[MINH HUỆ 21-11-2011] Từ ngày 12 đến ngày 13 tháng 11, Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương (APEC) đã được tổ chức ở Honolulu, Hawaii. Các học viên Pháp Luân Công từ Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ và Thụy Sĩ đã nhân cơ hội này giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho công chúng và các quan chức chính phủ từ khắp nơi trên thế giới. Từ ngày 09 tháng 11, các học viên cầm biểu ngữ trong các khu vực nhộn nhịp nhất, bên ngoài phòng hội nghị và khách sạn, nói cho mọi người biết rằng: Pháp Luân Đại Pháp là tốt”, “Pháp Luân Công dạy Chân-Thiện-Nhẫn”, và kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp kéo dài 12 năm ở Trung Quốc.

Nhiều phương tiện truyền thông đại chúng đã phỏng vấn các học viên và viết phóng sự về các hoạt động của họ, bao gồm hãng Reuters, Associated Press, L’Agence France Presse, các tờ báo địa phương và các đài truyền hình.

2011-11-20-minghui-hawii-apec-01--ss.jpg

2011-11-20-minghui-hawii-apec-02--ss.jpg
Cầm biểu ngữ bên ngoài khách sạn nơi các quan chức Trung Quốc ở

Phóng viên: Mọi người phải có quyền tự do tín ngưỡng

Ông Brooks Baehr, một phóng viên của tờ báo Hawaii News Now, chưa bao giờ nghe nói về cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Ông đã bị sốc khi  biết về nó trong thời gian diễn ra Hội Nghị Thượng đỉnh APEC. Ông nói rằng nó là một điều khủng khiếp đối với người Mỹ, bởi vì tất cả mọi người đều có tự do tín ngưỡng trong xã hội Mỹ. Ông nói rằng Pháp Luân Công là hòa bình và không gây tổn hại cho bất cứ ai. Ông không thể tin rằng nó lại bị đàn áp ở Trung Quốc.

2011-11-20-minghui-hawii-apec-03--ss.jpg
Ông Brooks Baehr, một phóng viên của tờ báo Hawaii News Now

Ông Gordon Pang, một phóng viên của tờ báo Star Advertiser – tờ báo lớn nhất ở Hawaii, rất quan tâm đến vấn đề Pháp Luân Công và các hành vi vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc. Ông nói rằng nhiều người Mỹ biết về các vấn đề nhân quyền ở Trung Quốc. Ông Pang nói rằng trong một quốc gia dân chủ mọi người có quyền tự do ngôn luận. Ông vui mừng khi các học viên có cơ hội để bày tỏ tiếng nói của mình trong thời gian diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh APEC.

2011-11-20-minghui-hawii-apec-04--ss.jpg
Tờ báo Star Advertiser – tờ báo lớn nhất ở Hawaii

Civil Beat, một hãng thông tấn tin tức internet địa phương đã xuất bản ba bài báo về Pháp Luân Công trong thời gian diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh APEC. Trong bài báo có tiêu đề “Các nhà báo Trung Quốc sẽ không đưa tin về các cuộc kháng nghị của Pháp Luân Công” tác giả nói rằng ông đã nói chuyện với các phóng viên Trung Quốc trong thời gian diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh APEC, và tất cả bọn họ nói với ông rằng việc đưa tin về việc Pháp Luân Công bị cấm ở Trung Quốc, và họ sẽ mất việc của họ nếu họ nói điều gì đó mà chính phủ không thích.

2011-11-20-minghui-hawii-apec-05--ss.jpg
2011-11-20-minghui-hawii-apec-06--ss.jpg

Bản tin trên Civil Beat

Kháng nghị hòa bình

Ala Moana Center là một trong những trung tâm mua sắm lớn nhất trên thế giới. Các học viên mặc áo thun màu vàng, cầm cao biểu ngữ trong một công viên bên cạnh trung tâm. Nhiều khách du lịch đã bị thu hút bởi các hoạt động của họ. Họ đã chụp ảnh, nói chuyện với các học viên, và lấy tài liệu từ các học viên.

Paul và Jason từ Los Angeles đã nói chuyện với các học viên. Paul nói rằng các học viên Pháp Luân Công rất khác biệt. “Các bạn thật hòa bình và có lý trí. Vì vậy, tôi muốn dừng lại và tìm hiểu những gì đang xảy ra” – anh nói.

Paul và Jason cũng đã xem màn trình diễn các bài tập Pháp Luân Công. Jason nói: “Tôi thậm chí không nghĩ rằng đây là một cuộc kháng nghị. Nó là một hoạt động tập trung hòa bình. Họ tụ họp cùng nhau dựa trên niềm tin chung. Các khẩu hiệu trên các biểu ngữ rất tuyệt. Tôi vui mừng khi các bạn đã đến Hawaii và nói với chúng tôi về việc vi phạm nhân quyền nghiêm trọng ở Trung Quốc. Các bạn đang làm những điều đúng đắn. Tôi hy vọng rằng nhiều người sẽ thấy các thông điệp mà các bạn đang cố gắng biểu đạt”.

2011-11-20-minghui-hawii-apec-07--ss.jpg

Paul và Jason muốn đứng cùng các học viên

Cảnh sát đã xúc động trước sự hòa bình của các học viên. Một cảnh sát đã đưa cho các học viên danh thiếp của mình, và nói rằng họ có thể gọi cho anh ấy nếu như ai đó quấy rối họ. Cô Kathy, một nữ cảnh sát viên đã xem các học viên tập các bài Công Pháp trong công viên Ala Moana. Cô đã nhận xét rằng nó rất tốt đẹp và thanh bình.“Nó không phải là một cuộc kháng nghị. Họ đã không nói bất cứ điều gì. Những gì tôi nhìn thấy trước mặt tôi là sự thật mạnh mẽ” – bà nói.

(Còn tiếp)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/11/21/亚太峰会期间-世人明白法轮大法好-图–249663.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/11/23/129659.html
Đăng ngày: 5-12– 2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share