Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-12-2022]

Một cư dân ở thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông đã được phóng thích ngày 6 tháng 8 năm 2022, sau khi phải chịu 4 năm tra tấn thường xuyên vì tu luyện Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện tinh thần bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999.

Bà Hồ, 54 tuổi, trước kia làm kế toán, đã bị bắt ngày 7 tháng 8 năm 2018 vì đưa một quyển sách nhỏ về Pháp Luân Công cho một sinh viên. Bà đã bị kết án 4 năm tù bởi Tòa án quận Thuận Đức và bị đưa đến Trại tù nữ tỉnh Quảng Đông ngày 19 tháng 12 năm 2019.

Vì bà Hồ từ chối thừa nhận rằng việc tu luyện Pháp Luân Công là phạm pháp nên các lính canh thường không cho bà ngủ, bỏ đói bà, và không cho bà dùng phòng vệ sinh, đôi khi đến tận một tuần. Trong khi bỏ đói bà, họ cũng tra tấn bà bằng các cậy miệng bà bằng một cái thìa lớn bằng kim loại và bức thực bà. Thỉnh thoảng họ còn đổ nước lạnh lên người bà, bắt bà ngồi trong nhiều giờ đồng hồ không được cử động, và cho dầu ớt vào hai mắt bà. Vòng lặp tra tấn này đã lặp đi lặp lại mấy tháng một lần.

Vào mùa đông, họ bắt bà đứng quay mặt ra một cái cửa sổ để mở mà chỉ được mặc một lớp quần áo mỏng. Vào mùa hè, bà đã từng bị không cho tắm hay thay quần áo trong 3 tuần.

Gia đình bị tan vỡ

Bà Hồ được giới thiệu về Pháp Luân Công vào tháng 9 năm 2004. Bà thấy rất hứng thú với những bài giảng của môn tập và đã tìm thấy hy vọng cho cuộc đời. Các chứng bệnh cường giáp, chóng mặt và tăng sản cổ tử cung nặng của bà không lâu sau đó đã biến mất.

Bởi vì bà nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công nên bà đã bị bắt nhiều lần, bị phạt 1 năm lao động cưỡng bức, và bị kết án 3 lần, tương ứng là 3, 2 năm rưỡi và 4 năm tù. Lần bà bị bắt gần đây nhất là vào tháng 8 năm 2018, chỉ 3 tháng sau khi bà mãn hạn tù của bản án trước đó.

Thậm chí sau khi bà được phóng thích, chính quyền vẫn tiếp tục theo dõi cuộc sống hàng ngày của bà và sách nhiễu bà. Việc bức hại này đã gây ra sức ép rất lớn đối với chỗ làm của bà và gia đình bà. Chồng bà đã buộc phải ly dị bà để tránh bị liên lụy.

Bức hại trước kia

Bà Hồ bị bắt lần đầu vào ngày 4 tháng 10 năm 2006, vì đi phát tư liệu về Pháp Luân Công. Vào giữa đêm, 10 cảnh sát đã ập vào nhà bà, tịch thu của bà các sách và tư liệu về Pháp Luân Công, máy tính và điện thoại di động.

Vì chồng bà khi đó đang đi làm ở xa nhà nên con trai bé nhỏ của bà phải ở nhà một mình và đã rất sợ hãi. Cháu cố giữ lấy cái máy tính, khóc và xin cảnh sát không lấy máy tính đi, nhưng không có tác dụng gì.

Không lâu sau, cảnh sát đã đưa bà Hồ đến Trại tạm giam Quận Thuận Đức và không cho gia đình bà vào thăm bà. Bà đã tuyệt thực để phản đối. Lính canh bắt đầu bức thực bà một tuần sau đó.

Bà Hồ đã bị phạt 1 năm lao động cưỡng bức tại Trại lao động cưỡng bức nữ Tam Thủy vào ngày 3 tháng 11 năm 2006. Bà bị biệt giam và bị theo dõi bởi các tù nhân suốt ngày đêm. Thỉnh thoảng, các tù nhân lại bắt bà đứng hoặc ngồi trên một cái ghế đẩu nhỏ mà không được cử động trong nhiều giờ đồng hồ. Vào mùa hè, họ không cho bật quạt máy trong phòng mặc dù phòng không có điều hòa không khí. Bà không được phép ngủ cho đến nửa đêm. Bà đã bị gia hạn thời gian phạt thêm 2 tháng vì không từ bỏ Pháp Luân Công.

Lần bà Hồ bị bắt tiếp theo là vào ngày 6 tháng 9 năm 2010, sau khi bà bị phát hiện là có mang theo các tư liệu về Pháp Luân Công ở trong túi xách. Cảnh sát đã dùng vũ lực để lấy dấu vân tay của bà và tịch thu của bà các quyển sách và tư liệu về Pháp Luân Công, và các đĩa lưu trữ dữ liệu máy tính. Bà bị kết án 3 năm tù bởi Tòa án quận Thuận Đức và bị đưa đến Trại tù nữ tỉnh Quảng Đông ngày 8 tháng 7 năm 2011.

Bà Hồ đã bị quản lý chặt ở trong tù. Bà bị cấm ngủ, với khoảng thời gian dài nhất là 4 ngày, không được phép dùng phòng vệ sinh, và bị bắt phải đứng suốt cả đêm. Có lần bà ngồi xuống do quá mệt. Các tù nhân đã đánh bà và giật vài túm tóc của bà ra. Họ dọa sẽ giật hết tóc của bà. Các lính canh cũng ra lệnh cho bà phải dùng các loại thuốc không rõ tên. Khi bà từ chối tuân theo, họ đã cậy miệng bà ra và bức thực bà.

Bà Hồ lại bị bắt vào ngày 31 tháng 7 năm 2015 và bị giam giữ trong 15 ngày vì đi phát các tư liệu về Pháp Luân Công. Chỉ 4 tháng sau đó, vào ngày 12 tháng 11, bà lại bị bắt một lần nữa vì nộp một đơn kiện hình sự đối với Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo chính quyền cộng sản Trung Quốc vốn đã ra lệnh đàn áp Pháp Luân Công. Tòa án quận Thuận Đức đã kết án bà 2,5 năm tù vào tháng 4 năm 2017.

Bà Hồ bị bắt lần gần đây nhất vào ngày 8 tháng 8 năm 2018. Bà bị kết án 4 năm tù bởi Tòa án quận Thuận Đức vào tháng 11 năm 2019.

Báo cáo liên quan:

Once Incarcerated for 6.5 Years, Guangdong Woman Given Another Four Years for Her Faith

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/12/4/452693.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/12/7/205068.html

Đăng ngày 23-02-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share