Bài viết của Chu Văn Anh, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 29-03-2023] Ngày 24 tháng 3 là Ngày Quốc tế về Quyền được biết Sự thật liên quan đến các Vi phạm Nhân quyền nghiêm trọng và Nhân phẩm của các Nạn nhân. Ngày này nhằm mục đích tưởng nhớ các nạn nhân bị vi phạm nhân quyền một cách thô bạo và có hệ thống, đồng thời cũng thúc đẩy tầm quan trọng của quyền được biết sự thật và công lý.

Để tôn vinh ngày trọng đại này, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Pháp đã tổ chức các hoạt động tại Esplanade de La Défense và Quận Ba ở Paris. Họ biểu diễn các bài công pháp của Đại Pháp và nói với mọi người việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã bức hại Pháp Luân Đại Pháp tàn bạo như thế nào trong gần 24 năm qua. Họ cũng thu thập chữ ký cho bản kiến nghị giúp chấm dứt cuộc bức hại.

Tiếng nhạc luyện công êm dịu đã thu hút nhiều người dân địa phương và khách du lịch. Nhiều người cho biết họ đánh giá cao các học viên vì đã phổ biến cho mọi người biết về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

0550e711f2968098fbf1d55fc6baeb18.jpg

8904d8fbe4ef9f5e2438d5399622474a.jpg

Các học viên phổ biến cho mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và biểu diễn năm bài công pháp tại Esplanade de La Défense. Nhiều người đã ký bản kiến nghị để giúp chấm dứt cuộc bức hại.

Anh Philippe Nicolas là một thủy thủ đến từ Strasbourg, Pháp. Anh cho biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt và mang lại lợi ích cho mọi người. Anh thấy rằng các học viên Pháp Luân Đại Pháp lớn tuổi trông rất khỏe mạnh. “Thật đáng tiếc khi môn tu luyện này bị cấm ở Trung Quốc. Tôi nghĩ rằng [nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp] Chân-Thiện-Nhẫn là nguyên lý tốt đẹp,” anh chia sẻ và khích lệ các học viên kiên trì vạch trần cuộc bức hại.

4af608f0ea6d4ae332fd02c8b89fbfbd.jpg

4122e1d68be0c3fce9dc805170fa564d.jpg

4f02fa16ffd99fb97f1b13d513d969ae.jpg

d04264135b7500eca8f529f9f8eb0175.jpg

015afaffa580f25fabcaf812916ff321.jpg

a520920bcd20a453294a604171b08086.jpg

Nhiều người ký bản kiến nghị giúp chấm dứt cuộc bức hại.

Cô Anaïs nói: “Chắc chắn phải có một lý do sâu xa nào đó nên các học viên mới tập trung một cách ôn hòa ở đây. Điều này rất quan trọng. Hoạt động này đã thu hút sự quan tâm của rất nhiều người. Khi chúng tôi đọc thông tin về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống [ở Trung Quốc], chúng tôi biết rằng tình hình khá nghiêm trọng.”

Cô Caroline, chủ một cửa hàng hoa, trò chuyện rất lâu với một học viên. Cô cho rằng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn là rất tốt. Cô nói mọi người nên có tín ngưỡng và những người tu luyện hiểu ý nghĩa của cuộc sống và lý do con người tồn tại.

Anh Basile là sinh viên trường kinh tế. Anh đã bị sốc sau khi biết các học viên Pháp Luân Đại Pháp bị bức hại như thế nào, thậm chí bị mổ lấy nội tạng khi còn sống. “Điều này không đúng chút nào. Chúng ta cần cho mọi người biết về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống. Việc đó rất quan trọng.”

Cô Eliska Mabel đến từ Tiệp Khắc cho biết: “Chủ nghĩa cộng sản đã thống trị Cộng hòa Séc hơn 30 năm. Số người chết dưới chế độ cộng sản ở Tiệp Khắc nhiều hơn số người chết trong Thế chiến II. Chủ nghĩa cộng sản đã giết nhiều người hơn cả Đức quốc xã.” Cô cũng cho biết thêm rằng một số quốc gia bắt đầu cấm các đảng viên cộng sản.

Cô Aliénor de Cellès, thợ thủ công và cũng là một nghệ sĩ, cho biết cô vẫn luôn theo dõi diễn biến về địa chính trị. Cô nói, “Chúng ta cần hòa bình và mọi người đều có thể phát triển. Thế nhưng, trong một xã hội mà các cá nhân liên tục bị theo dõi thì điều đó là không thể.” Cô Aliénor chia sẻ rằng cô cảm thấy đau lòng khi nghe về cuộc bức hại.

Cô khen ngợi sự dũng cảm của các học viên và khuyến khích họ hãy kiên trì. “Chúng tôi sẽ ở bên cạnh các bạn!” cô khẳng định.

Bà Christiane hiện 70 tuổi và đã nghỉ hưu. Bà ký bản kiến nghị và cho biết ĐCSTQ phải chấm dứt việc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ngay lập tức.

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và vì sao bị ĐCSTQ bức hại?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện đã được thực hành ở hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người sau khi noi theo những lời dạy dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và học năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực cả về sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng rộng của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của ĐCSTQ, do đó, ngày 20 tháng 7 năm 1999, ông ta đã ra lệnh tiêu diệt môn tu luyện này.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật có quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, với chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Trang Minghui.org xác nhận rằng, 24 năm qua đã có hàng nghìn học viên bị bức hại đến chết. Con số tử vong thực tế chắc chắn còn cao hơn nhiều, hơn nữa, số học viên bị cầm tù và tra tấn chỉ vì kiên định tu luyện là không thể kể hết.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại để thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng của Trung Quốc.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/3/29/458257.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/4/2/207915.html

Đăng ngày 05-04-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share