Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Giang Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-08-2022] Bà Lưu Thường Nga (ngoài 70 tuổi) ở thành phố Ưng Đàm, tỉnh Giang Tây bị bắt vào tháng 12 năm 2021 vì nói với người dân về Pháp Luân Công. Sau đó, bà đã bị kết án 4 năm 3 tháng tù vào tháng 7 năm 2022.

Kể từ khi chính quyền cộng sản Trung Quốc bắt đầu bức hại Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999, bà Lưu Thường Nga (một nhân viên ngân hàng đã nghỉ hưu) đã bị kết án lao động tổng cộng ít nhất là 4 năm. Vụ bắt giữ gần đây nhất xảy ra chỉ 3 năm sau khi bà được trả tự do sau 4 năm bị cầm tù vì phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công.

Trong thời gian thụ án trong trại lao động lần đầu tiên từ năm 2002 đến 2005, bà Lưu thường xuyên bị treo người lên cao bằng cổ tay vào khung cửa sổ khoảng 8 tiếng 1 ngày, trong 3 ngày liên tiếp. Đợt tra tấn treo người hàng ngày dài nhất của bà kéo dài 2 tuần. Lính canh cũng liên tục biệt giam và sốc điện bà.

Ngoài sự tra tấn về thể xác, bà Lưu còn bị cưỡng bức lao động không công. Bản án của bà đã bị kéo dài thêm vì bà không hoàn thành định mức đúng hạn.

Ngày 8 tháng 6 năm 2009, bà Lưu bị bắt lại vì nói với mọi người về Pháp Luân Công. Sau 1 tháng ở trong Trại tạm giam thành phố Quý Khê, bà đã bị đưa đến Trại Lao động Cưỡng bức Nữ tỉnh Giang Tây vào tháng 7 để thụ án (không rõ thời hạn). Vào tháng 8 năm 2010, bà bị đau lưng dữ dội do bị tra tấn và gặp khó khăn khi đứng dậy, nhưng lính canh vẫn bắt bà làm việc.

Vụ bắt giữ tiếp theo của bà Lưu xảy ra vào ngày 10 tháng 10 năm 2014. Bà đã bị kết án 4 năm trong Nhà tù Nữ Giang Tây vào ngày 29 tháng 1 năm 2015.

Trong 8 tháng đầu tiên ở trong tù, bà Lưu bị bắt đứng trong thời gian dài mỗi ngày bởi bà từ chối từ bỏ Pháp Luân Công.

Tháng 1 năm 2016, lính canh và tù nhân đã còng tay bà ra sau lưng và treo ngược bà lên bằng cánh tay. Họ đeo đai an toàn vào cổ tay và cổ chân bà và buộc chúng lại. Tù nhân liên tục siết chặt những chiếc đai khiến chúng cứa sâu vào da thịt của bà. Bà vô cùng đau đớn và cảm thấy cánh tay của mình đã bị gãy. Bà thậm chí không thể cử động các ngón tay của mình. Để ngăn bà Lưu la hét trong lúc tra tấn, tù nhân đã nhét tất và quần lót vào miệng bà.

Sau khi lính canh thả bà Lưu xuống, bà đã bị ép phải viết tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Bà không thể cử động tay trong hơn hai tuần.

2022-8-13-202135-1.jpg

Tái hiện tra tấn: treo người với cánh tay bị còng ra sau lưng

Một nguồn tin bên trong cho hay, kể từ ngày 12 tháng 3 năm 2019, một lính canh đã ra lệnh cho tù nhân bỏ các loại thuốc không rõ nguồn gốc vào phích nước của bà Lưu mỗi. Bà không phát hiện ra chuyện đó cho đến một ngày, khi bà nhấp ngụm nước trong phích và đột nhiên cảm thấy đau nhói vùng thần kinh ở nửa đầu bên phải. Kể từ đó, bà không bao giờ sử dụng phích nước đó nữa (tù nhân không biết) và chỉ uống nước máy.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/8/14/447646.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/20/202882.html

Đăng ngày 25-10-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share