Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-12-2022]

Một cựu kỹ sư hàng không 55 tuổi đang phải đối mặt với việc sách nhiễu thường xuyên từ tháng 7 năm 2014, sau khi ông mãn hạn tù 3 năm vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999.

Việc sách nhiễu ông Lưu Vĩnh Sinh đã đặc biệt tăng cường từ tháng 5 năm 2022. Ngày 1/5/2022, Trương Ngọc Dung và Trịnh Tuyết thuộc Ủy ban Chính trị và Luật pháp quận Thành Hóa, cùng Đàm Thục Hiền thuộc Ủy ban khu phố Phúc Thanh, đã sách nhiễu ông Lưu, khi đó đang sống với người mẹ già 80 tuổi của ông. Họ đã cố ép ông từ bỏ Pháp Luân Công và dọa sẽ liên lụy đến cháu trai của ông nếu ông không tuân theo. Ông Lưu vẫn kiên định với tín ngưỡng của mình.

Những viên chức này lại sách nhiễu ông Lưu vào lúc 9 giờ tối ngày 22/9/2022. Họ vẫn gõ cửa nhà ông khi ông từ chối cho họ vào. Nhiều người hàng xóm của ông cũng bị phiền nhiễu.

Trương, Đàm và hai cảnh sát mặc thường phục khác đã đến nhà ông Lưu một lần nữa vào chiều ngày 23/9/2022. Trương đã đập và đá vào cửa nhà ông cho đến khi cửa mở. Ông Lưu đã tố cáo cô ta với cảnh sát vì xâm nhập tài sản riêng.

Không lâu sau đó, Bao Tiểu Mục ở Ủy ban Chính trị và Luật pháp thành phố Thành Đô đã đến nhà ông Lưu, nói là để kiểm tra xem ông đã tiêm phòng COVID-19 hay chưa. Họ đo huyết áp của ông và lấy mẫu máu trước khi ra lệnh cho ông phải ký vào một tờ giấy không rõ nội dung.

Không có lệnh lục soát nhà, họ vẫn lục soát nhà ông, bao gồm cả các tủ và ngăn kéo.

Hai cảnh sát đã xử lý việc ông Lưu tố cáo Trương. Ông đã đi với cảnh sát và các viên chức của Ủy ban Chính trị và Luật pháp đến đồn cảnh sát. Thay vì quy trách nhiệm cho các viên chức phá cửa nhà ông Lưu, cảnh sát lại cố bắt ông Lưu ký vào một bản tuyên bố từ bỏ tín ngưỡng của mình. Ông đã xé đôi bản tuyên bố đã được chuẩn bị sẵn hai lần và nắm chặt nắm đấm để ngăn họ giữ tay ông điểm chỉ ngón tay vào bản tuyên bố. Năm cảnh sát nam đã giữ người ông, bôi mực lên nắm đấm của ông và sau đó ấn nắm đấm của ông lên tờ giấy như là chữ ký của ông.

Các viên chức của Ủy ban Chính trị và Luật pháp cũng đã sách nhiễu người quản lý ông Lưu ở chỗ làm và bắt người đó cho ông Lưu thôi việc.

Kể từ khi bắt đầu cuộc đàn áp năm 1999, ông Lưu đã bị sách nhiễu không ngừng và bị giam giữ vì ông kiên định với tín ngưỡng của mình. Ông đã bị cho thôi việc ở Viện thiết kế máy bay Thành Đô, bị phạt lao động cưỡng bức 2 năm 9 tháng vào năm 2001, và bị kết án 3 năm tù vào năm 2013.

Trong khi bị giam, ông đã bị cấm ngủ, bị bắt phải làm việc không công nhiều giờ, và bị ra lệnh phải ăn xong bữa trong ít hơn 5 giây. Các lính canh thường xuyên đánh đập ông và sốc ông bằng dùi cui điện. Đôi khi họ giam ông trong một cái lò gạch trong một thời gian dài. Vợ ông đã ly dị ông do sức ép của cuộc đàn áp.

Thông tin liên hệ của những thủ phạm bức hại ông Lưu:

Bao Tiểu Mục (包小牧), viên chức ở Ủy ban Chính trị và Luật pháp thành phố Thành Đô: +86-18982286910, +86-18980097136

Trương Ngọc Dung (张玉蓉), viên chức ở Ủy ban Chính trị và Luật pháp quận Thành Hóa: +86-18908098500

Trịnh Tuyết (郑雪), viên chức ở Ủy ban Chính trị và Luật pháp quận Thành Hóa: +86-17381846816

Báo cáo liên quan:

Aircraft Engineer Mr. Liu Yongsheng Secretly Sentenced

Engineer Mr. Liu Wensheng from Chengdu Airplane Construction Company Arrested Again

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/12/2/452621.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/12/5/205046.html

Đăng ngày 22-02-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share