Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-07-2022] Bà Trần Phượng Quân, 49 tuổi, ở thành phố Toại Ninh, tỉnh Tứ Xuyên đã bị kết án 3 năm tù và thụ án trong Nhà tù Nữ Thành Đô vào năm 2015 vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công.

Sau khi được trả tự do, bà lại đối mặt với sự sách nhiễu triền miên từ chính quyền địa phương. Lần sách nhiễu gần đây nhất xảy ra vào ngày 15 tháng 7 năm 2022, khi ủy ban cộng đồng địa phương cố gắng ép bà từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công.

Vụ sách nhiễu gần nhất này là một phần trong chiến dịch “Xóa sổ” (bắt đầu vào năm 2020) của chính quyền cộng sản Trung Quốc, với mục đích cưỡng chế mọi học viên Pháp Luân Công có tên trong danh sách đen của chính phủ từ bỏ đức tin của họ. Các nhân viên chính quyền địa phương trên khắp Trung Quốc thường đi đến từng nhà để “làm việc” với các học viên địa phương. Nhiều học viên và người nhà của họ đã bị sách nhiễu và yêu cầu viết tuyên bố từ bỏ môn tu luyện.

Bà Trần và chồng bà kinh doanh một hàng ăn quy mô nhỏ. Khoảng 4 giờ chiều vào ngày 14 tháng 7 năm 2022, một phụ nữ gọi điện cho chồng của bà Trần, tự xưng là người của ủy ban cộng đồng địa phương và cần địa chỉ nhà của hai vợ chồng để tiến hành điều tra dân số. Bà ta nói trước đó đã gọi điện cho bà Trần nhưng bị cung cấp sai địa chỉ, và cáo buộc bà Trần đã làm lãng phí thời gian của họ, khiến họ phải đi cả quãng đường dài đến địa chỉ cho sai đó trong một ngày hè nóng nực, và khi tới nơi họ mới phát hiện địa chỉ đó không đúng. Bà ta cũng cảnh cáo hai vợ chồng bà Trần không tham gia vào việc hút hít ma túy hoặc làm những việc phi pháp khác.

Chồng bà Trần chính nghĩa và nghiêm túc nói với người phụ nữ đó rằng vợ chồng họ không làm bất kỳ điều gì vi phạm pháp luật. Ông cũng từ chối cung cấp địa chỉ của mình, và nói rằng nếu người phụ nữ đó có số điện thoại của ông, thì chắc hẳn đã biết địa chỉ của ông, vì cảnh sát đã có địa chỉ của nhà ông.

Người phụ nữ nổi giận và dọa sẽ gọi cảnh sát. Nhưng chồng của bà Trần không hề sợ hãi.

Lúc ấy bà Trần cũng nghe cuộc trò chuyện và nhận ra người phụ nữ đó đang nhắm vào bà vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, và cảm thấy mình nên tận dụng cơ hội này để giảng chân tướng cho người phụ nữ đó. Vì vậy, bà Trần đã cầm điện thoại của chồng và nói với người phụ nữ kia địa chỉ nhà hàng của họ.

Một lát sau, khi vợ chồng bà Trần đến cửa hàng, người phụ nữ kia cùng với 7 người khác đã đợi sẵn ở đó.

Một người đàn ông nói với bà Trần: “Chúng tôi đang điều tra bà. Tên của bà có trong danh sách của chúng tôi. Bà là Trần Phượng Quân, quê ở thị trấn Lão Trì đúng không? Chúng tôi biết bà cùng một người họ Hoàng vài tháng trước đã đi tới Ma Khê và bị bắt giữ”.

Bà Trần nói rằng bà không hề đi tới thị trấn Ma Khê và cũng không biết người họ Hoàng mà họ đề cập.

Những người kia giảo biện nói: “Nếu bà không đến đó, tại sao tên bà lại có trong danh sách online này?”

Bà Trần phản bác: “Tôi làm sao biết được các vị đang làm gì?” Chồng bà cũng lên án những người này đang cố gài bẫy vợ ông.

Lúc này, người phụ nữ mà trước đó gọi điện cho vợ chồng bà Trần nói xen vào: “Nếu không tin chúng tôi, các vị có thể đi cùng với chúng tôi tới đồn công an để xác minh việc này”.

Khi thấy hai vợ chồng bà Trần sẽ không đi tới đồn công an cùng với họ, người phụ nữ buột miệng nói: “Mục đích của chúng tôi đến đây hôm nay là để bà ký tên vào tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công”.

Bà Trần lập tức từ chối: “Tôi không ký. Mọi bệnh tật của tôi đều khỏi sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ tu luyện”.

Người phụ nữ kia nói: “Bà đừng nói những điều đó với tôi. Bà nhất định hải ký tên!”

Bà Trần từ chối thỏa hiệp: “Tôi không bao giờ ký.”

Bí thư của cộng đồng dân cư là Đường Dũng Thịnh nói xen vào: “Bà không ký thì có nghĩa là bà sẽ vẫn đi ra ngoài quảng bá Pháp Luân Công?”

Bà Trần đáp: “Dù là tôi ở đâu, tôi cũng chỉ bảo mọi người những điều mang lại sự tốt đẹp cho họ, và tôi không vi phạm pháp luật khi làm điều đó”.

Người nữ nhân viên cộng đồng kia sau đó đã đe dọa bà Trần rằng họ sẽ không bao giờ cho phép bà nói về Pháp Luân Công với công chúng.

Bà Trần trả lời rằng bà biết chính xác bà đang làm gì. Bà nói với họ: “Cưỡng chế tôi ký tên vào tuyên bố từ bỏ đức tin của tôi là hành vi vi phạm pháp luật!”

Những lời nói của bà đã khiến hai người khác trong ủy ban cộng đồng địa phương tức giận. Họ đe dọa: “Nếu bà dám lặp lại những gì bà vừa nói, chúng tôi sẽ bắt bà ngay lập tức!“

Bà Trần không sợ và nói: “Các vị muốn bắt tôi chỉ vì tôi nói những gì mà các vị đang làm là ‘phi pháp’ sao? Thật nực cười”.

Người phụ nữ này lại đến một lần nữa và tiếp tục yêu cầu bà Trần ký tên vào bản tuyên bố từ bỏ đức tin. Bà Trần đã nhân cơ hội này đối chất với bà ta về việc bà ta nói rằng bà Trần đã cung cấp cho mình một địa chỉ sai. “Tại sao cô không cho chúng tôi xem lịch sử cuộc gọi điện thoại của cô, để xem cô có gọi cho tôi hay không”. Tuy nhiên, người phụ nữ từ chối.

Thấy rằng bà Trần sẽ không ký vào bản tuyên bố, họ đã cố gắng thuyết phục chồng bà ký tên thay cho bà. Chồng bà từ chối: “Không, tôi sẽ không bao giờ ký.” Sau đó, ông bắt đầu nói với họ rằng ông đã chứng kiến vợ mình được thụ ích như thế nào từ việc tu luyện Pháp Luân Công.

Một trong số họ đã tức giận và đe dọa vợ chồng bà Trần: “Các vị sẽ phải gánh hậu quả nếu không ký tên!” Họ thậm chí còn đe dọa sẽ thường xuyên đến nhà hàng để làm xáo trộn công việc kinh doanh của ông bà.

Đối diện với mọi chuyện, bà Trần vẫn bình tĩnh và kiên định. Bà nói với họ một cách bình hòa: “Tôi sẽ luôn chào đón các vị đến nhà hàng của tôi. Nhưng tôi sẽ không bao giờ ký vào bản tuyên bố từ bỏ đức tin. Vì nếu tôi làm vậy, nó không chỉ gây hại cho tôi mà còn cả các vị nữa”.

Họ cảnh cáo bà Trần không được ra ngoài tuyên truyền Pháp Luân Công rồi rời đi.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/30/447002.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/18/202842.html

Đăng ngày 24-10-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share