Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Úc

[MINH HUỆ 25-11-2022] Ngày 22 tháng 11 năm 2022, các học viên Pháp Luân Đại Pháp cùng những nhà ủng hộ nhân quyền đã tổ chức một buổi mít-tinh trên Đồi Capital ở Canberra, Úc nhằm phơi bày cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Tại cuộc mít-tinh trước Tòa nhà Quốc hội, các diễn giả đã lên án những tội ác tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các nhân chứng đã chia sẻ về những gì họ đã trải qua trong cuộc bức hại.

fc4ae729d931fbda2055530d5907ba42.jpg8641657220a7b92715cabf2ffc0da6ef.jpgabffb2093137a5e7697c8a244136da99.jpg29ed573ff7c3998a907ea3cb31ed2b1c.jpg

Các học viên cùng các nhà ủng hộ nhân quyền tổ chức mít-tinh trước Tòa nhà Quốc hội tại Canberra hôm 22 tháng 11

d59be51c727f2a18ea7890524020bf05.jpg

Ông John Deller, người phát ngôn của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Úc

Ông John Deller, người phát ngôn của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Úc, cho hay: “ĐCSTQ đã bức hại Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1999, đến nay đã 23 năm. Chúng ta ngồi hàng giờ tại đây trong nắng, trong mưa thật không hề dễ dàng. Nhưng tâm nguyện, sự cống hiến, nhẫn nại và từ bi của các học viên Pháp Luân Công đã cảm động mọi người trong Tòa nhà Quốc hội.”

Ông tiếp tục: “Đó là một biểu hiện của những đạo lý vĩ đại mà chúng ta có vinh diệu được học từ Sư phụ Lý Hồng Chí. Việc chúng ta chung sức trong những nỗ lực này là để giúp Quốc hội hôm nay, hôm qua và ngày mai hiểu rõ về Pháp Luân Công là một cách chứng thực các đạo lý và nguyên tắc của Pháp Luân Đại Pháp, bởi hiểu được sự tốt đẹp của Pháp Luân Đại Pháp thực sự sẽ giúp mọi người hiểu được Trung Quốc và nhìn thấu những tội ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).”

Chấm dứt hoạt động du lịch ghép tạng

27e9a3651b97303e4a40585fba7f5c37.jpgLuật sư nhân quyền David Matas

Ông David Matas, luật sư nhân quyền nổi tiếng, hy vọng chính phủ sẽ xây dựng luật cấm công dân Úc sang Trung Quốc du lịch ghép tạng. Ông cho biết những luật như vậy sẽ giúp chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Đại Pháp và nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các các học viên Pháp Luân Công, người Duy Ngô Nhĩ và các nhóm thiểu số khác.

Ông giải thích: “Một là, cần có một bản kiến nghị về vấn đề này. Hai là, phải xây dựng ngay luật. Để nhìn ra lỗ hổng pháp lý và chỉ ra lỗ hổng trong luật đối với tôi là rất dễ, nhưng nếu cử tri, ban bầu cử và người dân địa phương không quan tâm, thì các chính trị gia cũng sẽ không quan tâm, như vậy việc các bạn ở đây và mối quan ngại của các bạn thực sự là điều cần thiết để đạt được điều này. Điều đó sẽ tạo ra thay đổi để ngăn chặn và khắc phục sự lạm dụng này.”

Chấm dứt tội ác ghê rợn

c77fa6da02c679156c0eba009e8a43e6.jpgBà Glenda Merritt, Trưởng lão khu bản địa Ngunnawal

Bà Glenda Merritt, một nhà lãnh đạo cộng đồng, cũng là Trưởng lão khu bản địa Ngunnawal, cho biết bà cùng gia đình đều có kiến thức y khoa. Bà nhấn mạnh: “Tội ác thu hoạch nội tạng là có thật. Nó đang diễn ra. Nó đang diễn ra ngay trước mắt chúng ta. Các bạn biết những gì đang xảy ra ở Trung Quốc hoàn toàn là tà ác, họ thu hoạch nội tạng trong khi người ta vẫn còn sống.”

Bà Merritt cho biết, do ĐCSTQ kiểm duyệt và che đậy những thông tin như vậy, nên bà đã không hề biết điều này mãi cho đến vài năm trước. Bà cho hay: “Chúng ta hãy làm gì đó từ chân tâm mình, không phải chỉ là một trang giấy hay một bản báo cáo. Mọi người có thể đọc các báo cáo rồi đặt sang một bên. Mà chúng ta cần phải thực sự hành động cho thiết thực. Đây chính là lý do tôi đứng tại đây ngày hôm nay, bởi tôi rất tự hào về tất cả các bạn đã có mặt tại đây ngày hôm nay. Tôi vô cùng đau lòng khi các bạn phải đấu tranh vì điều đó. Hãy đặt dấu chấm hết cho những hành động tà ác này.”

Can đảm ủng hộ chính nghĩa

f19aa08248e998eab4252f3881ee2f59.jpgÔng Tenzin P. Doring, người Tây Tạng

Ông Tenzin P. Doring, đại diện của chính phủ lưu vong Tây Tạng, đã tán dương các học viên Pháp Luân Công vì đức tin của họ vào Chân-Thiện-Nhẫn. Ông cho biết, khi đàn áp Pháp Luân Công, ĐCSTQ đang phá hoại các giá trị truyền thống và gây hiểm họa cho nhân loại.

“Vì vậy, Đảng Cộng sản Trung Quốc không chỉ là mối uy hiếp đối với các bạn, mà cũng là mối uy hiếp đối với tôi, nó cũng không chỉ là sự uy hiếp đối với một tỷ người dân Trung Quốc mà còn là sự uy hiếp đối với tám tỷ người dân muốn thực hành Chân-Thiện-Nhẫn. Tôi biết sẽ rất mạo hiểm khi làm một người chính nghĩa khi chính phủ sai lầm. Nhưng để đứng về lẽ phải thì cần phải trả giá bằng sinh mạng, sự kiên nhẫn và lòng bao dung của con người.”

Ông nói thêm: “Chúng ta cần tuân theo Chân-Thiện-Nhẫn và đương nhiên, chúng ta cần phải tuân theo nhân tính.”

ĐCSTQ không cho phép tự do

a99a0b3cb29e5ba537d8ab0b1ed5217b.jpg

Nhà vận động nhân quyền Andrew Bush

Ông Andrew Bush, nhà ủng hộ nhân quyền và là thành viên cấp cao của Đảng Tự do, cho biết chính quyền chuyên chế độc tài của ĐCSTQ không cho phép dân chủ. Nó xem mạng người như cỏ rác và tùy tiện mổ lấy nội tạng. Chính quyền này muốn kiểm soát người dân và không cho phép tự do.

Ông giải thích: “Chúng tôi ủng hộ nhân quyền. Chúng tôi ủng hộ các quyền tự do cá nhân, chúng tôi ủng hộ quyền được sống một cuộc sống theo cách người dân mong muốn. Chúng ta phải tiếp tục cố gắng truyền tải thông điệp đó tới người dân ở Trung Quốc. Đó là chìa khóa thành công của chúng ta. Và tôi tin tưởng rằng trong dài hạn, chúng ta có thể thành công. Chúng ta sẽ thành công và chúng ta sẽ chứng kiến sự thay đổi ở Trung Quốc cũng như sự diệt vong của Đảng Cộng sản Trung Quốc.”

Lời kể từ các nhân chứng

496b0f8079f3c5a213f0163102bbe1e8.jpg

Ông Hùng Kỳ cho biết vợ ông, bà Khương Vĩnh Cầm bị bắt giữ vào tháng 6 năm 2022 vì tu luyện Pháp Luân Công

Một số học viên đã phát biểu tại buổi mít-tinh và kể về những gì họ và những người thân trong gia đình đã phải trải qua khi bị ngược đãi ở Trung Quốc vì đức tin của mình. Ông Hùng Kỳ, hiện đang sinh sống tại Melbourne, đã trốn khỏi Trung Quốc cùng con gái từ nhiều năm trước. Vợ ông, bà Khương Vĩnh Cầm, cựu giáo viên Đại học Khoa học Công nghệ Chiết Giang, đã nhiều lần bị giam giữ vì tu luyện Pháp Luân Công.

Ngày 12 tháng 6 năm 2022, bà Khương lại một lần nữa bị cảnh sát Tây An, thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm bắt giữ tại nhà. Thậm chí cả cô con gái 8 tuổi cùng mẹ già 86 tuổi của bà cũng bị đưa đến đồn cảnh sát và bị thẩm vấn. Mẹ bà vô cùng sợ hãi và trở nên lú lẫn (mất trí nhớ). Bà Khương đã bị tra tấn, thậm chí còn bị tấn công tình dục.

Ông Hùng hy vọng chính phủ và người dân Úc sẽ chú ý hơn đến cuộc bức hại ở Trung Quốc. Ông cho biết khi nhận ra bản chất tà ác của ĐCSTQ và chối bỏ chính quyền này, những nỗ lực của họ sẽ trợ giúp chấm dứt sự tàn bạo ở Trung Quốc.

1d33d4abc6340092333f36a05919bbad.jpg

Bà Trần Hiểu cho biết người mẹ 74 tuổi của bà đã bị giam giữ gần hai năm

Bà Trần Hiểu cho biết bà đã từng bị bức hại ở Trung Quốc vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Bà đã bị cưỡng bức lấy mẫu máu trong thời gian bị giam giữ.

Mẹ của bà, bà Đàm Trạch Trinh đã 74 tuổi, bị giam giữ tại tỉnh Tứ Xuyên kể từ năm 2020. Gần hai năm đã trôi qua, nhưng chính quyền vẫn không cho gia đình vào thăm bà Đàm. Bà Trần không biết tình trạng hiện nay của mẹ mình ra sao nên rất lo lắng.

Sự tàn bạo vượt ngoài sức tưởng tượng

1e0877480ec63c9e9fd47f6d77c7ccc1.jpg

Anh Calum cho biết anh ủng hộ các học viên Pháp Luân Công

Bị thu hút trước sự kiện ôn hòa của các học viên, anh Calum đã nán lại lắng nghe và tìm hiểu thêm về sự kiện. Kinh hoàng trước những hành động tàn bạo, anh cho biết những tội ác của ĐCSTQ thật điên rồ. Anh nói: “Điều này là sai lầm bởi mọi người cần phải được bảo vệ khi thực hiện quyền tự do tín ngưỡng của mình chứ không phải là trở thành đối tượng bị đàn áp.”

Cô Ara cho rằng ĐCSTQ đã vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Đây là những quyền cơ bản và họ cần được bảo vệ ở bất cứ nơi đâu trên hành tinh này. Cô cho biết việc cưỡng bức thu hoạch nội tạng là không thể chấp nhận được.

Anh Liam, một nhân viên đại sứ quán, cho rằng tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng thật ghê rợn. Anh nói: “Sự tàn bạo của ĐCSTQ vượt ngoài sức tưởng tượng. Tôi không sao hiểu nổi tại sao các quan chức của ĐCSTQ lại cho phép những tội ác như vậy. Xã hội chúng ta cần nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn.”

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và tại sao ĐCSTQ bức hại môn này?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng lớn của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng nên đã ra lệnh cấm môn tu luyện này vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật, được trao quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Trang Minghui.org đã xác nhận cái chết của hàng nghìn học viên bị bức hại trong 23 năm qua. Con số tử vong thực tế chắc chắn cao hơn nhiều. Số người bị cầm tù và tra tấn vì đức tin còn cao hơn nữa.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại và thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/11/25/452346.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/11/27/204928.html

Đăng ngày 30-11-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share