Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-10-2022] Bà Tăng Gia Lan (ngoài 50 tuổi) ở huyện Hợp Phổ, tỉnh Quảng Tây đã bị biệt giam sau khi bị bắt tại nhà vào ngày 15 tháng 10 năm 2022 vì tu luyện Pháp Luân Công.

Người con gái của bà Tăng tuy đã ở tuổi trưởng thành, nhưng vì bị động kinh từ nhỏ, nên đến nay vẫn không thể tự chăm sóc bản thân. Ngày ngày cô thường ra cổng đưa mắt nhìn về phía đường cái, mong ngóng mẹ trở về.

Kể từ khi chính quyền cộng sản Trung Quốc phát động bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999, bà Tăng đã phải xa gia đình trong gần 13 năm, vì phải ngồi tù oan sai 2 lần vì kiên định đức của mình. Chồng bà vừa phải kiếm tiền nuôi gia đình, vừa phải một mình chăm sóc cô con gái bệnh tật và cha mẹ già của anh.

Bà Tăng bị bắt lần đầu vào tháng 12 năm 2000 khi đang phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công ở thị trấn Xí Sa gần đó. Bà bị bắt và đưa trở lại đồn công an địa phương ở huyện Hợp Phổ một tháng sau đó. Cảnh sát đã đánh đập bà, dùng một vật nhọn đâm vào người bà và dùng gậy gỗ đập vào các khớp xương của bà. Bà đã ngất xỉu 2 lần trong cuộc tra tấn kéo dài 30 tiếng. Sau 2 năm bị giam giữ, bà bị kết án 9 năm tù và bị đưa đến Nhà tù Nữ tỉnh Quảng Tây.

Chưa đầy 3 năm sau khi ra tù, bà Tăng lại bị bắt vào ngày 29 tháng 2 năm 2012, vì nói với mọi người về Pháp Luân Công. Một học viên khác là bà Bùi Xương Cần cũng bị bắt cùng với bà Tăng. Sau đó bà Tăng bị kết án 3,5 năm tù và bà Bùi 3 năm tù vào tháng 2 năm 2013. Cả hai đều thụ án trong Nhà tù Nữ tỉnh Quảng Tây.

Khi mãn hạn tù, bà Tăng bị đưa thẳng tới Trại tẩy não Bách Sắc. Chưa đầy 3 tháng sau, vào đầu tháng 11, bà bị chuyển đến Trại tẩy não Khâm Châu và bị bức hại tại đây thêm 3 tháng nữa. Cảnh sát tiếp tục theo dõi cuộc sống hàng ngày của bà và liên tục sách nhiễu bà sau khi bà trở về nhà.

Ngô Huy Đằng, một cảnh sát từ Đồn Công an Phong Môn Lĩnh, đã gọi điện cho bà Tăng vào ngày 2 tháng 3 năm 2017 và cố gắng lừa bà đến đồn công an bằng cách nói rằng anh ta là bạn học của em trai bà. Bà Tăng từ chối đi và nói rằng anh ta có thể nói chuyện với bà qua điện thoại. Sau đó, Ngô mới thừa nhận mình là cảnh sát. Bà Tăng thiện ý kêu gọi anh ta không tham gia vào cuộc bức hại, nhưng Ngô không tiếp thu và gọi lại cho bà vào buổi chiều.

Ba nhân viên của ủy ban dân cư đã sách nhiễu bà Tăng tại nhà vào ngày 9 tháng 10 năm 2017. Một người đã cố gắng chụp hình bà Tăng nhưng bà đã ngăn anh ta lại. Cảnh sát Ngô cũng sách nhiễu bà quan điện thoại một lần nữa vào ngày 10 tháng 10.

Bài liên quan bằng tiếng Trung:

广西合浦县曾家兰、裴昌芹被非法批捕

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/10/23/451061.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/10/28/204492.html

Đăng ngày 05-11-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share