Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Ireland

[MINH HUỆ 25-03-2023] Ngày 17 tháng 3 được toàn thế giới kỷ niệm là Ngày Thánh Patrick, một ngày lễ truyền thống của Ireland. Năm nay, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã được mời tham gia các cuộc diễu hành tại hai thành phố lớn ở Ireland là Cork và Limerick. Đoàn diễu hành của các học viên được chào đón bằng những tràng pháo tay và tiếng hò reo cổ vũ. Nhiều người đã giơ điện thoại lên để chụp ảnh và quay phim.

795d97d08af11f269abd20c1b627a034.jpg16c203f22f954652619945fbbe4dad0f.jpg844a39fe94b325f3a92953761fa396f2.jpg96a3cd7a93751f1cde431ff00a740f9b.jpg

Các học viên tham gia Lễ diễu hành Ngày Thánh Patrick tại Cork hôm 17 tháng 3

e5395cae00eae2f868a7524ebfaf490e.jpg75eb7f1baf2d0b77363ef3d65408838c.jpg

Mọi người vỗ tay hoan nghênh xe diễu hành của các học viên

Ngày Thánh Patrick được Nhà thờ Công giáo chính thức công nhận vào thế kỷ 17 để tưởng nhớ Thánh Patrick, người đã truyền Cơ đốc giáo vào Ireland. Hiện nay, ngày lễ này đã trở thành ngày Quốc khánh của Ireland và các lễ kỷ niệm ngày này tại các thành phố lớn thu hút du khách từ khắp nơi trên thế giới. Năm nay, có khoảng hơn 50.000 khán giả đã tham gia các cuộc diễu hành ở cả Cork và Limerick.

Đoàn Pháp Luân Đại Pháp được tán thưởng tại Cork

Cork là thành phố lớn thứ hai ở Ireland. Trước Ngày Thánh Patrick, hơn 40.000 du khách từ khắp nơi trên thế giới đã đổ về thành phố cảng biển phía Nam này. “Câu chuyện về một thế kỷ” là chủ đề mà thành phố Cork đặt cho lễ diễu hành năm nay. Tham gia lễ diễu hành có khoảng 3.500 người đại diện cho 55 đoàn và khoảng hơn 50.000 người đã đứng thành hàng dài trên đường phố để đón xem.

Cùng với tiếng nhạc luyện công du dương, các học viên trong trang phục truyền thống màu trắng và xanh lá cây dẫn đầu đoàn diễu hành với các biểu ngữ về Pháp Luân Đại Pháp, theo sau là nhóm luyện công duyên dáng và cuối cùng là đội trống thời nhà Đường tràn đầy năng lượng mang đến những nhịp điệu sôi động.

Bất chấp cơn mưa phùn bất chợt, khán giả trong trang phục lễ hội ở hai bên đường vẫn tràn đầy nhiệt huyết. Khi các học viên đi ngang qua, nhiều người đã chụp ảnh. Họ cũng nhún nhảy và cổ vũ theo nhịp trống.

Chiếc xe diễu hành được yêu thích tại Limerick

Cùng ngày, chiếc xe diễu hành do các học viên trang trí lần đầu tiên xuất hiện tại thành phố Limeric ở phía Tây Ireland. Ba học viên Pháp Luân Đại Pháp trong trang phục tươi sáng trình diễn các bài công pháp trên xe diễu hành. Các học viên đã tô điểm những nét văn hóa truyền thống phương Đông vào lễ hội phương Tây này và được ban tổ chức cùng khán giả khen ngợi.

Khi một cặp vợ chồng đến từ Trung Quốc thấy đoàn của các học viên, họ vừa ngạc nhiên vừa phấn khởi. Người chồng cho biết ở Trung Quốc họ không thể thấy bất cứ điều gì như thế bởi nơi đó các học viên Pháp Luân Đại Pháp bị bức hại tàn bạo. Họ rất vui khi thấy các học viên trong cuộc diễu hành ở Ireland. Hai vợ chồng cho hay họ sẽ thoái xuất khỏi các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) mà họ đã gia nhập.

Hai cô gái người Ireland rất thích chiếc xe diễu hành của các học viên và họ đã đi theo chiếc xe suốt tuyến đường diễu hành. Họ cho hay họ muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp và đã đưa thông tin liên lạc của mình cho một học viên để được thông báo về các lớp giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp.

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và vì sao bị ĐCSTQ bức hại?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện đã được thực hành ở hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người sau khi noi theo những lời dạy dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và học năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực cả về sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng rộng của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của ĐCSTQ, do đó, ngày 20 tháng 7 năm 1999, ông ta đã ra lệnh tiêu diệt môn tu luyện này.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật có quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, với chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Trang Minghui.org xác nhận rằng, 24 năm qua đã có hàng nghìn học viên bị bức hại đến chết. Con số tử vong thực tế chắc chắn còn cao hơn nhiều, hơn nữa, số học viên bị cầm tù và tra tấn chỉ vì kiên định tu luyện là không thể kể hết.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại để thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng của Trung Quốc.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/3/25/458120.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/3/27/207837.html

Đăng ngày 28-03-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share