Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-10-2022] Một cư dân thành phố Giao Châu, tỉnh Sơn Đông, đã được 2 người khiêng vào phòng thăm thân khi người nhà đến thăm bà ở trong Trại tạm giam Số 3 Phổ Đông vào ngày 22 tháng 10 năm 2022. Bà Trương Tú Lan rất hốc hác và toàn thân run rẩy.

Bà Trương nói với gia đình rằng những gì bà phải trải qua trong khi bị giam giữ đã vượt quá sức chịu đựng của bà. Bà yếu đến mức không còn sức để giặt đồ lót và đã mấy tháng bà không được tắm rửa. Bà cũng gặp khó khăn trong việc ăn uống. Bà khó tiêu hóa mọi thứ ăn vào và bị táo bón nặng, đau nhức toàn thân.

Bà Trương không ngừng khóc trong khi trò chuyện. Bà nói rằng bây giờ nếu bà không thể về nhà thì bà sẽ không thể chống chọi nổi được nữa. Sau chuyến thăm thân, gia đình đã nộp đơn xin tạm tha y tế cho bà nhưng trại tạm giam đã từ chối, và nói rằng bà Trương đang giả bộ mà thôi.

Bà Trương bị bắt tại nhà con gái vào ngày 16 tháng 12 năm 2021 vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Khi ấy, mẹ của bà Trương cũng đang có mặt ở đó, bà cụ sợ hãi cực độ và qua đời vào ngày hôm sau.

Sau vài ngày ở trong Đồn Công an Trung Vân, bà Trương bị đưa đến trại tạm giam Số 3 Phổ Đông và hiện vẫn đang bị giam giữ ở đó.

Trước khi bị bắt, trên đầu của bà Trương xuất hiện một khối u lớn. Việc giam giữ và ngược đãi ở trong tại tạm giam đã khiến tình trạng sức khỏe của bà càng thêm trầm trọng. Tuy nhiên, Tòa án quận Hoàng Đảo vẫn kết án bà 8 năm tù.

Một người biết rõ sự tình cho hay, bất chấp tình trạng của bà Trương, lính canh vẫn đánh đập và chửi rủa bà, nhằm ép bà từ bỏ Pháp Luân Công.

Vụ bắt giữ bà Trương xảy ra 5 năm sau cái chết của chồng bà vào tháng 9 năm 2016, sau khi sức khỏe ông bị hủy hoại bởi sự căng thẳng tột độ và áp lực tinh thần to lớn.

Ngay khi vừa lo xong hậu sự cho chồng, bà Trương lại buộc phải rời xa nhà để tránh bị bức hại thêm nữa. Mỗi khi nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát, bà lại sợ đến ngây người và cảm giác bi thương lại trỗi dậy. Sức khỏe của bản thân bà cũng bắt đầu giảm sút. Bà sụt cân đáng kể và lưng bà ngày càng còng xuống.

Không thể tiếp tục gắng gượng sống một mình được nữa, bà phải chuyển đến ở với con gái để nghỉ ngơi tĩnh dưỡng và nhờ cậy vào sự chăm sóc của cô. Thế nhưng, trước khi bà có thể phục hồi, cảnh sát đã tìm đến bắt giữ bà và sau đó bà bị kết án 8 năm tù.

Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:

Trang Lệ Khiết (庄丽洁), giám đốc của trại tạm giam Số 3 Phổ Đông: +86-532-66578901, +86-13589276366
Tần Hồng Thăng (秦红升), bí thư của Ủy ban Chính trị và Pháp luật thành phố Giao Châu: +86-18553258137, +86-13853257666
Lý Xương (李昌), phó thị trưởng của thành phố Giao Châu kiêm trưởng Công an thành phố Giao Châu: +86-13336396777

(Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại khác có trong bản gốc tiếng Hán.)

Bài liên quan:

Mất chồng và mẹ vì cuộc bức hại Pháp Luân Công, người phụ nữ bị kết án 8 năm tù oan sai và đang trong tình trạng nguy kịch

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/10/26/451151.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/10/29/204502.html

Đăng ngày 05-11-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share