Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 31-08-2022] Vì ông Dương Vĩnh Anh sắp được trả tự do vào ngày 6 tháng 9 năm 2022 sau khi thụ án 17 năm vì phơi bày cuộc bức hại Pháp Luân Công, chính quyền đang lên kế hoạch để tiếp tục bức hại ông thêm nữa.

Theo một nguồn tin nội bộ, Phòng 610 tại quê nhà của ông Dương ở thành phố Hạc Cương, tỉnh Hắc Long Giang đang lên kế hoạch bắt ông ngay vào ngày ông được thả khỏi Nhà tù Hô Lan theo dự kiến. Mặc dù không rõ Phòng 610 sẽ có những hành động cụ thể nào đối với ông Dương, nhưng gia đình ông đang kêu gọi cộng đồng quốc tế quan tâm đến trường hợp của ông.

Hai mươi năm trước, vào ngày 20 tháng 4, ông Dương và 4 học viên Pháp Luân Công khác ở thành phố Hạc Cương, bao gồm ông Trương Diệu Minh, ông Vương Thụ Sâm, ông Quách Trung Tuyền, và ông Quách Hưng Vương đã mạo hiểm cả mạng sống của mình để chèn tín hiệu vào sóng truyền hình địa phương để phát đoạn video có thời lượng 20 phút vạch trần vụ tự thiêu giả mạo trên Quảng trường Thiên An Môn do ĐCSTQ dàn dựng để vu khống Pháp Luân Công.

Trương Hưng Phúc, bí thư của thành phố Hạc Cương lúc đó đã vô cùng tức giận và ra lệnh bắt giữ các học viên có liên quan. Ông ta tuyên bố: “Thà bắt sai 1.000 người, chứ không thể bỏ sót một người tham gia vào việc này!”

Vài ngày sau, hơn 500 học viên Pháp Luân Công địa phương ở thành phố Hạc Cương bị bắt giữ, trong đó có những học viên đã đề cập ở trên ngoại trừ ông Dương đã trốn thoát và buộc phải sống xa nhà, liên tục thay đổi chỗ ở.

Tòa án quận Công Nông đã tuyên án nặng với 4 học viên vào tháng 10 năm 2002: Ông Trương bị kết án 19 năm tù, ông Vương 18 năm, ông Quách Hưng Vượng 15 năm và ông Quách Trung Quyền 13 năm.

Cũng trong năm 2002, vợ của ông Dương là bà Lưu Xuân Lan đã bị kết án 7 năm tù vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công. Khi đó con trai của họ chỉ mới 13 tuổi và vẫn đang học trung học cơ sở. Sự việc đã khiến cậu thiếu niên này bị tổn thương tinh thần và ám ảnh tâm lý sâu sắc.

Sau 3 năm lưu lạc, ông Dương bị bắt vào ngày 7 tháng 9 năm 2005 và bị Tòa án quận Hướng Dương kết án 17 năm tù vào ngày 30 tháng 6 năm 2006. Ông đã kháng cáo lên Tòa án trung cấp thành phố Hạc Cương, và cơ quan này đã ra phán quyết giữ nguyên bản án ban đầu của ông vào ngày 22 tháng 9 năm 2006.

Ban đầu ông Dương bị đưa tới Nhà tù Cáp Nhĩ Tân vào ngày 8 tháng 11, sau đó bị chuyển tới Nhà tù Hô Lan vào ngày 1 tháng 12 năm 2006. Ở trong Nhà tù Hô Lan, ông bị cưỡng bức lao động không công nhiều giờ đồng hồ và thường xuyên bị đánh đập, chửi bới.

Sự tra tấn tương tự cũng xảy ra đối với 4 học viên còn lại và họ cũng bị tuyên những bản án dài hạn. Ông Quách Hưng Vượng và ông Trương đã lần lượt qua đời vào năm 2009 và 2022, sau khi không thể chống chọi lại trước sự hành hạ thể xác và áp lực tinh thần. Hiện chưa rõ tình hình của ông Vương và ông Quách Trung Quyền. Mặc dù ông Dương đã sống sót sau 17 năm dài đằng đẵng ở trong địa ngục trần gian, chính quyền vẫn không để ông yên mà đang mưu tính tiếp tục bức hại ông.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/8/31/448345.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/9/3/203097.html

Đăng ngày 28-10-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share