Bài viết của Hà Bình, phóng viên Minh Huệ tại Gothenburg

[MINH HUỆ 10-11-2022] Sáng ngày 5 tháng 11 năm 2022, tiếng trống vang dội cùng nhạc khúc “Pháp Luân Đại Pháp hảo” tràn ngập bầu không khí tại Götaplatsen ở Gothenburg. Các học viên đã truyền tải thông điệp rung động lòng người về Chân-Thiện-Nhẫn thông qua các màn biểu diễn. Bà Anna, một học viên Pháp Luân Đại Pháp, đã chia sẻ về trải nghiệm của bà.

a8a61cae109117080afa12c7d5b1a27b.jpg

Bà Anna (đầu tiên bên phải) cùng các học viên Pháp Luân Đại Pháp khác trong đội trống lưng

Bà Anna vinh dự là một trong những học viên đã tham gia khóa giảng Pháp bảy ngày của Sư phụ Lý Hồng Chí (nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) tại Gothenburg. Bà là người gốc Thụy Điển và là giáo viên mầm non. Bà cho biết bà luôn muốn tìm hiểu về văn hóa Trung Hoa truyền thống.

Kể về trải nghiệm của bản thân khi tham gia khóa giảng Pháp của Sư phụ Lý, bà Anna mỉm cười chia sẻ: “Tôi đã luôn tìm kiếm những điều về tâm linh. Khi lần đầu tiên nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã cảm thấy đó chính là điều mình hằng tìm kiếm. Tôi thật may mắn được biết đến Pháp Luân Đại Pháp. Môn tu luyện đã cho tôi biết ý nghĩa nhân sinh và cách hướng nội tìm ở bản thân. Tôi cảm thấy mình thời thời khắc khắc được Sư phụ Lý bảo hộ.”

Sau khi hành xử theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp trong công việc và cuộc sống hàng ngày, bà Anna thấy sức khỏe, tâm trí và hoàn cảnh xung quanh mình đều cải biến. Bà cho biết: “Tôi đã học được cách tìm thiếu sót ở bản thân khi đối diện với mâu thuẫn. Tôi rất vui khi nhận ra những vấn đề của mình và quy chính chúng.”

Bà Anna đã được tận mắt chứng kiến uy lực và vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp, và bà rất đau lòng trước sự tàn bạo của cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Bà cho hay: “Cuộc bức hại này hoàn toàn không thể chấp nhận được! Tôi muốn nói với tất cả người dân trên thế giới rằng Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời!”

Đôi mắt bà Anna ngời sáng khi xem biểu diễn trống lưng tại các hoạt động của Pháp Luân Đại Pháp. Trường năng lượng mạnh mẽ đã thu hút mọi người đến và tìm hiểu chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. Bà Ann nói: “Tôi thích lan tỏa thông điệp của chúng tôi theo phương thức này.”

Việc học trống lưng không hề dễ dàng đối một người Thụy Điển. Bà Anna đã bắt đầu từ những động tác rất cơ bản và coi mỗi nhịp trống là một cơ hội để truyền tải thông điệp Chân-Thiện-Nhẫn. Cuối cùng, bà đã thành thạo kỹ năng chơi loại trống này. Bà cho biết bà rất ngạc nhiên trước sức mạnh giải thể các nhân tố bất hảo và thanh lọc cơ thể của tiếng trống.

Bà chia sẻ: “Tôi đã tham gia cuộc diễu hành gần đây ở Ba Lan. Sau chuyến đi, tôi cảm thấy kiệt sức và bị đau đầu dữ dội nhưng tôi không muốn bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời này để giảng chân tướng cho mọi người. Tôi đã đi bộ cả tuyến đường diễu hành trong khi chơi trống. Chúng tôi đã nhận được những tràng pháo tay và cổ vũ của mọi người. Nhiều người đã tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và ký bản kiến nghị. Khi cuộc diễu hành kết thúc, mọi sự khó chịu trong tôi đều biến mất.

“Nhịp trống của chúng tôi tràn đầy năng lượng tích cực của Chân-Thiện-Nhẫn. Đó là một phương thức tuyệt vời để thể hiện văn hóa Trung Hoa truyền thống cũng như phong thái, tinh thần của các học viên. Rất nhiều người đã bị cuốn hút vào đó. Tôi hy vọng họ sẽ minh bạch chân tướng và không bao giờ bị ĐCSTQ lừa dối nữa.”

Bà Anna còn hướng dẫn các học viên Thụy Điển khác cách chơi trống lưng. Thông qua các buổi biểu diễn của họ, bà hy vọng có thể tiếp cận gần hơn với mọi người và lan tỏa những lợi ích của Pháp Luân Đại Pháp.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/11/10/451737.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/11/14/204748.html

Đăng ngày 23-11-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share