Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Toronto, Canada

[MINH HUỆ 21-03-2023] Trong thời gian từ ngày 16 đến 19 tháng 3 năm 2023, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tham gia Triển lãm Toronto Sportsmen lần thứ 75 diễn ra tại Trung tâm Quốc tế. Họ đã trình diễn các bài công pháp và giới thiệu môn tu luyện cả thân lẫn tâm cho mọi người.

Toronto Sportsmen là triển lãm lớn nhất Canada trình diễn các hoạt động thể thao ngoài trời với diện tích hơn 30.000 mét vuông (7,41 mẫu Anh). Triển lãm được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1948 và đã trở thành một trong những sự kiện được yêu thích nhất của những người đam mê thể thao ngoài trời ở Canada.

Quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp đã thu hút nhiều người dừng chân để tìm hiểu thêm về môn tu luyện. Hầu hết mọi người đều đã quen với các môn thể thao làm tăng nhịp tim. Tuy nhiên, họ đã được trải nghiệm một phương thức tập luyện khác tại quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp: Thông qua các bài công pháp nhẹ nhàng, chậm rãi, trong lòng mọi người cũng cảm thấy bình yên. Nhiều người đã trò chuyện với các học viên và họ ca ngợi trí huệ uyên thâm của Pháp Luân Đại Pháp.

6b5a2517a1e4bb844d3f30fad03dc97f.jpg

Anh Amir (bên trái) học các bài công pháp tại Triển lãm Toronto Sportsmen lần thứ 75

Toàn thân tôi nhẹ nhàng và thoải mái

Anh Amir có một gian hàng bên cạnh quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp. Anh nói với một học viên: “Ngay khi nhìn thấy quầy thông tin của các bạn, tôi đã chú ý đến bức ảnh một người đang thiền định. Trước khi chuyển đến Canada, tôi đã học võ thuật và trước đó tôi cũng tập khí công. Mục tiêu của tôi là tìm được sự bình yên và cân bằng nội tâm. Tôi vẫn luôn tìm kiếm một môn giúp tôi cải thiện và tu luyện bản thân.”

Người học viên đã chia sẻ với anh Amir về những thay đổi của anh sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Anh Amir cho rằng Pháp Luân Đại Pháp là môn tu luyện chân chính, anh nói: “Đây chính là điều mà tôi vẫn luôn tìm kiếm.” Anh đã mượn bản tiếng Anh của cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, và bắt đầu đọc.

Một lúc sau, anh Amir hào hứng nói với người học viên: “Những đạo lý giảng trong cuốn sách khiến tôi cảm động. Khi một người trở nên tốt hơn, tâm người đó sẽ càng thuần khiết hơn và cảnh giới tinh thần cũng được nâng cao. Điều này rất quan trọng.“

Anh cũng học các động tác luyện công. Anh cho biết: “Tôi cảm thấy rất tuyệt, toàn thân tôi nhẹ nhàng và thoải mái.”

Sáng hôm sau, anh Amir đã giúp các học viên treo biểu ngữ. Anh cho hay anh định sẽ đưa vợ đến để học các bài công pháp, anh nói: “Tôi nghĩ mình nên thực hiện theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn trong cuộc sống hàng ngày.”

Tôi sẽ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Một số người tham dự triển lãm đã trò chuyện với các học viên. Một số người cho biết họ tán đồng với giá trị Chân-Thiện-Nhẫn, còn những người khác nói họ sẽ học Pháp Luân Đại Pháp khi trở về nhà.

bdcbb60221e34f343f551b9a9cd6d16d.jpg

Ông Robert cho biết: “Tôi tán đồng với giá trị Chân-Thiện-Nhẫn”

b4029b2dc79f4b5489cdf857f8532508.jpg

Anh Efi từ Israel cho biết: “Khi trở về nhà, tôi sẽ học Pháp Luân Đại Pháp.”

Anh Efi làm việc cho một công ty mỹ phẩm. Anh từ Israel đến Canada để tham dự sự kiện này. Gian hàng của anh gần quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp.

Anh đã hỏi các học viên nhiều câu hỏi về môn tu luyện và họ đã trò chuyện trong gần hai giờ đồng hồ. Họ thảo luận về các chủ đề như ý nghĩa của cuộc sống là gì, tại sao con người lại gặp khổ nạn, nghiệp là gì, v.v. Sau đó, anh tròn mắt nói: “Các bạn nói rất có đạo lý, những trải nghiệm mà các bạn chia sẻ thực sự phi thường.”

Anh cho biết thêm: “Các học viên Pháp Luân Đại Pháp thật tốt bụng. Ngày hôm nay tôi đã học được rất nhiều điều. Khi trở về nhà, tôi sẽ học Pháp Luân Đại Pháp.”

Một ngày nào đó, thanh danh của Pháp Luân Đại Pháp sẽ được khôi phục

Ông Mark đến từ Mumbai, Ấn Độ. Ông kể với các học viên rằng ông đã nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp và thấy các học viên luyện công ở Toronto. Ông cho hay ông ủng hộ nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc bức hại của các học viên.

Ông cho biết: “Tôi biết cuộc đàn áp mà họ phải đối mặt và tôi đã đọc nhiều bài báo. Trước đại dịch COVID-19, tôi đã cùng bạn bè du lịch sang Trung Quốc. Khi đến thăm Quảng trường Thiên An Môn, tôi cảm thấy mọi thứ thật khác. Nơi đó từng xảy ra một cuộc đàn áp và thảm sát kinh hoàng. Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã tạo vẻ ngoài hào nhoáng cho du khách, nhưng đằng sau đó là một lịch sử đẫm máu. Tôi đau lòng trước cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của ĐCSTQ, đối với cả gia đình và mỗi cá nhân mà nói, thực sự quá nặng nề và tàn khốc.”

c9b185c0244fb70268970acaa32884c9.jpg

Ông Mark (ở giữa) từ Mumbai, Ấn Độ cho biết ông đau lòng trước cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Đại Pháp

Ông Mark cho hay: “Nhóm Pháp Luân Đại Pháp phản đối sự đàn áp của một quốc gia, vậy nên họ cần được công chúng không ngừng quan tâm và ủng hộ. Tôi phải ngả mũ trước các bạn. Tôi khâm phục những người có niềm tin vững chắc vào đức tin của mình. Tất cả các dân tộc và các nền văn hóa trên thế giới đều tin rằng thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Với sự tiến bộ của công nghệ và việc sử dụng rộng rãi của các phương tiện truyền thông xã hội, tôi tin rằng một ngày nào đó thanh danh của Pháp Luân Đại Pháp sẽ được phục hồi. Vì vậy, các bạn nhất định phải kiên trì. Tôi ủng hộ các học viên Pháp Luân Đại Pháp.”

Trước khi rời đi, ông đã hỏi xin một cuốn Minh Huệ Đa ngữvà cảm ơn các học viên.

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và vì sao bị ĐCSTQ bức hại?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện đã được thực hành ở hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người sau khi noi theo những lời dạy dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và học năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực cả về sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng rộng của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của ĐCSTQ, do đó, ngày 20 tháng 7 năm 1999, ông ta đã ra lệnh tiêu diệt môn tu luyện này.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật có quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, với chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Trang Minghui.org xác nhận rằng, 24 năm qua đã có hàng nghìn học viên bị bức hại đến chết. Con số tử vong thực tế chắc chắn còn cao hơn nhiều, hơn nữa, số học viên bị cầm tù và tra tấn chỉ vì kiên định tu luyện là không thể kể hết.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại để thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng của Trung Quốc.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/3/21/457979.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/3/23/207794.html

Đăng ngày 25-03-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share