Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Đài Loan

[MINH HUỆ 08-05-2023] Các học viên từ khu vực Tây Nam Đài Loan đã tổ chức một lễ mít-tinh và xếp chữ trong một ngày để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Trong sự kiện này, họ cũng chia sẻ trải nghiệm tu luyện của bản thân và cảm ân Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, Đại sư Lý Hồng Chí.

d266a62001784adebcfcc91ba2a4ee93.jpg

0b12b55721c8337952e3f4729a47596b.jpg

Các học viên từ Tây Nam Đài Loan kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

Sáng ngày 7 tháng 5 năm 2023, các học viên từ Vân Lâm, Gia Nghĩa và Đài Nam đã tập trung tại Trường Tiểu học Dân tộc thiểu số Gia Nghĩa. Họ học Pháp theo nhóm nhỏ vào buổi sáng và tổ chức một buổi chia sẻ tâm đắc tu luyện theo nhóm lớn vào buổi chiều. Mọi người đều cho biết họ được thụ ích từ việc lắng nghe trải nghiệm tu luyện của những học viên khác và khích lệ nhau tu luyện tinh tấn. Vào buổi trưa, họ xếp thành số “5.13” để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp và đồng thanh hô “Kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!”.

Cảm nhận năng lượng kỳ diệu của Pháp Luân Đại Pháp

f192814ab0bad15197d2d5297d1ca3fa.jpg

Bạn của cô Doanh Trân gửi cho cô một tin nhắn nói rằng cô ấy đã trải nghiệm năng lượng kỳ diệu của Pháp Luân Đại Pháp

Cô Doanh Trân đến từ Cát Lâm cho biết một người bạn của cô đã đến thăm cô và họ nói chuyện vui vẻ. Trong cuộc trò chuyện, họ đề cập đến Pháp Luân Đại Pháp. Bạn cô tỏ ra bối rối và đặt nhiều câu hỏi. Cô Doanh Trân biết rằng cô ấy đã tin vào những lời dối trá của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), vậy nên cô đã giải thích chi tiết cho bạn mình về việc ĐCSTQ đã tung tin đồn, bôi nhọ và dàn dựng “vụ tự thiêu giả” trên Quảng trường Thiên An Môn để vu khống Pháp Luân Đại Pháp và việc ĐCSTQ đã bức hại các học viên tàn bạo như thế nào.

Trong suốt chuyến thăm, người bạn của cô cảm thấy rất khó chịu, bồn chồn, liên tục quằn quại và thậm chí còn ngồi xổm trên sàn ôm bụng, gương mặt lộ rõ vẻ đau đớn. Sau khi cô Doanh Trân giảng rõ sự thật về Pháp Luân Đại Pháp xong, người bạn thở phào nhẹ nhõm và vẻ mặt trở nên rạng rỡ. Cô ấy nói: “Bạn có năng lượng thật mạnh mẽ!”

Cô ấy nói: “Doanh Trân, cảm ơn bạn nhé. Hôm nay, mình đã tự mình trải nghiệm năng lượng của Pháp Luân Đại Pháp. Điều này thực sự kỳ diệu. Bụng mình không còn đau nữa. Điều này thật phi thường.“

Người bạn này luôn phải chịu đựng những cơn đau dữ dội mỗi khi đến kỳ kinh nguyệt. Cô ấy thường đau đến mức lăn lộn trên giường. Và trong cơ duyên gặp gỡ lần này, cô ấy tình cờ trong kỳ kinh nguyệt. Cô ấy nói rằng bụng của cô đã hết đau sau khi nghe Doanh Trân hát. Cô cảm nhận được bản thân đã được trải nghiệm năng lượng kỳ diệu của Đại Pháp.

Cả gia đình được thụ ích từ Pháp Luân Đại Pháp

Cô Vũ Tú Liên đến từ Việt Nam đang học tại Trung tâm tiếng Trung Thành Đại. Cô bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2012, hiện nay cả gia đình cô đều tu luyện và được trải nghiệm nhiều điều kỳ diệu. Cô cho biết em cô ngay từ khi sinh ra thân thể đã ốm yếu và mắc nhiều bệnh tật khiến tiền tiết kiệm của gia đình cô cạn kiệt. Sau đó, hàng ngày cha mẹ cô đã đọc Pháp và cho em trai cô nghe các bài giảng của Sư phụ cùng âm nhạc Đại Pháp. Sức khỏe của cậu ấy dần dần tốt lên và tâm nguyện tu luyện của gia đình cô trở nên kiên định. Em trai cô bước vào tu luyện khi mới ba tuổi. Bây giờ, cậu ấy đã chín tuổi và theo cha mẹ học Pháp, luyện công mỗi tối. Em trai cô thường đạt điểm tối đa ở trường.

Cô Vũ cho biết nhờ sự gia trì của Sư phụ, sau ba tháng học tiếng Trung Quốc, cô không chỉ đọc được cuốn Chuyển Pháp Luân bản tiếng Trung phồn thể mà còn có thể đọc các kinh sách khác. Một năm sau, cô và chị gái của mình đã có thể giảng chân tướng cho người dân ở Trung Quốc và giúp họ làm tham thoái. Cô đã gọi điện thoại giảng chân tướng trong bốn năm qua, và năm nào hoa ưu đàm cũng xuất hiện trong nhà cô.

Tính tình cải biến, gia đình hòa thuận

aad10a3e92e38ae0e5f0974e6d86d0b3.jpg

Cô Tú Trân thành tâm kính chúc sinh nhật Sư phụ

Cô Tú Trân ở Vân Lâm bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ hơn mười năm trước khi bạn của cô đưa cho cô một cuốn Chuyển Pháp Luân. Điều kỳ lạ là cô không thích đọc sách, nhưng cô ấy đã đọc hết cuốn Chuyển Pháp Luân. Cô cho biết cô bị thu hút bởi nội dung của cuốn sách và thấy nó thật tuyệt vời.

Khi còn trẻ, cô Tú Trân rất hay ốm và thường xuyên phải đến gặp bác sỹ. “Tôi thường tự hỏi tại sao con người lại khốn khổ vậy. Tôi ngưỡng mộ những người có sức khỏe tốt. Mặc dù tôi biết rằng nỗi khổ này là do nghiệp lực mà tôi đã tạo ra trong tiền kiếp, nhưng tôi tưởng rằng tôi có thể hoàn trả bằng cách ăn chay. Tuy nhiên, thông qua học Pháp, tôi biết được rằng chỉ có tu luyện chân chính thì con người mới có thể tiêu trừ nghiệp chướng của mình”, cô nói.

Trước khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cô Tú Trân có tính nóng nảy. Cô thường xuyên nổi nóng, thiếu kiên nhẫn với các con và thường dùng cách đánh đòn, mắng mỏ để giáo dục chúng. Sau khi đọc Chuyển Pháp Luân, các bài giảng đã dẫn hướng cô tu luyện tâm tính. Không lâu sau, tâm trí và cơ thể của cô đã được tịnh hóa. Cô trở nên khỏe mạnh và tính tình của cô được cải thiện.

Cô Tú Trân thường nghe Đài phát thanh Minh Huệ. Cô học cách hướng nội và nhắc nhở bản thân chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn. Bất cứ khi nào gặp vấn đề, cô lập tức hướng nội tìm. Cô cũng biết cách giáo dục con cái và tu luyện bản thân một cách kiên định.

Sau khi cô thay đổi, các con của cô cũng thay đổi. Con gái đang học cấp ba của cô Tú Trân đã thay đổi từ một đứa trẻ nổi loạn, không chịu nghe lời, thành một cô gái biết nghĩ cho người khác, đặt người khác lên trước bản thân, tốt bụng và ân cần. Khi trở về nhà vào những ngày nghỉ lễ, cô luyện các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp vào buổi sáng cùng mẹ và chị gái. Cô Tú Trân rất phấn khởi trước sự thay đổi này.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/5/8/459759.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/5/12/208696.html

Đăng ngày 14-05-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share