Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Giang Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-01-2023] Bà cụ Tống Kim Bình ở thành phố Cửu Giang, tỉnh Giang Tây đã bị đưa ra xét xử ngày 13 tháng 1 năm 2023 vì tu luyện Pháp Luân Công. Thẩm phán đe dọa sẽ tuyên bà một bản án nặng nếu bà không từ bỏ đức tin. Bà từ chối từ bỏ đức tin của mình.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Khoảng 5 giờ sáng ngày 16 tháng 6 năm 2022, một số cảnh sát đã đột nhập vào nhà bà Tống. Không một ai trong số họ xuất trình giấy tờ chứng minh thân phận hoặc lệnh khám xét. Người cháu gái đang sống cùng với bà Tống đã gọi điện cho cha mình ở một thành phố khác thông báo về cuộc đột kích của cảnh sát.

Một lúc sau, bà Tống đề nghị được sử dụng nhà vệ sinh, nhưng cảnh sát đã đứng bên ngoài phòng ngủ để theo dõi bà. Nhìn thấy những gì đang xảy ra trong cuộc gọi video, con trai của bà Tống đã hết sức giận dữ và quát tháo cảnh sát: “Các vị không có mẹ sao, các vị cũng nhìn mẹ mình đi vệ sinh như vậy à?” Chỉ sau đó, cảnh sát mới bước sang một bên.

Sau khi đưa bà Tống vào xe cảnh sát, cảnh sát quay trở lại nhà bà và lấy đi các sách Pháp Luân Công cùng một chiếc máy nghe nhạc của bà. Họ từ chối cung cấp danh sách các đồ vật bị tịch thu. Cảnh sát cũng mắng mỏ cháu gái của bà Tống vì đã gọi điện cho cha cháu.

Cuộc đột kích và bắt giữ bà Tống đã khiến cháu gái 14 tuổi của bà bị tổn thương tâm lý nặng nề. Sự việc đã ảnh hưởng không nhỏ tới thành tích của cháu trong kỳ thi tuyển sinh cấp ba diễn ra hai ngày sau đó, dù cháu vốn là học sinh nằm trong tốp đầu của lớp.

Ngoài cháu gái, cháu trai của bà Tống, một học sinh lớp 4 (11 tuổi) cũng đang sống với bà từ khi hai cháu mới được vài tháng tuổi vì cha mẹ các em phải đi làm ăn xa nhà. Bà Tống thường dành thời gian rảnh của mình để trồng một số loại cây lương thực để phụ giúp gia đình.

Sau khi bà Tống bị bắt, con trai bà đã gửi gắm một người hàng xóm chăm sóc giúp hai đứa con nhỏ của mình. Anh ấy cũng thường xuyên đến Cửu Giang để xử lý trường hợp của mẹ mình, điều này đã khiến công tác của anh ấy bị ảnh hưởng.

Con trai bà Tống bị bệnh tiểu đường và vợ anh ấy bị bệnh lupus ban đỏ. Mỗi tháng gia đình phải trang trải một hóa đơn y tế lớn cùng khoản tiền vay mua nhà. Sự gián đoạn trong công việc và cuộc sống hàng ngày càng khiến áp lực tài chính của họ nặng nề hơn.

Trong phiên tòa xét xử bà Tống tại Tòa án Trung cấp thành phố Cửu Giang vào ngày 13 tháng 1, luật sư của bà đã bào chữa vô tội cho bà. Thẩm phán đã cố gắng ép bà phải nhận tội bằng cách đe dọa sẽ tuyên bà bản án nặng, nhưng bà kiên quyết từ chối.

Danh tính và thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:

Hùng Tiểu Hùng (熊小雄), đội trưởng của Đội An ninh Nội địa thành phố Thụy Xương: +86-19880661213, +86-15779299551
La Binh (罗兵), trưởng đồn, Đồn Công an thôn Dũng Tuyền: +86-13970200158
Đặng Hàn Thiên (邓寒天), chỉ đạo viên, Đồn Công an thôn Dũng Tuyền: +86-13507925789

Bài liên quan:

Bà nội bị giam giữ vì kiên định đức tin, hai cháu nhỏ bị bỏ lại ở nhà không ai chăm sóc

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/1/17/455131.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/1/24/207018.html

Đăng ngày 11-02-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share