Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Phần Lan

[MINH HUỆ 22-03-2023] Ngày 18 tháng 3 năm 2023, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức một sự kiện tại Helsinki, thủ đô của Phần Lan, để giới thiệu môn tu luyện cả tâm lẫn thân và phơi bày cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc. Tại khu vực đối diện Trung tâm mua sắm Forum, các học viên đã trình diễn các bài công pháp, phát tờ rơi chân tướng và phổ biến cho mọi người về cuộc bức hại. Nhiều người đã dừng lại để đọc thông tin, trò chuyện cùng các học viên và ký bản kiến nghị để bày tỏ sự ủng hộ đối với việc chấm dứt những tội ác tàn bạo của chính quyền cộng sản Trung Quốc.

Hôm đó là một ngày nắng đẹp, xua đi cái lạnh mùa đông ở Phần Lan, và đường phố chật kín người. Nhiều người rất vui khi nhận được thông tin từ các học viên. Một số mỉm cười trong khi những người khác giơ ngón tay cái lên tỏ ý tán thưởng. Nhiều người cho biết họ đau lòng trước sự đàn áp tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp, trong đó có việc tra tấn và cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Họ cho rằng mọi người cần biết về những gì đang diễn ra ở Trung Quốc.

Sinh viên người Trung Quốc: Tôi chúc các bạn thành công

Một cô gái trẻ đến từ Bắc Kinh đã sinh sống tại Phần Lan được sáu tháng đã dừng chân tại quầy thông tin. Cô tán đồng với những gì các học viên chia sẻ về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Cô cho hay: “Chúng tôi bị tẩy não trong các trường học ở Trung Quốc. Chúng tôi được thuyết giáo rằng các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tự thiêu. Nhưng cha tôi nói với tôi rằng điều đó không đúng, ông nói Pháp Luân Đại Pháp là tốt.”

Cô chia sẻ: “Cuộc sống của các sinh viên ở Trung Quốc thật không dễ dàng gì. Các bạn học cùng trang lứa với tôi đều muốn rời khỏi đất nước”. Cô đã dũng cảm ký bản kiến nghị để ủng hộ việc chấm dứt sự cai trị của ĐCSTQ và chúc các học viên thành công trong việc truyền rộng chân tướng.

Mọi người cần biết về cuộc bức hại này

Cô Emmi, một sinh viên tại Đại học Helsinki, cho biết: “Tôi đã sang Trung Quốc học theo diện sinh viên trao đổi nhưng vì sự bùng phát của đại dịch COVID-19 nên tôi đã phải rời Trung Quốc sớm. Tôi yêu người Trung Quốc và nền văn hóa Trung Quốc nhưng cũng cảm thấy đau lòng trước những tội ác mà ĐCSTQ đã gây ra đối với người dân của nó, như việc tra tấn các học viên Pháp Luân Đại Pháp và cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Đó là một chủ đề rất quan trọng. Mọi người cần biết về cuộc bức hại này.” Cô Emmi hỏi liệu cô có thể ôm các học viên được không và nói rằng tương lai cô sẽ tiếp tục đến và trò chuyện với họ tại các quầy thông tin.

Cô Isla cũng đã đến Trung Quốc trong sáu tháng theo chương trình trao đổi sinh viên. Cô chia sẻ trải nghiệm của mình ở Trung Quốc khi phải sử dụng phần mềm vượt tường lửa để truy cập các nền tảng truyền thông xã hội bị cấm ở nước này. Cô cho hay: “Tôi yêu văn hóa truyền thống của Trung Quốc và những người Trung Quốc lương thiện. Nhưng tôi phản đối việc chính phủ nước này kiểm soát và hạn chế quyền tự do ngôn luận.”

Tôi cảm nhận được một năng lượng tích cực; Pháp Luân Công là tốt

Bà Anne, một huấn luyện viên bóng bàn đã nghỉ hưu, từng đến Trung Quốc hai lần. Bà bước đến quầy thông tin và nói với một học viên: “Tôi cảm nhận được một năng lượng tích cực ở đây. Tôi biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt.”

Ứng cử viên Đảng chính trị kinh hoàng trước nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc

Ông Alex là ứng cử viên của Đảng Nhân dân Thụy Điển của Phần Lan cho cuộc bầu cử vào mùa xuân năm nay. Ông đã nói chuyện với các học viên một hồi lâu. Ông cho hay ông hiểu rõ những vấn đề nhân quyền mà các nhóm khác nhau ở Trung Quốc phải đối mặt. Ông kinh hoàng khi nghe về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng đang diễn ra ở Trung Quốc và chúc các học viên những điều tốt đẹp nhất trong nỗ lực nhằm phơi bày sự tàn bạo của chính quyền cộng sản Trung Quốc.

Nhà quản lý tài sản hy vọng nhiều người hơn nữa sẽ ủng hộ việc chấm dứt cuộc bức hại

Anh Vesa, một nhà quản lý tài sản ở Helsinki, cho biết: “Tôi biết câu chuyện về Pháp Luân Công. Cách đây vài năm, tôi đã muốn thử tập luyện môn này.” Anh đồng cảm trước cảnh ngộ của các học viên ở Trung Quốc và hy vọng sẽ có nhiều người hơn nữa ủng hộ việc chấm dứt cuộc bức hại.

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và vì sao bị ĐCSTQ bức hại?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện đã được thực hành ở hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người sau khi noi theo những lời dạy dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và học năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực cả về sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng rộng của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của ĐCSTQ, do đó, ngày 20 tháng 7 năm 1999, ông ta đã ra lệnh tiêu diệt môn tu luyện này.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật có quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, với chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Trang Minghui.org xác nhận rằng, 24 năm qua đã có hàng nghìn học viên bị bức hại đến chết. Con số tử vong thực tế chắc chắn còn cao hơn nhiều, hơn nữa, số học viên bị cầm tù và tra tấn chỉ vì kiên định tu luyện là không thể kể hết.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại để thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng của Trung Quốc.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/3/22/458022.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/3/26/207824.html

Đăng ngày 28-03-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share