法会前夕–七千五百人集体炼功-249901.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/12/1/129798.html
Đăng ngày: 07– 12– 2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share